Haaland xuất sắc nhưng vô nghĩa

Pep Guardiola dồn hết niềm tin vào Haaland, nhưng bản lĩnh của Real Madrid và sự cao tay của Ancelotti nhấn chìm Manchester City ngay tại Etihad.

 Haaland lập cú đúp, nhưng không đủ giúp Man City thắng Real Madrid.

Haaland lập cú đúp, nhưng không đủ giúp Man City thắng Real Madrid.

Manchester City từng ở rất gần chiến thắng, nhưng càng tiến gần đến vinh quang, họ lại càng dễ đánh mất tất cả. Tại Etihad rạng sáng 12/2, ở trận lượt đi vòng knock-out Champions League, Pep Guardiola và các học trò đã chơi thứ bóng đá tốt nhất của họ trong 60 phút đầu tiên.

Chủ nhà áp đảo, họ kiểm soát bóng, họ khiến Real Madrid phải lùi sâu. Nhưng như một kịch bản quen thuộc, mọi thứ nhanh chóng đổ vỡ khi đối thủ vùng lên.

Haaland đã làm tất cả

Phút 60, bàn gỡ hòa của Kylian Mbappé là tín hiệu báo trước một đêm thảm họa. Phút bù giờ của hiệp 2, Jude Bellingham kết liễu trận đấu, ấn định tỷ số 3-2 cho Real Madrid. Người hâm mộ trên khán đài Etihad chết lặng, Guardiola sững sờ, còn Ancelotti mỉm cười đầy ung dung. Một lần nữa, Man City thất bại trước Real Madrid, ngay trên sân nhà của mình.

Dù Man City thua trận, không ai có thể phủ nhận rằng Erling Haaland chơi trận đấu xuất sắc của anh tại Champions League. Ngay từ phút đầu tiên, tiền đạo của Manchester City cho thấy anh không chỉ là một "cú đấm thép" chờ đợi cơ hội, mà còn biết cách tạo ra sự khác biệt trong lối chơi.

Tình huống chạm bóng thứ tư của Haaland chính là bàn mở tỷ số - một cú sút quyết đoán, bóng đi chéo góc không cho Thibaut Courtois cơ hội cản phá. Sau giờ nghỉ, cựu sao Borussia Dortmund suýt có cú đúp khi cú sút trái phá đưa bóng dội xà ngang.

 Haaland đã cố gắng hết sức.

Haaland đã cố gắng hết sức.

Tại Etihad, Haaland không ngừng di chuyển, không ngừng tạo áp lực lên hàng thủ Real Madrid. Thế nhưng, một mình anh là không đủ để chống lại một đối thủ đã quá quen với những trận đấu lớn như thế này.

Guardiola từ băng ghế huấn luyện hiểu rõ điều đó, nhưng ông cũng bất lực chứng kiến đội bóng của mình lại một lần nữa gục ngã trước Real Madrid.

Trong buổi tối ở Manchester, Ancelotti không hề hoảng loạn khi Real Madrid bị dẫn trước. Ông không thay đổi chiến thuật một cách vội vàng, cũng không hề cuống cuồng ra hiệu cho các học trò. Chiến lược gia người Italy chỉ đứng đó, chờ đợi thời cơ.

Và rồi, thời cơ ấy đến. Kylian Mbappé xuất hiện đúng lúc, tận dụng đường chuyền từ Dani Ceballos để ghi bàn gỡ hòa 1-1. Phil Foden bị phạm lỗi trong vòng cấm, Haaland sút phạt đền nâng tỷ số lên 2-1. Nhưng Man City vẫn không thể an tâm. Brahim Díaz ghi bàn gỡ hòa, Bellingham kết liễu trận đấu với pha dứt điểm lạnh lùng.

Tất cả diễn ra như một bộ phim kinh điển của Champions League, nơi Real Madrid luôn là kẻ biết cách sống sót sau mọi nghịch cảnh. Trên mạng xã hội, người hâm mộ sửa lại câu nói kinh điển của cựu danh thủ Anh, Gary Lineker để miêu tả cách Real Madrid giành chiến thắng. Họ cảm thán: ''Bóng đá là một trò chơi đơn giản. 22 người đuổi theo một trái bóng trong 90 phút và cuối cùng, Real Madrid luôn giành chiến thắng".

Man City không học được gì từ quá khứ

Khi trận đấu kết thúc, Guardiola chết lặng, Ancelotti vẫn giữ vẻ bình thản như thể đã đoán trước tất cả. Trên lý thuyết, Man City vẫn còn cơ hội trong trận lượt về. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ có thể thoát khỏi ám ảnh thất bại.

 Man City đã không còn đáng sợ như trước.

Man City đã không còn đáng sợ như trước.

Real Madrid là bậc thầy của những cuộc lội ngược dòng. Họ từng đánh bại PSG, Chelsea, chính Man City theo cách tương tự trong quá khứ. Trong khi đó, Man City lại một lần nữa tự bắn vào chân mình, giống như cách họ từng gục ngã trước Chelsea, Tottenham hay Liverpool ở những mùa giải trước.

Vinicius Jr rời Etihad với một nụ cười đầy ẩn ý, để lại một câu nói mà bất kỳ CĐV nào của Man City cũng phải rùng mình: "Họ biết lịch sử của chúng tôi. Họ biết chúng tôi là ai ở Champions League. Chúng tôi đến đây lần thứ năm - và lần này, chúng tôi đã chiến thắng."

Với lợi thế sân nhà Bernabeu ở trận lượt về, chỉ cần một trận hòa cũng đủ để Real Madrid tiến vào bán kết. Còn Man City? Nếu họ không thể học được bài học từ những lần sụp đổ trước, thì có lẽ họ đã tự mở cánh cửa cho Real Madrid đi tiếp.

Cách Vinicius đáp trả khi bị hỏi ‘Quả bóng vàng đâu?’ Trong trận đấu giữa Man City và Real, CĐV Man City trưng biểu ngữ chế giễu Vinicius Jr. về Quả bóng Vàng.

Di Cầm

Nguồn Znews: https://znews.vn/haaland-xuat-sac-nhung-vo-nghia-post1531076.html