Trắng đêm vượt đường xa về Thủ đô viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong hàng dài người xếp hàng mờ sáng trước cửa Nhà văn hóa thôn Lại Đà, Nhà tang lễ Quốc gia, có những người vượt đường xa tới 400km, có người đạp xe mấy chục km để chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thuê xe đi 400km trong đêm về Thủ đô

5h30 sáng 26/7, trong dòng người xếp hàng từ sáng sớm chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có một đoàn mặc trang phục dân tộc Tày.

Chia sẻ với Báo Giao thông, bà Lương Ngọc Hà, được đoàn cử làm trưởng đoàn cho hay, đoàn từ Cam Đường (Lào Cai) về viếng bác.

"Khi biết tin mọi người dân đều có thể đăng ký viếng, là anh chị em chúng tôi bàn nhau cùng thuê xe, đi từ 11h đêm qua. Chặng đường từ Cam Đường về Hà Nội là gần 400km, 5h sáng đoàn về đến Hà Nội", bà Hà chia sẻ.

Nhóm đồng bào dân tộc Tày vượt gần 400km từ Cam Đường (Lào Cai) để về Hà Nội viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhóm đồng bào dân tộc Tày vượt gần 400km từ Cam Đường (Lào Cai) để về Hà Nội viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo bà Hà, ở bản còn rất nhiều người 80-90 tuổi cũng muốn tham gia cùng đoàn để thắp nén tâm hương kính tiễn Tổng Bí thư nhưng vì tuổi cao, di chuyển đường dài nên đã trao trọn tâm tình cho những người đại diện về viếng. Do điều kiện đường xa, nên sau lễ viếng, đoàn sẽ về lại Lào Cai, không thể dự lễ truy điệu và đưa Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nhận nước uống, bánh ngọt để ăn sáng cho đoàn, bà Lê Thị Ngân (người dân tộc Tày, đến từ Cam Đường, Lào Cai) cho biết, dù phải gom góp chung nhau thuê xe ô tô, vượt đi đường xa thâu đêm tới Hà Nội, nhưng được vào viếng Tổng Bí thư, đoàn như khỏe lại.

"Bà con chúng tôi kính trọng, tiếc thương một vị lãnh đạo giản dị, vì nước vì dân", bà Ngân nói.

Bà Hà cùng các chị em đồng bào dân tộc Tày nhận bánh, sữa tình nguyện viên trao cho sau chuyến xe xuyên đêm về viếng Tổng Bí thư.

Bà Hà cùng các chị em đồng bào dân tộc Tày nhận bánh, sữa tình nguyện viên trao cho sau chuyến xe xuyên đêm về viếng Tổng Bí thư.

Ông Nguyễn Duy Lê (58 tuổi) cùng đoàn đến từ Bắc Giang cũng thuê một xe ô tô 45 chỗ ngồi để đi từ quê nhà về Hà Nội viếng Tổng Bí thư. Là một trong những người được vào viếng sớm nhất ngày 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, ông Lê cho biết, đoàn đến đây từ 3h30 sáng.

"Đây là một sự kiện lịch sử, chúng tôi vất vả vượt đường xa về đây để mong được bày tỏ lòng tôn kính, thắp nén tâm nhang tiễn biệt Tổng Bí thư trên chặng đường cuối cùng", ông Lê tâm sự.

Ông Bùi Văn Thực (82 tuổi, trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) bắt xe khách từ Bắc Giang xuống bến xe Gia Lâm (Hà Nội) từ chiều 25/7. Sau đó, ông Thực đi xe buýt tới Nhà tang lễ Quốc gia lúc 17h chiều, xếp hàng nhưng không thể vào viếng Tổng Bí thư vì chưa đến lượt.

Ông Thực (82 tuổi, đến từ Bắc Giang) đã thức cả đêm qua để chờ được viếng.

Ông Thực (82 tuổi, đến từ Bắc Giang) đã thức cả đêm qua để chờ được viếng.

Cả đêm qua, ông Thực đứng ngồi, ngủ vật vờ quanh khu vực Nhà tang lễ Quốc gia để lại xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư vào sáng nay.

"Sáng nay, các bạn thanh niên thấy tôi sức khỏe yếu, phải chống gậy nên đã dẫn tôi đi đường riêng để sớm được vào viếng Tổng Bí thư. Điều này khiến tôi rất xúc động", ông Thực nói

Ông Thực cho biết thêm: "Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cả dân làng chúng tôi đau xót vô cùng. Một vị lãnh đạo hết lòng vì nhân dân, đặc biệt đống chí rất tâm huyết với cuộc chiến phòng chống tham nhũng, điều này được nhân dân hết sức ủng hộ".

Đạp xe từ Bắc Ninh về viếng Tổng Bí thư

Sáng sớm 26/7, từ 5h sáng ở cung đường Trần Hưng Đạo giao với Nguyễn Công Trứ, đã có dòng người dài hơn 1km xếp hàng chờ làm thủ tục để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cô Nguyễn Thị Oanh (TP Bắc Ninh) cho biết, đoàn cô có 9 người, từ nhà đi lúc 3h sáng.

Cô Oanh và nhóm bạn đến từ Bắc Ninh đã kịp gửi xe đạp, xếp hàng trong dòng người chờ vào viếng.

Cô Oanh và nhóm bạn đến từ Bắc Ninh đã kịp gửi xe đạp, xếp hàng trong dòng người chờ vào viếng.

"9 người chúng tôi đi sang Hà Nội bằng xe đạp. Chúng tôi đã đạp xe đi từ nhà lúc 2h, đến đây là hơn 4h sáng. Chờ ở đầu đường Trần Hưng Đạo đến hơn 6h thì được đi vào viếng".

Chia sẻ lý do rủ nhau đạp xe trên một chặng đường dài, cô Oanh cho biết: "Chúng tôi rủ nhau đi xe đạp để phần nào học tập sự giản dị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng".

Trong số những người đứng ở hàng đầu tiên chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia sáng nay, có anh Dương Văn Trinh (tỉnh Thái Nguyên) cùng 4 người bạn đến từ Thái Nguyên.

Anh chia sẻ nhóm anh đã chờ ở đây từ 2h đêm. Cả nhóm bắt xe lên Hà Nội từ chiều 25/7, thuê tạm khách sạn gần Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để tiện viếng Tổng Bí thư.

Xếp hàng từ chiều đến 23h đêm 25/7 vẫn chưa được vào viếng, anh Trinh tiếp tục quay lại xếp hàng trước Nhà tang lễ Quốc gia từ 2h sáng hôm nay.

Xếp hàng từ chiều đến 23h đêm 25/7 vẫn chưa được vào viếng, anh Trinh tiếp tục quay lại xếp hàng trước Nhà tang lễ Quốc gia từ 2h sáng hôm nay.

Biết tin 18h ngày 25/7 mới được vào viếng, nhóm anh Trinh đã cùng nhau xếp hàng chờ từ chiều 25/7 nhưng đến 23h đêm vẫn chưa thể vào viếng. Vì vậy, nhóm đã quay về nhà nghỉ nghỉ ngơi vài tiếng, sau đó lại ra xếp hàng từ 2h sáng.

"Dù có đường sá xa xôi, mọi người bận công việc đến đâu, mình và các bạn vẫn xác định nghỉ hai ngày 25-26/7 để viếng người lãnh đạo vì nước vì dân", anh Trinh chia sẻ.

Hôm nay (26/7) là ngày thứ hai tổ chức Quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau lễ viếng (tiếp tục được tổ chức từ 7h - 13h), lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h ngày 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, quê nhà Đông Anh (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất, TP.HCM.

Lễ an táng lúc 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, TP Hà Nội.

Nhóm PV

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/trang-dem-vuot-duong-xa-ve-thu-do-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-192231222174407345.htm