Hà Nội rộn ràng trước giờ khắc giao thừa tại Khuôn viên đường đua F1
Trong không khí hân hoan chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hàng nghìn người dân đã đổ về Khuôn viên đường đua F1, phường Từ Liêm, TP Hà Nội để chờ xem màn pháo hoa giao thừa. Không còn nhịp sống tất bật thường ngày, nơi đây trở thành điểm hẹn của niềm vui, sự sum vầy và những kì vọng tốt đẹp cho năm mới.

Người dân đổ về Khuôn viên đường đua F1 từ sớm để chờ xem pháo hoa
Chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đêm giao thừa, TP. Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút tại 34 trận địa thuộc 33 điểm phân bố đều trên địa bàn. Trong đó có 11 trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp 23 điểm pháo hoa tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật, mang đến cho người dân Thủ đô một đêm hội ánh sáng rực rỡ, an toàn và giàu cảm xúc.
Tại Khuôn viên đường đua F1, một trong những điểm bắn pháo hoa tầm cao thu hút đông đảo người dân, không khí đã sôi động từ rất sớm. Theo ghi nhận, ngay từ khoảng 22 giờ, dòng người từ nhiều quận, huyện đã đổ về khu vực này.

Người dân háo hức chờ đón thời khắc giao thừa
Các tuyến đường như Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo nhộn nhịp hơn thường lệ nhưng vẫn đảm bảo trật tự. Không còn tiếng còi xe dồn dập, thay vào đó là nhịp di chuyển chậm rãi, trong tâm thế háo hức chờ đón thời khắc chuyển giao.
Từng nhóm gia đình, bạn trẻ, các cặp đôi trong trang phục chỉnh tề, rực rỡ sắc xuân cùng nhau trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm. Tiếng cười nói hòa cùng những giai điệu xuân tạo nên bầu không khí ấm áp giữa tiết trời đêm se lạnh.
Bạn Nguyễn Thị Hồng Ánh (Đan Phương, Hà Nội) chia sẻ, “Chúng tôi đến từ khoảng 22 giờ vì ở đây không gian rộng, thoáng. Sau khi xem pháo hoa, nhóm sẽ đi chụp ảnh lưu niệm để ghi lại khoảnh khắc năm mới. Sáng mai tôi cùng gia đình đi du xuân, lễ chùa cầu bình an. Năm mới, tôi mong bản thân trưởng thành hơn và gia đình luôn mạnh khỏe”.

Bạn Nguyễn Thị Hồng Ánh (bên trái) cùng bạn của mình đến đường đua F1 của mình từ 22 giờ
Cách đó không xa, bạn Nguyễn Đình Bảo Lâm (Đan Phượng, Hà Nội) cùng nhóm bạn cấp 2 háo hức chờ đợi. “Năm nào chúng tôi cũng hẹn nhau xem pháo hoa. Đây là dịp để nhìn lại một năm đã qua và động viên nhau cố gắng hơn. Năm mới, tôi dự định tập trung phát triển con đường âm nhạc, sống có trách nhiệm hơn với gia đình và tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng”, Lâm bày tỏ.
Trong dòng người tấp nập, em Tạ Linh Anh (11 tuổi, Sơn Đồng, Hà Nội) nắm tay bố mẹ, ánh mắt rạng rỡ, “Em rất vui và hồi hộp. Năm mới em mong gia đình khỏe mạnh, em sẽ cố gắng học tốt hơn và giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn”.

Bạn Nguyễn Đình Bảo Lâm (bên trái) cùng bạn của mình háo hức trước giờ bắn pháo hoa
Càng về khuya, không khí càng sôi động nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng túc trực tại các chốt để phân luồng giao thông, giữ gìn an ninh trật tự. Nhiều gia đình trải bạt ngồi quây quần, trẻ nhỏ vui đùa trong sự quan sát của người lớn. Không gian rộng rãi của khuôn viên tạo điều kiện thuận lợi cho người dân theo dõi pháo hoa.

Em Tạ Linh Anh cùng bố mẹ đi xem bắn pháo hoa giao thừa
Khi đồng hồ tiến gần thời khắc 0 giờ, mọi ánh mắt đều hướng lên bầu trời. Những chiếc điện thoại sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Tiếng đếm ngược vang lên rộn ràng, hòa vào nhịp tim háo hức của hàng nghìn người. Trong giây phút thiêng liêng ấy, mọi khoảng cách dường như được xóa nhòa, chỉ còn lại niềm tin, hy vọng và khát vọng về một năm mới bình an, hạnh phúc.
Trong sắc xuân lan tỏa, những nụ cười rạng rỡ hiện diện trên từng gương mặt, Hà Nội bước sang năm mới với khí thế mới và niềm tin mới, mở ra hành trình phát triển bền vững và thịnh vượng.












