Hà Nội tôn vinh tinh hoa di sản văn hóa khắp mọi miền Tổ quốc
Sáng 1/11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc chương trình 'Hội tụ di sản', đánh dấu sự khởi đầu cho chuỗi hoạt động của Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ nhất.
Chương trình “Hội tụ di sản” là sự kiện quan trọng nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long – Hà Nội 2025, do UBND TP Hà Nội chỉ đạo, Sở VH&TT Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban, ngành, địa phương trong nước và quốc tế thực hiện. Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa - du lịch thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, đồng thời là hoạt động văn hóa - nghệ thuật tiêu biểu của Thủ đô mùa Thu năm nay.

Quang cảnh lễ khai mạc.
Diễn ra trong không gian đậm sắc màu văn hóa, “Hội tụ di sản” mang đến cho công chúng cơ hội trải nghiệm, khám phá những tinh hoa truyền thống từ nhiều vùng miền trên cả nước. Đây cũng là dịp để các làng nghề giới thiệu và quảng bá sản phẩm đặc trưng đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ như: gốm Bát Tràng, sơn mài Hạ Thái, thêu Thường Tín (Hà Nội); nón lá sen, bánh Huế, thủ công cỏ bàng (Huế); cói Kim Sơn, gốm Bồ Bát, cơm cháy (Ninh Bình); cùng các sản vật đặc trưng của Tây Nguyên như dệt thổ cẩm, cà phê, sâm Ngọc Linh.
Là một trong những nghệ nhân tham gia chương trình lần này, bà Đỗ Thị Ngân, đại diện làng nghề thêu ren Văn Lâm (Ninh Bình) chia sẻ, bà đã gắn bó với nghề từ thuở nhỏ, chứng kiến từng bước phát triển của làng nghề, từ những ngày còn thủ công sơ khai cho đến khi sản phẩm được xuất khẩu ra thị trường quốc tế. "Tôi rất vinh dự và phấn khởi khi được góp mặt trong một sự kiện lớn như Festival Thăng Long - Hà Nội. Đây là cơ hội quý giá để mọi người biết đến những sản phẩm thêu ren tinh xảo của quê hương Văn Lâm" - nghệ nhân Đỗ Thị Ngân chia sẻ.

Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Lê Thị Ánh Mai phát biểu tại buổi lễ.
Tuy nhiên, nghệ nhân Đỗ Thị Ngân cũng thẳng thắn cho biết, người làm nghề thêu ren hiện vẫn gặp nhiều khó khăn khi thu nhập chưa tương xứng với công sức bỏ ra. So với các nghề khác trong khu di tích Tam Cốc - Bích Động, nghề thêu ren vẫn còn nhiều thiệt thòi, song phần lớn nghệ nhân vẫn bền bỉ theo nghề bởi tình yêu nghề và mong muốn gìn giữ nét đẹp truyền thống của cha ông.
Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức cũng trao kỷ niệm chương tôn vinh các nghệ nhân tham gia chương trình. Đây được xem là lời tri ân sâu sắc dành cho những người đã dành trọn tâm huyết, bền bỉ gìn giữ và phát huy giá trị di sản dân tộc. Họ chính là những người “giữ hồn” cho văn hóa truyền thống, truyền ngọn lửa đam mê, sáng tạo và lòng tự hào dân tộc tới các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tiết mục biểu diễn của nhóm nhạc Tây Nguyên - nghệ nhân A Léo dân tộc Xơ Đăng, xã Đắk Tô - Quảng Ngãi.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Lê Thị Ánh Mai nhấn mạnh, chủ đề “Hội tụ di sản” không chỉ mang ý nghĩa kết nối ba kinh đô Hoa Lư - Thăng Long - Phú Xuân, mà còn thể hiện tinh thần hội tụ, giao thoa những giá trị văn hóa đặc sắc từ khắp mọi miền đất nước. Chương trình là dịp tôn vinh nghề và làng nghề truyền thống, tri ân những nghệ nhân, thợ giỏi đã bền bỉ gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong dòng chảy hiện đại.
"Chương trình “Hội tụ di sản” đã mở ra một không gian sáng tạo, khơi dậy tình yêu di sản trong giới trẻ, thúc đẩy tinh thần đổi mới và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam ra khu vực và thế giới. Đồng thời, sự kiện là minh chứng cho cam kết của TP Hà Nội trong việc bảo tồn di sản song hành cùng phát triển, để mỗi giá trị truyền thống không chỉ được lưu giữ trong ký ức mà còn được “sống” trong đời sống đương đại - gần gũi, hấp dẫn và lan tỏa mạnh mẽ hơn" - Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Lê Thị Ánh Mai khẳng định.












