Hai cái chết của 2 người vợ hé lộ kịch bản tội ác kinh hoàng sau các cuộc hôn nhân của Randy Roth
Hai cái chết cách nhau 10 năm của hai người vợ trong các hoàn cảnh tương tự đã khiến Randy Roth rơi vào vòng nghi vấn.
Randy Roth từng sống một cuộc đời tưởng như bình thường, nhưng loạt cái chết bí ẩn của các người vợ đã dần vạch trần một sự thật rùng rợn phía sau vẻ ngoài điềm tĩnh của ông ta.
Năm 1991, Randy Roth không hề bị nghi ngờ khi người vợ thứ hai của ông – Janis Miranda tử vong trong một chuyến leo núi năm 1981 tại khu vực Beacon Rock (bang Oregon, Mỹ).
Khi đó, Randy là nhân chứng duy nhất, khai rằng vợ mình trượt chân và rơi xuống vách đá cao hơn 90 m. Cái chết nhanh chóng được kết luận là tai nạn, và ông ta cũng sớm nhận khoản tiền bảo hiểm 100.000 USD.
Tuy nhiên, 10 năm sau, vào ngày 23/7/1991, một vụ việc tương tự xảy ra với người vợ thứ tư – Cynthia Baumgartner.
Khi cùng chồng chèo bè trên hồ Sammamish gần Seattle, Cynthia bất ngờ tử vong. Randy đưa thi thể vợ trở lại bờ trong trạng thái lạnh lùng bất thường, không biểu lộ cảm xúc, trong khi những người xung quanh cố gắng hồi sức cho nạn nhân.

Randy Roth ra tòa năm 1992. Ảnh: ATI.
Chính sự thờ ơ này, cùng việc nhanh chóng tìm cách tiếp cận khoản bảo hiểm nhân thọ lớn của vợ, đã khiến cơ quan điều tra bắt đầu nghi ngờ.
Khi rà soát lại quá khứ, cảnh sát phát hiện hàng loạt cái chết và tình tiết đáng ngờ liên quan đến các đời vợ trước của Randy, đặc biệt là cái chết của Janis Miranda năm 1981 – vụ việc từng khép lại như một tai nạn nhưng chưa bao giờ có lời giải thỏa đáng.
Từ đó, bức tranh về một chuỗi bi kịch được cho là có sắp đặt dần hiện rõ. Randy Roth bị bắt vào năm 1991 và sau đó bị đưa ra xét xử.
Phiên tòa năm 1992 kéo dài nhiều tháng với hàng trăm nhân chứng, tập trung vào các bằng chứng gián tiếp nhưng cho thấy mô thức đáng ngờ trong các cuộc hôn nhân và cái chết của các nạn nhân.
Cơ quan công tố lập luận rằng Randy đã nhiều lần lợi dụng các mối quan hệ hôn nhân để trục lợi bảo hiểm, trong đó cái chết của Cynthia là mắt xích quan trọng giúp hé lộ toàn bộ chuỗi hành vi.
Đặc biệt, các nhân chứng cũng khai rằng Randy tỏ ra lạnh lùng, thiếu cảm xúc ngay cả trong những tình huống bi kịch liên quan đến vợ mình.
Tháng 4/1992, bồi thẩm đoàn kết luận Randy Roth phạm tội giết người cấp độ một và tuyên án 50 năm tù giam. Dù ông ta không bị truy tố chính thức về cái chết của người vợ thứ hai Janis Miranda, vụ án này vẫn được đưa ra như một phần bằng chứng trong quá trình xét xử.
Vụ án Randy Roth sau đó trở thành một trong những câu chuyện tội phạm gây chú ý tại Mỹ, khi phơi bày cách một chuỗi cái chết tưởng như ngẫu nhiên lại có thể liên kết thành một kịch bản được cho là có chủ đích, lạnh lùng và kéo dài nhiều năm trước khi bị vạch trần.











