Hai ca khúc mới tri ân các Anh hùng - Liệt sĩ
Trong những ngày qua, trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân những công lao và đóng góp to lớn của các Anh hùng - Liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đem lại độc lập, tự do cho Tổ quốc...
Nhân dịp này, nhạc sĩ Lê Bá Thường vừa giới thiệu hai ca khúc “Dấu chân người chiến sĩ” và “Gửi anh nơi đảo xa”, như một lời tri ân chân thành gửi đến các Anh hùng Liệt sĩ - những người đã hy sinh máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; ngày đêm canh giữ đất trời, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Ca khúc “Dấu chân người chiến sĩ” được nhạc sĩ Lê Bá Thường phổ nhạc từ lời thơ của Hoàng Thế Viễn, là một bản hùng ca bi tráng, đong đầy xúc cảm và giàu ý nghĩa trong dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Mở đầu với hình ảnh người lính rời quê hương ra trận, nhưng vẫn luôn giữ vững ý chí: “Trường Sơn in dấu bao máu xương - Dũng khí đánh tan kẻ thù”. Phần điệp khúc của ca khúc như lời hiệu triệu thiêng liêng: “Tiến lên vì độc lập tự do cho đất nước, vì cuộc sống ấm no cho Nhân dân”, thể hiện tinh thần hiến dâng tuổi trẻ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, sẵn sàng “đổi bằng máu xương cho quê hương thanh bình”.

Ca khúc kết lại bằng thông điệp mạnh mẽ và đầy xúc động: “Tổ quốc mãi nhớ ơn anh - người thương binh liệt sĩ Việt Nam”, như lời tri ân sâu sắc của cả dân tộc gửi đến những người đã hy sinh và cả những người còn sống nhưng mang trên mình vết thương chiến tranh theo năm tháng. Ca khúc “Dấu chân người chiến sĩ” được thể hiện đầy xúc cảm và nội lực bởi giọng ca trầm ấm của ca sĩ Huỳnh Lợi - người nổi tiếng khi trình diễn các ca khúc cách mạng, truyền thống, đã góp phần làm bật lên khí thế hùng tráng và sự tri ân vô hạn đến các Anh hùng - Liệt sĩ.
Với ca khúc “Gửi anh nơi đảo xa”, đó chính là một lời tâm tình tha thiết, được nhạc sĩ Lê Bá Thường sáng tác như món quà tri ân sâu sắc gửi đến những người lính đang ngày đêm chắc tay súng canh giữ chủ quyền biển đảo quê hương. Không chỉ là một bản tình ca ngọt ngào, sâu lắng, ca khúc còn tôn vinh sự hy sinh thầm lặng, cao cả của người lính đảo qua cảm xúc của cô gái chờ đợi nơi hậu phương.

Mở đầu bằng khung cảnh mùa đông lạnh giá, gió buốt, ca từ của bài hát gợi lên nỗi nhớ da diết dành cho người yêu nơi đầu sóng ngọn gió. Tình yêu của cô gái vượt qua mọi khoảng cách, là ngọn lửa ấm áp giữa đại dương xa thẳm: “Ánh mắt anh thắp sáng đêm rằm”. Điệp khúc khẳng định niềm tin son sắt: “Biển xanh mênh mông… nơi đảo xa đã có anh đứng gác”, cùng lời hẹn ngày hội ngộ: “Mùa đông tỏa nắng”. Với câu kết: “Ngàn con sóng tình sẽ cuốn vào bờ môi xinh” đầy chất thơ, đã gửi gắm khát vọng bình yên và hạnh phúc khi người lính hoàn thành nhiệm vụ trở về.
Ca khúc là sự kết hợp nhẹ nhàng giữa tình yêu đôi lứa và tình yêu quê hương, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và niềm tự hào đối với những người lính nơi hải đảo đang ngày đêm bảo vệ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Sự thành công của ca khúc “Gửi anh nơi đảo xa” qua sự thể hiện của ca sĩ Hồng Mơ, đã truyền tải cảm xúc nồng nàn sự thủy chung của cô gái với thông điệp vẫn son sắc lời hẹn ước với người yêu là người lính đang ngày đêm canh giữ nơi đảo xa để Tổ quốc được bình yên.

Nhạc sĩ Lê Bá Thường
Hai ca khúc mới ra mắt đầy ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 của nhạc sĩ Lê Bá Thường không chỉ là lời tri ân đầy xúc động gửi đến các Anh hùng Liệt sĩ mà còn là minh chứng cho một tinh thần nghệ sĩ luôn biết lắng nghe hơi thở cuộc sống bằng trái tim chân thành của người con đất Việt.