Hai anh em tình nguyện nhập ngũ

Những ngày đầu Xuân Ất Tỵ, trong ngôi nhà nhỏ của bà Trần Thị Quế, ngụ tại khu phố Lam Sơn, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) không chỉ nhộn nhịp bởi không khí Tết cổ truyền mà còn rộn rã tiếng nói, cười của người thân, làng xóm, đoàn thể địa phương đến chúc mừng 2 con trai của bà chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Hai chàng trai đó là Đoàn Phước Dũng, sinh năm 2005 và Đoàn Phước Tuấn, sinh năm 2006. Trong đơn tình nguyện nhập ngũ, Đoàn Phước Dũng viết: “Qua tìm hiểu về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025, tôi mong muốn được tham gia nghĩa vụ quân sự. Đây là nguyện vọng và cũng là trách nhiệm của công dân với Tổ quốc”.

 Hai anh em Tuấn và Dũng viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Hai anh em Tuấn và Dũng viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Gia đình bà Quế có 3 người con đều trong độ tuổi nhập ngũ, tham gia khám sức khỏe và đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025. Hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương quyết định tuyển chọn 2 thanh niên Dũng và Tuấn nhập ngũ năm 2025. Chia sẻ về ước mơ trở thành Bộ đội Cụ Hồ, Đoàn Phước Dũng bày tỏ: “Khi còn là học sinh phổ thông, qua những bài học về lịch sử, tôi rất tự hào về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, của các thế hệ cha ông. Là người theo đạo Công giáo, anh em chúng tôi hiểu rằng, kính Chúa phải đi đôi với yêu nước. Từ đó, chúng tôi nuôi dưỡng ước mơ trở thành Bộ đội Cụ Hồ để được rèn luyện, học tập trong môi trường Quân đội, cống hiến sức trẻ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng”.

Do điều kiện gia đình, Đoàn Phước Tuấn phải nghỉ học sớm, đi làm để có thêm thu nhập cho gia đình. Hiện tại, Tuấn đang làm công nhân ở nhà máy lắp ráp điện tử tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 với thu nhập hơn 8 triệu đồng/tháng. Tuấn tâm sự: “Trong quá trình làm việc, tôi thường trò chuyện với các anh cùng công ty là quân nhân xuất ngũ, nghe các anh kể về những kỷ niệm trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Qua đó, tôi hiểu hơn về môi trường quân đội và mong được nhập ngũ để rèn luyện, trưởng thành”.

Đại diện cơ quan quân sự và địa phương thăm, tặng quà thanh niên nhập ngũ.

Đại diện cơ quan quân sự và địa phương thăm, tặng quà thanh niên nhập ngũ.

Bố mất sớm, mẹ buôn bán nhỏ ở chợ gần nhà, 3 anh em Tuấn đi làm công nhân. Năm nay, hai con trai đi bộ đội, bà Quế bớt đi nguồn thu nhập nhưng vẫn động viên các con yên tâm lên đường nhập ngũ. Bà Quế chia sẻ: “Tôi vui vì các con nhận thức đúng đắn trách nhiệm công dân. Hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc, các con tôi sẽ chững chạc hơn, bản lĩnh hơn để tiếp tục nghề nghiệp sau này”.

Trung tá Đặng Anh Tuấn, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Phú Mỹ cho biết: “Khi nghe thông tin 2 công dân Đoàn Phước Tuấn và Đoàn Phước Dũng viết đơn tình nguyện nhập ngũ, Đảng ủy, Ban CHQS thị xã đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường Phước Hòa đến thăm, động viên, tặng quà các cháu và gia đình. Tinh thần sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự của 2 anh em Tuấn và Dũng rất đáng ghi nhận, biểu dương”.

Bài, ảnh: VIỆT ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hai-anh-em-tinh-nguyen-nhap-ngu-814333