Hà Tĩnh: Cựu chiến binh giữ gìn di tích, bảo vệ môi trường
Ở tuổi thất tuần, hàng ngày, cựu binh Trần Xuân Điểm (77 tuổi, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn thầm lặng thu gom rác thải, làm sạch môi trường.
“Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”
Gần 3 năm nay, cứ mỗi sớm tinh mơ, hình ảnh cụ ông dáng người nhỏ thó, bước đi chậm rãi quét dọn rác tại tiểu công viên thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) trở nên quen thuộc với người dân nơi đây. Cụ ông với hình ảnh nhân văn trên là cụ Trần Xuân Điểm (trú tại TDP 14, thị trấn Cẩm Xuyên), năm nay 77 tuổi.

Ông Trần Xuân Điểm - người tự nguyện thu gom rác, bảo vệ môi trường. Ảnh: Trọng Tùng
Nhiều năm về trước, ông và bạn bè thường chạy bộ qua công viên, thấy cảnh lá cây rơi khắp nền gạch, rác thải bị vứt bừa bãi ngay cạnh nhà bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ. Ở tuổi xế chiều, ông muốn làm một điều gì đó để tưởng nhớ công ơn đồng đội đã nằm xuống bằng cách tự nguyện gom rác, quét dọn công viên để nơi thờ phụng Anh hùng liệt sĩ luôn sạch sẽ, thoáng mát.
Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, ông Điểm cho biết, cứ 5h sáng, như một thói quen, ông thức dậy, chuẩn bị dụng cụ để bắt đầu công việc “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” của mình. “Mỗi ngày, tôi dọn rác 2 lần ở công viên vào buổi sáng và chiều. Công việc này khiến tôi vui và cải thiện sức khỏe vì nó xuất phát từ tâm, không ai bảo tôi phải làm công việc này. Tiểu công viên nằm cạnh nơi thờ phụng các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì đất nước, họ cũng từng là những người đồng đội của tôi. Tôi hy vọng với chút hành động nhỏ của mình, ở nơi chín suối. họ sẽ được thảnh thơi”, ông Điểm nói.

Hành động đẹp của ông Điểm là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Ảnh: Trọng Tùng
Lượng rác ngày càng nhiều trong khi sức khỏe của ông Điểm ngày càng yếu, chân tay đã chậm chạp hơn xưa. Ông vẫn luôn hy vọng, sau này khi về với đồng đội, thế hệ trẻ có thể thay ông làm việc, giữ cho nơi đây luôn trong lành. “Việc giữ gìn di tích, môi trường và tưởng nhớ các thế hệ anh hùng là trách nhiệm của mỗi công dân. Qua hành động nhỏ của mình, tôi muốn thay đổi ý thức của một số người dân, cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường sống”, ông Điểm tâm sự.
Tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo
Không chỉ dọn sạch rác thải làm sạch môi trường, cựu binh Trần Xuân Điểm còn đều đặn mỗi tháng 2 lần (vào ngày mùng 1, rằm Âm lịch) và những dịp đặc biệt tự bỏ tiền túi mua hương, hoa, quả đến dâng lên tưởng niệm tại đây.
Mỗi tháng, ông trích khoảng 1,5 triệu đồng từ lương của mình để làm công việc thiện nguyện cho đồng đội đang yên nghỉ tại Nhà bia tưởng niệm Nguyễn Đình Liễn và Anh hùng liệt sĩ thị trấn Cẩm Xuyên. Ngoài ra, ông còn hỗ trợ 2 đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn để cùng tham gia dọn dẹp vệ sinh cùng mình.

Mỗi ngày, ông Điểm dọn rác 2 lần vào buổi sáng và chiều. Ảnh: Trọng Tùng
Bà Lê Thị Giang (TDP 14, thị trấn Cẩm Xuyên) cho biết, người dân địa phương rất khâm phục việc làm của ông Điểm, giữa đời thường hiếm có ai làm được như vậy.
“Trong suốt hơn 2 năm qua, ông Điểm làm công việc dọn rác này một cách tự nguyện, cũng không nhận về một đồng lương, phụ cấp từ cơ quan nào cả. Ngoài việc làm sạch môi trường, ông còn tấm gương sáng để bọn trẻ noi theo”, chị Giang nói.
Trả lời phóng viên Báo Công Thương, Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên Nguyễn Như Quỳnh cho biết, ông Điểm là cựu chiến binh sinh sống trên địa bàn. Hằng ngày. không kể nắng hay mưa, cứ buổi sáng và chiều tối ông Điểm đều tới công viên và khu vực đài tưởng niệm liệt sĩ để gom rác, dọn dẹp môi trường.
“Ông Điểm đã tự nguyện làm công việc này hơn 2 năm nay. Toàn bộ dụng cụ hay bánh kẹo, hoa, lễ thắp hương đều do ông tự bỏ tiền túi mua. Địa phương rất đề cao việc làm của ông Điểm, vừa bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, vừa làm gương cho thế hệ trẻ noi theo để biết ơn các vị anh hùng dân tộc. Hiện tại, ông Điểm đã được tặng 3 giấy khen về việc làm ý nghĩa của mình”, Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên chia sẻ thêm.