Hạ viện Mỹ thông qua dự luật quốc phòng và kế hoạch ngân sách kỷ lục
Ngày 22/7, Hạ viện Mỹ đã thông qua Dự luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) cho tài khóa 2027 với tỷ lệ sít sao 216 phiếu thuận và 212 phiếu chống, mở đường cho kế hoạch chi tiêu quốc phòng trị giá gần 1.150 tỷ USD.

Theo hãng thông tấn Anadolu, dự luật do Hạ nghị sĩ Mike Rogers bảo trợ nhận được sự ủng hộ của 209 nghị sĩ đảng Cộng hòa, 6 nghị sĩ đảng Dân chủ và 1 nghị sĩ độc lập, trong khi 7 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu phản đối.
Văn kiện quy định các chính sách và thẩm quyền đối với hoạt động của Bộ Quốc phòng Mỹ, các chương trình xây dựng quân sự và các chương trình an ninh quốc gia thuộc Bộ Năng lượng.
Một nội dung đáng chú ý của dự luật là thành lập Sáng kiến Hợp tác Công nghệ Quốc phòng Mỹ-Israel, yêu cầu Lầu Năm Góc chỉ định một cơ quan đầu mối nhằm thúc đẩy nghiên cứu và phát triển công nghệ quốc phòng song phương đến năm 2030.
Chương trình tập trung vào 10 lĩnh vực, trong đó bao gồm phòng thủ tên lửa, chống thiết bị bay không người lái (UAV), trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử, vũ khí năng lượng định hướng và công nghệ chống đường hầm.
Ngoài ra, dự luật cho phép mua sắm máy bay và tàu chiến mới, quy định quân số tại ngũ, chế độ tiền lương quân nhân, đồng thời yêu cầu Bộ Quốc phòng tính đến nhu cầu bán vũ khí cho nước ngoài trong kế hoạch sản xuất đạn dược.
Văn kiện cũng đề cập hợp tác quốc phòng với các đối tác tại châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cũng như các chương trình liên quan đến Cơ quan Quản lý An ninh Hạt nhân quốc gia (NNSA).
Sau cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho rằng, dự luật sẽ giúp tăng lương cho binh sĩ Mỹ, hiện đại hóa quân đội, củng cố nền công nghiệp quốc phòng và cắt giảm khoảng 30 tỷ USD chi tiêu mà ông gọi là lãng phí, đồng thời góp phần thực hiện các ưu tiên an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump.
Dự luật sẽ tiếp tục được xem xét tại Thượng viện sau khi phiên bản của cơ quan này bị các nghị sĩ Dân chủ ngăn chặn trong tuần trước.
Theo giới quan sát, quá trình thông qua NDAA năm nay diễn ra trong bối cảnh thương vong của quân đội Mỹ gia tăng sau các cuộc không kích nhằm vào Iran và dư luận trong nước ngày càng phản đối chiến dịch quân sự này. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, kể từ cuối tháng 2 đến nay đã có 18 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong các hoạt động liên quan.













