Hạ trường Liên Hoa
Hy vọng chùa Liên Hoa nói riêng, Phật giáo Gò Công Đông nói chung ngày thêm phát triển bền vững, khởi sắc như các chùa tại Tiền Giang, nhất là Vĩnh Tràng làm nơi nương tựa và hãnh diện cho người dân bản địa.
Sáng 21/05/Bính Ngọ (05/07/2026), chùa Hồng Liên ở Gò Công Đông, tổ chức đi cúng trường Hạ tại chùa Liên Hoa thuộc khóm 8, Gò Công Đông!

Ảnh: Facebook
Hạ trường lần đầu tổ chức “an cư kiết hạ” gồm 38 vị trụ trì các nơi và 2 vị ngoại trú, là ngôi chùa nơi vùng xa giáp giới tận cùng Tiền Giang, ít khách vãng lai. Suốt mùa an cư, tuy ít đoàn đến thăm, nhưng do “đức chúng như hải” mà vẫn đủ ba bữa một ngày!
Ngôi Tam bảo Liên Hoa rộng rãi bề thế hơn chùa Hồng Liên, vẫn giữ nét cổ kính trầm mặc. Xưa kia, thời Pháp, chùa bị chiếm dụng nên có nhiều người hoạt động chống Pháp phải bị xử tử, khi tái thiết phát hiện nhiều xương cốt đầu lâu.
Đất chùa vốn của ông Nguyễn Văn Đẩu, qua nhiều lần bể dâu, nay Hòa thượng Bửu Hòa (tục danh Lê văn Sáng) làm tọa chủ. Chùa hiện là Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo khóm 8.
Qua lời kể Chư tôn đức trong dịp đến cúng hạ trường, Hòa thượng Bửu Hòa là bậc trưởng thượng có nhiều đức tính đặc thù. Khi đối ứng trước cử tọa trong mọi dịp lễ, nhất là từ thiện cho các gia cảnh ngư dân mất tích 50 người, với truyền thống dân ca Nam bộ, thầy ứng khẩu ca từ rất hợp cảnh, hợp thời để kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ; dĩ nhiên khỏi cần phát biểu hoặc đọc diễn văn rườm rà, chính quyền địa phương cũng như người dân tán thán ngợi ca.
Hòa thượng Bửu Hòa tuy tuổi 70 nhưng vẫn còn hài hước, vui tính và năng động.
Ngoài ra, đối với tăng, ni sai phạm, thầy luôn dùng lòng từ hóa giải ôn hòa như “cỏ phủ mặt đất”, không tạo sự phân hóa đố kỵ với nhau. Đây là đặc tính mà ít nơi nào có được, có lẽ vì thế mà nội tình Phật giáo Gò Công luôn gắn bó đoàn kết.

Ảnh tác giả cung cấp
Ngày mà chùa Hồng Liên tổ chức đi cúng Hạ trường, cũng là lúc nhiều đoàn thể, chùa các nơi tấp nập đến hỗ trợ. Các em tình nguyện viên áo đỏ trong các đoàn nhiệt tình bê phẩm vật vào kho, cung kính chắp tay theo thầy trưởng đoàn dâng lời tác bạch lên chư Chư tôn đức. Bên ngoài sân, các bà các cô thong dong với màu lam, màu hồng, sắc áo của mỗi đoàn đến dự như những cánh bướm lượn lờ giữa kinh kệ, mõ chuông, thật nhộn nhịp.
Hy vọng chùa Liên Hoa nói riêng, Phật giáo Gò Công Đông nói chung ngày thêm phát triển bền vững, khởi sắc như các chùa tại Tiền Giang, nhất là Vĩnh Tràng làm nơi nương tựa và hãnh diện cho người dân bản địa.
Tác giả: Minh Mẫn
Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/ha-truong-lien-hoa.html











