Hà Nội: Nước ngập khắp thôn, nhiều người dân không thể ra khỏi nhà để đi làm

Do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn khiến thôn An Lạc, xã Trung Giã (Hà Nội) ngập sâu, nhiều tuyến đường bị chia cắt, nước bủa vây nhà dân. Có người phải chụp ảnh, quay video cảnh ngập gửi công ty để xin nghỉ việc vì không thể ra khỏi nhà.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 4, mực nước nhiều sông trên địa bàn Hà Nội dâng cao, gây ngập tại các khu vực ven sông như xã Kiều Phú, xã Trung Giã... Đến sáng 26/8, mực nước nhiều sông vẫn ở mức cao, một số nơi bắt đầu rút dần.

Trước đó, tại xã Trung Giã, mưa lớn khiến một số khu vực bị ngập, chia cắt. Ở thôn An Lạc, con đường duy nhất dẫn vào thôn bị ngập sâu, người dân muốn ra vào phải sử dụng thuyền.

Anh Võ Mạnh Kiên lội dưới dòng nước ngập, đẩy thuyền chở vợ là chị Nguyễn Thị Thu Hương cùng con nhỏ về nhà.

Anh Võ Mạnh Kiên lội dưới dòng nước ngập, đẩy thuyền chở vợ là chị Nguyễn Thị Thu Hương cùng con nhỏ về nhà.

Nước ngập khắp đường làng, ngõ xóm, bao quanh nhà dân khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Lội trong dòng nước ngập, đẩy chiếc thuyền chở vợ và con về nhà, anh Võ Mạnh Kiên cho biết nước đã bắt đầu rút nên anh tranh thủ đưa vợ và con trở về. Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ cùng con, chị Nguyễn Thị Thu Hương (ngõ 5, xóm Hòa Bình, thôn An Lạc) cho biết, gia đình đã phải đưa một người con xuống nhà bà ngoại ở phía ngoài thôn để tránh ngập.

“Những năm trước, khi nước tràn vào nhà gia đình mới di chuyển. Năm nay thấy nước lên nhanh nên chủ động đưa một cháu xuống bà ngoại, còn một cháu ở nhà với gia đình”, chị Hương nói.

Bà Cao Thị Thu, 75 tuổi, cùng nhiều người trong gia đình đang dọn dẹp nhà cửa khi nước bắt đầu rút.

Bà Cao Thị Thu, 75 tuổi, cùng nhiều người trong gia đình đang dọn dẹp nhà cửa khi nước bắt đầu rút.

Tại xóm Hòa Bình, thôn An Lạc, bà Cao Thị Thu, 75 tuổi, cùng nhiều người trong gia đình đang dọn dẹp nhà cửa khi nước bắt đầu rút.

Bà Thu cho biết, nước bắt đầu rút chậm từ chiều tối 25/8. Trước đó, đêm 24/8, nước dâng cao khiến gia đình gần như thức trắng cả đêm để theo dõi tình hình.

Mưa lớn khiến nước ngập quanh nhà, cuộc sống của nhiều gia đình bị đảo lộn. Chị Cao Hiền, người dân thôn An Lạc, cho biết chiều 24/8, nhận thấy nước bắt đầu dâng tại khu vực mình sinh sống nên chị xin nghỉ làm để về nhà.

Nước ngập bủa vây nhà dân ở thôn An Lạc, xã Trung Giã. Ảnh: C.H

Nước ngập bủa vây nhà dân ở thôn An Lạc, xã Trung Giã. Ảnh: C.H

Đến ngày 25/8, nước dâng cao, ngập khắp các tuyến đường trong xóm và tràn vào sân nhà dù gia đình đã chủ động làm sân cao hơn mặt đường.

“Sáng sớm 25/8, tôi phải chụp ảnh, quay hình cảnh nước ngập bủa vây quanh nhà để gửi cho công ty xin nghỉ. Công ty không ở đây nên họ không biết tình hình thực tế, tôi phải gửi hình ảnh để chứng minh nước ngập, không thể ra khỏi nhà”, chị Hiền nói.

Chị Cao Hiền, người dân thôn An Lạc chụp ảnh cảnh nước ngập quanh nhà để gửi cho công ty xin nghỉ phép.

Chị Cao Hiền, người dân thôn An Lạc chụp ảnh cảnh nước ngập quanh nhà để gửi cho công ty xin nghỉ phép.

Tại khu vực đầu thôn An Lạc, bà Bùi Thị Khuyến có một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Nước ngập kín đường khiến việc buôn bán gần như đình trệ. Hai vợ chồng bà vẫn phải loay hoay vận chuyển lúa, thóc lên vị trí cao hơn để tránh nước tràn vào.

Bà Khuyến cho biết những năm trước, nước từng ngập vào nhà, khiến nhiều bao tải thóc gia đình cất trữ bị ngâm nước, hư hỏng.

“Rút kinh nghiệm những lần trước, năm nay gia đình đã chủ động đưa thóc, lúa lên sân trước. Nếu nước tiếp tục dâng vào sân thì phải chuyển lên cao hơn nữa”, bà Khuyến nói.

Thóc, lúa được gia đình bà Khuyến đưa vào tập kết trong sân nhà.

Thóc, lúa được gia đình bà Khuyến đưa vào tập kết trong sân nhà.

Ngồi bên dòng nước trước cửa hàng tạp hóa, bà cho biết khi nước ngập khắp làng, việc buôn bán gần như không thể thực hiện, người dân chủ yếu lo lắng tìm cách bảo vệ tài sản và di chuyển khi cần thiết.

“Do khu vực này nhiều lần bị ngập nên năm nay gia đình tôi đã đầu tư mua một chiếc thuyền nhỏ để chủ động sử dụng khi nước dâng, vừa để đi lại, vừa hỗ trợ vận chuyển đồ đạc”, bà Khuyến chia sẻ.

Theo bà Khuyến, đến chiều tối 25/8, nước bắt đầu có dấu hiệu rút.

Theo bà Khuyến, đến chiều tối 25/8, nước bắt đầu có dấu hiệu rút.

Theo cơ quan khí tượng, dự báo từ chiều tối 26/8 đến ngày 27/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Quang Hùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ha-noi-nuoc-ngap-khap-thon-nhieu-nguoi-dan-khong-the-ra-khoi-nha-de-di-lam-post358641.html