Hai Cảnh sát hình sự kịp thời hiến tiểu cầu cứu người

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, hai thành viên mô hình “Cảnh sát hình sự - Giọt máu nghĩa tình” thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời đến bệnh viện hiến tiểu cầu khẩn cấp, cứu sống bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch.

Sáng 9/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết hai cán bộ của đơn vị gồm Thiếu tá Đỗ Văn Chiến và Đại úy Trần Văn Cứ đã kịp thời tham gia hiến tiểu cầu khối nhóm máu O và AB để cấp cứu cho bệnh nhân.

Thiếu tá Đỗ Văn Chiến và Đại úy Trần Văn Cứ tham gia hiến tiểu cầu cứu người.

Thiếu tá Đỗ Văn Chiến và Đại úy Trần Văn Cứ tham gia hiến tiểu cầu cứu người.

Trước đó, chiều 8/8, Ban Chỉ đạo mô hình “Cảnh sát hình sự - Giọt máu nghĩa tình” thuộc Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi về việc đang cần gấp tiểu cầu khối nhóm máu O và AB để cấp cứu cho bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Ngay lập tức, Ban Chỉ đạo đã triển khai thông tin và huy động các thành viên tham gia hiến tiểu cầu phục vụ công tác cấp cứu.

Mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần và ở cách xa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, nhưng với tinh thần “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, Thiếu tá Đỗ Văn Chiến và Đại úy Trần Văn Cứ có nhóm máu phù hợp đã nhanh chóng có mặt tại khoa Huyết học - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để tham gia hiến 2 đơn vị tiểu cầu khối nhóm máu AB và O, trực tiếp hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân qua cơn hiểm nghèo.

Hành động kịp thời, đầy tính nhân văn của Thiếu tá Đỗ Văn Chiến và Đại úy Trần Văn Cứ không chỉ góp phần cứu sống bệnh nhân trong lúc nguy kịch, mà còn minh chứng sinh động cho tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ. Qua đó, tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó, “Gần dân nhất” giữa lực lượng Công an với nhân dân, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và bồi đắp niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi nói riêng.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: https://cand.vn/hai-canh-sat-hinh-su-kip-thoi-hien-tieu-cau-cuu-nguoi-post819034.html