Hai anh em ruột ở Thanh Hóa lĩnh án vì đốn hạ gỗ quý trong rừng Pù Luông

Hai anh em ruột ở huyện Bá Thước (Thanh Hóa) vào rừng đặc dụng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông đốn hạ gỗ quý hiếm, vừa lĩnh án.

Hai bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông cung cấp)

Hai bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông cung cấp)

Ngày 10/7, thông tin từ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Bá Thước, Thanh Hóa) cho biết, Toàn án Nhân dân huyện Bá Thước vừa mở phiên tòa xét xử lưu động công khai tại xã Cổ Lũng, vụ án hình sự đối với bị cáo Hà Văn Trưởng (SN 1980), Hà Văn Tiệp (SN 1989), là hai anh em ruột, trú tại thôn Ấm - Hiêu, xã Cổ Lũng (Bá Thước) về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Bá Thước, ngày 7 và 8/1/2024, Hà Văn Trưởng (SN 1980) và Hà Văn Tiệp (SN 1989), ở thôn Ấm - Hiêu, xã Cổ Lũng (Bá Thước, Thanh Hóa) rủ nhau vào rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông để khai thác gỗ trái phép về làm thớt bán.

Khi đi, Trưởng và Tiệp mang theo mang theo 1 dao, 1 cưa xăng, 2 ba lô và đèn pin. Khi đến khu vực lô 93, khoảnh 5, tiểu khu 265, rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, hai anh em nhà Trưởng dùng cưa xăng đốn hạ 1 cây gỗ quý hiếm (gỗ nghiến). Cây gỗ này thuộc nhóm IIA trong “Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm”, có tổng khối lượng thiệt hại là 1,742 m3.

 Gốc cây gỗ quý hiếm bị anh em Trưởng và Tiệp đốn hạ. (Ảnh: Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông cung cấp)

Gốc cây gỗ quý hiếm bị anh em Trưởng và Tiệp đốn hạ. (Ảnh: Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông cung cấp)

Tiếp nhận được tin báo của người dân, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Pù Luông đã tổ chức lực lượng tiến hành mật phục, bắt giữ. Khoảng 22h, ngày 8/1, tổ công tác phát hiện Trưởng và Tiệp đang gùi ba lô, bên trong có 6 cái thớt gỗ nghiến từ trên rừng đi xuống.

Khi thấy tổ công tác, Tiệp bỏ chạy và để lại 1 ba lô bên trong có 3 khúc gỗ tròn dạng thớt, còn Hà Văn Trưởng tự nguyện giao nộp 1 ba lô và 3 khúc gỗ tròn dạng thớt. Sau đó, tổ công tác đã đưa Trưởng về Trạm Kiểm lâm Cổ Lũng (Bá Thước) để làm việc.

Khoảng 23h30’ cùng ngày, Hà Văn Tiệp đã đến Trạm Kiểm lâm Cổ Lũng để khai nhận hành vi vi phạm của mình và giao nộp toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm.

Làm việc với cơ quan chức năng, Tiệp và Trưởng khai báo, trước đó ngày 7/1/2024, hai anh em nhà Tiệp đã vào rừng đốn hạ cây gỗ quý nêu trên, rồi cắt thành hình dạng thớt tròn.

 Rất đông người dân ở xã Cổ Lũng (Bá Thước, Thanh Hóa) dự phiên tòa. (Ảnh: Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông cung cấp)

Rất đông người dân ở xã Cổ Lũng (Bá Thước, Thanh Hóa) dự phiên tòa. (Ảnh: Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông cung cấp)

Sau đó, Tiệp cất giấu cưa xăng ở gần vị trí khai khác rồi bỏ 2 cái thớt vào ba lô mang về bán cho một người ở xã Cổ Lũng huyện Bá Thước, với giá 240.000 đồng. Đến ngày 8/1, hai anh em nhà Tiệp tiếp tục vào rừng để cắt thớt từ cây gỗ đã đốn hạ trước đó, thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Pù Luông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 232, Bộ Luật Hình sự.

Đồng thời, có văn bản đề nghị Viện KSND huyện Bá Thước ra quyết định chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bá Thước để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Hai anh em Hà Văn Trưởng và Hà Văn Tiệp đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bá Thước ra quyết định khởi tố bị can, truy tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hà Văn Tiệp 24 tháng cải tạo không giam giữ, thời gian thử thách là 48 tháng; bị cáo Hà Văn Trưởng 18 tháng cải tạo không giam giữ, thời gian thử thách là 36 tháng. Đồng thời, giao 2 bị cáo cho UBND xã Cổ Lũng giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ và thời gian thử thách.

Thế Lượng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hai-anh-em-ruot-o-thanh-hoa-linh-an-vi-don-ha-go-quy-trong-rung-pu-luong-post691061.html