Hà Nội: Thí sinh hồi hộp bước vào môn thi lớp 10 đầu tiên, môn Ngữ văn

Cả đêm qua em không ngủ được vì hồi hộp và lo lắng,' Đào Hải Anh, học sinh Trường Trung học cơ sở Tam Hiệp, huyện Thanh Trì nói. Đây cũng là tâm trạng chung của nhiều thí sinh.

Thí sinh Hà Nội dự thi môn Ngữ văn vào lớp 10. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Thí sinh Hà Nội dự thi môn Ngữ văn vào lớp 10. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Hồi hộp và lo lắng là tâm lý chung của nhiều sỹ tử Hà Nội trước giờ thi môn Ngữ văn sáng nay, 7/6, khi đây là môn thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đồng thời cũng là môn có nhiều thay đổi nhất của kỳ thi khi ngữ liệu thi sẽ nằm ngoài sách giáo khoa.

Từ 6 giờ sáng, rất nhiều phụ huynh, học sinh đã có mặt ở các điểm thi. “Cả đêm qua em không ngủ được vì hồi hộp và lo lắng,” Đào Hải Anh, học sinh Trường Trung học cơ sở Tam Hiệp, huyện Thanh Trì nói.

Hải Anh cho hay Ngữ văn là môn sở trường và với kiến thức đã được học, với sự ôn luyện của thầy cô, em tự tin ứng dụng vào các ngữ liệu mới để xử lý đề thi. Đăng ký dự thi vào Trường Trung học phổ thông Việt Nam-Ba Lan, trường có điểm chuẩn thuộc tốp cao của Hà Nội và đứng đầu khu vực tuyển sinh Hoàng Mai-Thanh Trì, Hải Anh cho biết em khá áp lực và đã phải học ngày học đêm trong giai đoạn nước rút ôn thi.

Giống như Hải Anh, Ngữ văn là môn sở trường nhưng Đỗ Phạm Anh Thư, học sinh Trường Trung học cơ sở Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì vẫn thấy lo lắng và căng thẳng khi đứng trước cổng trường thi.

“Môn Ngữ văn năm nay không phải chỉ là những kiến thức học thuộc với một số tác phẩm cố định giống các năm trước mà phụ thuộc nhiều vào kiến thức, kỹ năng xử lý bài làm của học sinh theo từng chủ điểm, dạng bài. Em đã được các thầy cô ở trường ôn luyện khá kỹ,” Anh Thư cho hay.

Lo lắng vì sắp bước vào kỳ thi quan trọng cũng là chia sẻ của Nguyễn Minh Châu, học sinh Trường Trung học cơ sở Hoàng Mai. “Đây là kỳ thi khá quan trọng trong cuộc đời nên em khá căng thẳng dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Em sẽ làm theo lời thầy cô, cố gắng bình tĩnh để có tâm thế thoải mái hơn khi bước vào phòng thi,” Minh Châu nói.

 Em Nguyễn Quỳnh Anh được mẹ đưa đến điểm thi. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Em Nguyễn Quỳnh Anh được mẹ đưa đến điểm thi. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Hơi hồi hộp nhưng sẵn sàng cũng là tâm thế của Nguyễn Quỳnh Anh, học sinh Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, huyện Thanh Trì. Quỳnh Anh cho hay Ngữ văn không phải là môn sở trường nhưng với sự trang bị của thầy cô và những gì đã học, em khá tự tin.

“Việc không sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa không phải là khó khăn vì với một đề mở, học sinh sẽ có thể sử dụng trí tưởng tượng và kiến thức để thoải mái hơn trong việc trình bày quan điểm cá nhân,” Quỳnh Anh cho hay. Theo nữ sinh, ngoài việc học kiến thức trong chương trình học, em cố gắng đọc sách và cập nhật kiến thức đời sống, thời sự hàng ngày để làm tư liệu cho các bài nghị luận.

Trong khi các học sinh đã bước vào trường thi, ở phía ngoài, các phụ huynh vẫn nán lại, hồi hộp nhìn về phía cổng trường đầy lo lắng, căng thẳng. “Con đi thi, bố mẹ còn lo lắng, sốt ruột hơn cả con. Đêm qua, tôi thao thức không ngủ được. Sáng nay con nói có thể đi một mình nhưng tôi muốn đi cùng để cổ vũ tinh thần cho con,” anh Vũ Văn Cường, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai chia sẻ.

Dù liên tục nhìn đồng hồ nhưng đúng 8 giờ, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ làm bài bắt đầu, rất nhiều phụ huynh cảm thấy giật mình. “Nghe tiếng trống mà tôi cảm giác tim đập nhanh, hồi hộp như chính mình đang dự thi,” chị Nguyễn Thu Thủy, quận Hoàng Mai, Hà Nội nói.

Sáng nay, thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút, bắt đầu từ 8 giờ đến 10 giờ. Buổi chiều, các em sẽ dự thi môn Ngoại ngữ./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ha-noi-thi-sinh-hoi-hop-buoc-vao-mon-thi-lop-10-dau-tien-mon-ngu-van-post1042940.vnp