Haaland đang quá lười biếng

Manchester City có thể chấp nhận một tiền đạo lười biếng không? Câu hỏi ấy chưa bao giờ nhức nhối như lúc này, khi Erling Haaland dần trở thành một 'món hàng xa xỉ' mà Pep Guardiola khó lòng gánh vác.

 Haaland vẫn là một tay săn bàn thượng hạng, điều đó không thể phủ nhận.

Haaland vẫn là một tay săn bàn thượng hạng, điều đó không thể phủ nhận.

Trận thua 1-5 trước Arsenal không chỉ là thất bại nặng nề nhất của Man City dưới triều đại Guardiola, mà còn là màn trình diễn gây thất vọng nhất của Haaland kể từ khi gia nhập Etihad. Anh ghi bàn, nhưng gần như vô hình trong phần lớn thời gian trận đấu.

Một số 9 có giá trị hàng trăm triệu bảng, sở hữu bản hợp đồng dài hạn và là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công - nhưng lại thi đấu như một kẻ ngoài cuộc, chẳng màng đến diễn biến xung quanh.

Bản năng sát thủ không đủ để khỏa lấp sự lười biếng

Haaland vẫn là một tay săn bàn thượng hạng, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng khi nhìn lại trận đấu tại Emirates, liệu một bàn thắng có đủ để che lấp 89 phút tẻ nhạt còn lại?

Trong hiệp một, tiền đạo người Na Uy chỉ chạm bóng 6 lần, chuyền thành công 1/3 lần, không tạo ra bất kỳ cơ hội nào và cũng không hỗ trợ phòng ngự. Một màn trình diễn hoàn toàn vô hại, cho đến khi anh bất ngờ đánh đầu tung lưới Arsenal từ quả tạt của Savinho. Nhưng đó cũng là điểm sáng duy nhất của Haaland. Khi Man City rơi vào thế trận hỗn loạn, khi đội bóng cần một thủ lĩnh chiến đấu đến cùng, Haaland lại biến mất.

Anh chỉ chạm bóng đúng một lần nữa sau bàn thắng của mình. Đó không phải là hình ảnh của một tiền đạo đẳng cấp thế giới, càng không phải là một ngôi sao có thể truyền cảm hứng cho đồng đội.

 Haaland không tạo ra quá nhiều dấu ấn trong ngày Man City thua Arsenal.

Haaland không tạo ra quá nhiều dấu ấn trong ngày Man City thua Arsenal.

Điều tệ hại hơn là thay vì tập trung vào việc giúp Man City tránh khỏi thảm bại, Haaland lại dành nhiều tâm trí hơn cho cuộc khẩu chiến với CĐV Arsenal. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, phản ứng của anh là chỉ tay lên đầu - như muốn khẳng định sự mạnh mẽ - rồi chỉ vào biểu tượng vô địch trên tay áo. Một động thái đầy thách thức, nhưng cũng cực kỳ vô nghĩa khi đội nhà vừa bị vùi dập với tỷ số 1-5.

Thậm chí, cha của Haaland - Alfie Haaland - cũng tham gia vào cuộc chiến trên mạng xã hội khi đáp trả một bài đăng của Arsenal bằng lời mỉa mai: “Đội bóng này thắng mọi thứ ư? Ehh, không đâu”.

Một câu trả lời có phần cay cú, nhưng nó phản ánh đúng tâm trạng của Haaland và gia đình anh. Họ quan tâm đến những lời chế giễu hơn là thực tế rằng Man City vừa trải qua một thất bại thảm họa.

Sự trả đũa hoàn hảo của Arsenal

Nhưng thực ra, Haaland tự chuốc lấy điều này. Hồi tháng 9, anh từng khiêu khích Arsenal bằng cách ném bóng vào đầu Gabriel Magalhaẽs, gọi Gabriel Jesus là “chú hề”, chế giễu HLV Mikel Arteta và thậm chí mỉa mai Myles Lewis-Skelly bằng câu hỏi: “Mày là ai thế?”. Arsenal đã ghi nhớ tất cả.

Và tại Emirates, họ không chỉ đánh bại Man City mà còn khiến Haaland trở thành trò cười. Lewis-Skelly ăn mừng bàn thắng bằng cách tái hiện động tác “thiền định” của Haaland, một màn nhại lại đầy tính toán. Gabriel hét vào mặt Haaland sau bàn mở tỷ số, rồi đến khi Arsenal dẫn 4-1, anh thậm chí còn bảo Haaland… đi nhặt giày cho mình.

Một trận đấu mà Haaland tưởng rằng mình là kẻ đi săn, nhưng rốt cuộc lại trở thành con mồi cho những trò mỉa mai trên sân.

 Man City có thể chấp nhận một Haaland như thế này bao lâu nữa?

Man City có thể chấp nhận một Haaland như thế này bao lâu nữa?

Haaland vẫn là một cỗ máy ghi bàn khủng khiếp. Anh đạt 250 bàn thắng chỉ sau 313 trận - nhanh hơn cả Lionel Messi (327 trận) và Cristiano Ronaldo (451 trận). Nhưng một tiền đạo chỉ biết ghi bàn mà không làm gì khác thì có đáng để Man City tiếp tục đặt niềm tin?

Pep Guardiola là một HLV yêu cầu cường độ làm việc tối đa từ mọi cầu thủ. Khi Man City mất bóng vào chân Gabriel Martinelli, Guardiola đã nổi giận, đá mạnh xuống đất vì ông biết trước rằng bàn thua thứ tư sắp đến. Nhưng trong khi HLV của mình phát điên trên đường biên, Haaland thì sao? Anh gần như bất động, thờ ơ với trận đấu, như thể những lời chế giễu trên khán đài quan trọng hơn màn trình diễn thảm họa của đội bóng.

Man City có thể chấp nhận một Haaland như thế này bao lâu nữa? Một chân sút tài năng, nhưng quá dễ mất tập trung, quá dễ bị cuốn vào những cuộc khẩu chiến vô bổ. Anh vừa ký hợp đồng dài hạn, sản xuất video “Dear defenders” để thần thánh hóa bản thân. Nhưng nếu tiếp tục chơi như thế này, câu hỏi đặt ra là: Liệu anh có thực sự xứng đáng với tất cả những gì Man City đầu tư?

Pep Guardiola xây dựng Man City bằng những chiến binh không biết đầu hàng. Và giờ, ông có thể phải tự hỏi liệu Haaland có đủ phẩm chất để tiếp tục là đầu tàu cho đội bóng hay không. Những thử thách tiếp theo, như trận gặp Real Madrid, sẽ dần trả lời cho băn khoăn của Guardiola.

Di Cầm

Nguồn Znews: https://znews.vn/haaland-dang-qua-luoi-bieng-post1529035.html