Hà Nội rạng rỡ đón ngày lễ lớn
Những ngày này, khắp các tuyến đường ở nội, ngoại thành Hà Nội ngập tràn sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, pa nô, áp phích… chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026).
Không khí vui tươi, rạng rỡ, phấn khởi dâng đầy, thôi thúc người người cùng góp sức xây dựng đất nước nói chung và Thủ đô nói riêng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Cờ, hoa, các cụm pa nô... tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, vừa tôn vinh giá trị lịch sử, thể hiện niềm tự hào dân tộc, vừa tạo bầu không khí vui tươi, rộn ràng gắn kết mọi người dân.

Sắc đỏ cờ Tổ quốc trên phố Hàng Bông (phường Hoàn Kiếm).

Cờ, hoa, pa nô cỡ lớn chào mừng 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026) tại Công viên Lê-nin (phường Ba Đình).

Cờ Tổ quốc, cờ Đảng được treo tại nhiều tuyến phố thuộc phường Hai Bà Trưng, tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, biểu trưng cho sự đoàn kết và thống nhất của toàn dân.

Băng rôn chào mừng trên tuyến đường trung tâm xã Đông Anh.

Đôi bạn trẻ lưu lại khoảnh khắc dịp lễ lớn trên phố Độc Lập (phường Ba Đình).

Phố Đinh Tiên Hoàng những ngày này rực rỡ cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-rang-ro-don-ngay-le-lon-747736.html











