Rộn ràng, linh thiêng đón giao thừa xuân Bính Ngọ 2026 ở các xã ngoại thành Hà Nội
Từ vùng núi phía tây Thủ đô như Ba Vì, Suối Hai, Yên Bài đến các xã ven đô, ngoại thành của thành phố, thời khắc giao thừa xuân Bính Ngọ 2026 đã diễn ra trong không khí rộn ràng, thiêng liêng và ấm áp. Mỗi địa phương một sắc màu, nhưng đều chung niềm háo hức, niềm tin và khát vọng về một năm mới bình an, may mắn.

Không khí đón chào năm mới tại xã Vân Đình. Ảnh: Thanh Trang
Tại các xã vùng núi Ba Vì, Suối Hai, Yên Bài, không khí đón giao thừa đậm chất làng quê yên bình. Trong mỗi nếp nhà, hương trầm lan tỏa nơi bàn thờ tổ tiên, mâm cỗ Tết được chuẩn bị chu đáo từ chiều, con cháu quây quần chờ đón khoảnh khắc chuyển giao năm mới. Ngoài ngõ, gió xuân khe khẽ thổi, tiếng pháo hoa từ trung tâm thành phố vọng lại hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của trẻ nhỏ trong bộ quần áo mới. Giây phút kim đồng hồ chạm mốc 0 giờ, nhiều gia đình bên mâm lễ cúng giao thừa truyền thống, họ trao nhau những lời chúc mộc mạc mà chân tình, mở đầu một năm mới an lành.
Ở khu vực ven đô, không khí đón giao thừa càng thêm sôi động. Tại xã Thanh Oai, em Mai Linh (19 tuổi) chia sẻ, năm nào em cũng cùng bạn bè ra xem bắn pháo hoa tại điểm tổ chức của xã. “Năm nay nhóm em có mặt từ 20 giờ để chọn chỗ đẹp. Năm nào cũng xem pháo hoa, nhưng lần nào cũng vẫn là cảm xúc rất đặc biệt và khó quên. Không khí giao thừa ở đây vừa sôi động lại vừa thoáng đãng. Nhìn mọi người rạng rỡ, em thấy tràn đầy năng lượng cho năm mới”, em Linh nói.

Màn pháo hoa rực rỡ tại xã Vân Đình chào đón năm mới. Ảnh: Thanh Trang
Tại xã Vân Đình, khu vực Công viên vườn hoa Trung tâm thương mại xã rực rỡ ánh đèn và chật kín người dân, du khách đổ về chờ đón màn pháo hoa. Dòng người từ khắp các thôn và khu vực lân cận không ngừng đổ về trung tâm. Nhiều gia đình đi từ sớm, trải bạt, sắp ghế ngay ngắn, cùng nhau trò chuyện, chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ.
Khu vực công viên, vườn hoa và các tuyến đường xung quanh đông kín nhưng trật tự, nền nếp. Các lực lượng chức năng túc trực, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông để nhân dân vui xuân an toàn. Trong ánh đèn lung linh, mọi người cùng trải qua khoảnh khắc thiêng liêng khi đất trời chuyển mình sang năm mới. Đặc biệt, dịp này xã Vân Đình đưa vào sử dụng “Con đường ánh sáng nghệ thuật” - công trình văn hóa hoàn thành đúng dịp đầu xuân, tạo điểm nhấn cảnh quan, góp phần thay đổi diện mạo địa phương theo hướng văn minh, hiện đại.

Lãnh đạo xã Vân Đình thực hiện nghi thức ấn nút khai hỏa bắn pháo hoa chào đón Giao thừa xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Thanh Trang
Trong không khí hân hoan, rộn ràng của thời khắc chuyển giao năm mới, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vân Đình đã trang trọng thực hiện nghi thức ấn nút khai hỏa bắn pháo hoa chào đón giao thừa xuân Bính Ngọ 2026.
Đúng thời khắc thiêng liêng của đêm giao thừa, trong sự chứng kiến của đông đảo cán bộ và nhân dân, lãnh đạo xã đã cùng thực hiện nghi thức quan trọng, đánh dấu thời điểm bầu trời Vân Đình rực sáng bởi những chùm pháo hoa lung linh, rộn rã.
Tiếng pháo vang lên như lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng; gửi gắm niềm tin, khí thế và quyết tâm xây dựng quê hương Vân Đình ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp. Khoảnh khắc ấy không chỉ là điểm nhấn của chương trình đón giao thừa, mà còn thể hiện sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân, tạo nên một đêm hội ấm áp, ý nghĩa và tràn đầy niềm tin bước sang năm mới 2026.

Không khí đón xuân tại xã Phúc Thọ. Ảnh: Mai Nguyễn
Không khí giao thừa tại xã Phúc Thọ cũng rộn ràng và ấm áp. Ngay từ đầu giờ tối, các ngả đường dẫn về sân vận động trung tâm - nơi tổ chức chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng, mừng Xuân” và bắn pháo hoa đã ken đặc người dân. Trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, những tiết mục ca múa nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và mùa xuân mới được trình diễn, thu hút đông đảo khán giả.
Đồng chí Hà Văn Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã cho biết, công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, sẵn sàng khai hỏa đúng thời khắc Giao thừa. Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ thông tin, phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, phân luồng giao thông, vệ sinh môi trường được chuẩn bị kỹ lưỡng; lực lượng quân đội, công an, y tế, dân quân tự vệ phối hợp đồng bộ, trực 24/24h.
Khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời, soi rõ những gương mặt rạng ngời niềm vui, mỗi người dân thêm tin tưởng vào một năm mới bình an, hạnh phúc.
Tại thôn Đốc Tín, xã Hương Sơn đêm giao thừa mang sắc thái lắng đọng hơn. Trong làn khói hương bảng lảng, người dân thành kính dâng lễ lên tổ tiên, gửi gắm ước nguyện đủ đầy, thuận hòa. Ngoài ngõ, trẻ nhỏ háo hức chờ khoảnh khắc chuyển giao, rồi cùng cha mẹ đi chúc Tết xóm giềng. Không ồn ào, náo nhiệt, giao thừa ở Đốc Tín nhẹ nhàng mà sâu lắng, thấm đượm nghĩa tình làng quê.

Lãnh đạo xã Chuyên Mỹ thăm, chúc mừng năm mới các đơn vị trực tết trên địa bàn. Ảnh: Minh Lộc
Ở xã Chuyên Mỹ, không khí đón giao thừa diễn ra ấm áp, an toàn tại các thôn, xóm. Trước giờ Giao thừa, đồng chí Nguyễn Hữu Chi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết, động viên Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã và Trạm Y tế xã. Các đơn vị báo cáo phương án trực 24/24h, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm an ninh trật tự, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chuyên Mỹ Nguyễn Hữu Chi đã ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các lực lượng, nhấn mạnh việc giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để nhân dân đón xuân trọn vẹn. Hoạt động thăm hỏi, động viên kịp thời của lãnh đạo xã đã tiếp thêm động lực cho các đơn vị ứng trực.

Lãnh đạo xã Chuyên Mỹ thăm, chúc mừng năm mới các đơn vị trực tết trên địa bàn. Ảnh: Minh Lộc
Còn tại các xã Phượng Dực, Phú Xuyên, Đại Xuyên, Ứng Hòa, Hòa Xá... và nhiều xã ngoại thành khác của Hà Nội, đêm giao thừa xuân Bính Ngọ 2026 đã khép lại trong những chùm pháo hoa rực rỡ, trong ánh mắt lấp lánh niềm vui và hy vọng. Dù ở miền núi hay ven đô, dù sôi động hay trầm lắng, thời khắc chuyển giao năm mới đều thiêng liêng như nhau - là phút giây để mỗi người hướng về gia đình, cội nguồn, cùng nhau tin tưởng vào một năm mới an khang, thịnh vượng và nhiều thắng lợi mới.










