Hai anh em mồ côi ở Nghệ An được ủng hộ hơn 30 triệu đồng

Mẹ qua đời do u não, hai anh em bơ vơ bên bà ngoại già yếu, may mắn được bạn đọc ủng hộ hơn 30 triệu đồng.

Đại diện Báo VietNamNet vừa trao số tiền 30.305.500 đồng đến hai anh em Trần Đình Khởi (16 tuổi) và Trần Ngọc Diệp (7 tuổi, cùng trú xóm Kim Thành, xã Hùng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Các em là nhân vật trong bài viết: "Mẹ qua đời do u não, hai anh em bơ vơ bên bà ngoại già yếu".

Chị Hồ Thị Thảo, mẹ hai em kết hôn cách đây 16 năm. Sau 3 năm chung sống thì vợ chồng phát sinh mâu thuẫn rồi ly hôn, chị dẫn theo 2 con về nhà mẹ đẻ.

Giữa lúc đang chật vật lo cái ăn cho cả nhà thì tai họa bất ngờ giáng xuống. Cuối năm 2022, chị Thảo thường xuyên cảm thấy đau đầu. Cơn đau kéo dài, tần suất ngày một nhiều hơn. Nhưng bởi không có tiền, lại tiếc việc, chị chỉ đành cắn răng chịu đựng chứ không đi khám.

Đại diện PV VietNamNet trao số tiền đến 2 anh em mồ côi mẹ. Ảnh: Trần Tuyên

Đại diện PV VietNamNet trao số tiền đến 2 anh em mồ côi mẹ. Ảnh: Trần Tuyên

Hơn 1 tháng sau, đến bệnh viện huyện kiểm tra, chị được chẩn đoán rối loạn tiền đình, điều trị một thời gian thì có đỡ hơn. Một ngày, chị bất ngờ ngất xỉu, chân tay co quắp. Người thân hốt hoảng vội đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, các bác sĩ cho biết chị Thảo mắc u não ác tính.

Kể từ đó, chị phải đơn độc "chiến đấu" với căn bệnh hiểm nghèo. Vay mượn khắp nơi được chút tiền, chị Thảo gửi con cho ông bà rồi ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) làm phẫu thuật cắt bỏ khối u. Các khoản nợ cùng nỗi đau đớn cứ tăng dần theo từng ngày, từng tháng. Cho đến lúc gia đình đã hoàn toàn cạn kiệt, không còn cách nào, chị chỉ đành xin về nhà "chờ chết".

Ngồi bên bàn thờ mẹ, Khởi ngẩn ngơ. Nhớ lúc còn bên mẹ, em liên tục động viên mẹ cố gắng. Vậy mà mẹ đã không thể lại với các em được nữa. Từ nay 2 anh em Khởi, Diệp chỉ biết nương tựa vào nhau, sống nhờ bà ngoại già yếu.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình được đăng trên Báo VietNamNet, nhiều bạn đọc đã gọi điện hỏi thăm và động viên giúp đỡ.
Nhận được số tiền bạn đọc hỗ trợ, em Trần Đình Khởi gửi lời cảm ơn chân thành đến báo và các nhà hảo tâm. Hai em hứa sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi, phụng dưỡng ông bà.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hai-anh-em-mo-coi-o-nghe-an-duoc-ung-ho-hon-30-trieu-dong-2163420.html