Hà Nội: Xe dù, bến cóc tung hoành đón trả khách tại cổng trường Đại học Ngoại Ngữ
Nạn xe khách 'rùa bò', đón trả khách vô tội vạ ngay dưới chân biển cấm dừng đỗ, đặc biệt là tại khu vực cổng trường Đại học Ngoại Ngữ gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Hà Nội: Xe dù, bến cóc tung hoành đón trả khách tại cổng trường Đại học Ngoại Ngữ
Theo ghi nhận của nhóm phóng viên, tại “điểm nóng” cổng trường Đại học Ngoại Ngữ, đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội), không khó để bắt gặp cảnh tượng hỗn loạn. Dù biển “Cấm dừng đỗ” được cắm sừng sững, nhưng chỉ cần thấy bóng dáng người dân mang theo hành lý, những chiếc xe khách 29, 45 chỗ sẵn sàng phanh gấp và tấp lề đột ngột, bất chấp dòng phương tiện đang lưu thông phía sau.

Loạt xe khách dừng đỗ đón trả khách trước cổng Đại học Ngoại Ngữ (đường Phạm Văn Đồng)

Hơn 18h, một chiếc xe limousine mang BKS 19B-016.23 (dán logo Cầm Nguyên) dừng đỗ ngay trước biển “Cấm dừng đỗ” đón khách

Từ trong trường Đại học Ngoại Ngữ, một người đàn ông trung niên xách theo hành lý vội vã chạy ra chiếc xe chờ sẵn ngoài cổng. Sau khi người đàn ông này bước lên xe, cửa xe đóng lại, chiếc xe chầm chậm di chuyển theo hướng lên cầu Thăng Long

Tiếp đó, chiếc xe khách mang BKS-024.86 (của nhà xe Hiền Lan) ngang nhiên dừng đỗ, lấn chiếm lòng đường tại cổng Đại học Ngoại Ngữ để trả hàng hóa, xe máy... tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Cũng theo ghi nhận, một chiếc xe giường nằm của nhà xe Tân Lùn “vô tư” dừng đỗ đón trả khách trước cổng Đại học Ngoại Ngữ, lấn chiếm 1/3 lòng đường

Chiếc xe khách dán logo “Thành Phong” chạy tuyến Hà Nội – Bắc Ninh đang dừng đỗ đón trả khách sai quy định
Điều đáng nói, một số chiếc xe khách mở cửa đón khách khi xe chưa dừng hẳn, tạo nên những tình huống thót tim cho người đi đường. Vỉa hè vốn dành cho người đi bộ thành nơi tập kết hàng hóa, đồ đạc.
Một sinh viên năm 2 trường Đại học Ngoại Ngữ chia sẻ thật thà: “Biết là nguy hiểm nhưng xe đón ngay cổng trường thì tiện quá, khỏi phải ra bến xe xếp hàng, chờ đợi. Chính tâm lý “tiện đâu đón đó” của hành khách đã vô tình nuôi sống những “hung thần” đường phố này.
Sự xuất hiện của những chiếc xe khách kéo theo đội ngũ “cò mồi”, xe ôm chèo kéo khách, tạo nên cảnh bát nháo, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Khu vực cổng trường học vốn là nơi có mật độ người đi bộ qua đường rất cao. Việc xe khách cỡ lớn dừng đỗ gây khuất tầm nhìn, khiến các phương tiện khác không kịp xử lý khi có người băng qua đường. Chỉ cần một giây lơ là khi xe khách đột ngột mở cửa hoặc tăng tốc nhập làn, hậu quả sẽ là những vụ va chạm nghiêm trọng.

Cũng theo ghi nhận, tại đường Phạm Hùng (Hà Nội), xe khách chạy tuyến Hà Nội - Phú Thọ vô tư dừng đỗ "vẫy" khách dưới lòng đường, bốc xếp hàng hóa...

Cũng trên tuyến đường Phạm Hùng, một số xe khách 16 chỗ đỗ xe trên vỉa hè, treo biển quảng cáo tạm bợ lên cây xanh ven đường
Một đô thị văn minh không có chỗ cho sự tùy tiện. Đã đến lúc cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn để những tấm biển “Cấm dừng đỗ” thực sự có uy lực, để cổng trường là nơi nuôi dưỡng trí thức chứ không phải là nơi rình rập hiểm họa.












