Hai cha con cùng mắc ung thư khiến cảnh nhà lâm vào bế tắc

Đang chăm con gái bị ung thư não, ông Hạng sững sờ khi phát hiện mình mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn 3.

Tay run rẩy cầm cốc nước đưa cho cha, chị Bùi Thị Hải Vân (44 tuổi, quê Thạch Hà, Hà Tĩnh) thở dài. Sau thời gian truyền hóa chất vừa rồi, sức khỏe chị vẫn còn rất yếu. Thế nhưng chị phải gắng gượng để chăm sóc cho người cha già 70 tuổi cũng đang khổ sở vì bệnh ung thư phổi.

Chị Bùi Thị Hải Vân bị ung thư tiểu cầu não.

Chị Bùi Thị Hải Vân bị ung thư tiểu cầu não.

Chị Vân từng có một gia đình yên ổn cho đến năm 2021, chồng chị gặp tai nạn giao thông. Chấn thương sọ não quá nặng để lại di chứng khiến anh không thể lao động được nữa, thậm chí có nhiều biểu hiện không tỉnh táo. Cứ thế, gánh nặng gia đình trông chờ vào đồng lương chỉ hơn 4 triệu đồng/tháng của chị, không đủ để chăm sóc chồng và nuôi con đi học. Cuộc sống ngày càng trở nên túng thiếu.

Khó khăn còn chưa qua thì tháng 4/2022, chị Vân bỗng thấy thường xuyên đau đầu, ăn vào lại buồn nôn. Tại Bệnh viện Đại học Y (Hà Nội), chị ngỡ ngàng khi biết mình có một khối u ở tiểu não, nghi ngờ là u ác tính. Và chị càng đau lòng hơn nữa khi kết quả sinh thiết khối u cho thấy chị thật sự bị ung thư tiểu cầu não.

Bởi nhà neo người, ông Bùi Đình Hạng đã 74 tuổi vẫn theo con gái lên Bệnh viện K, đồng hành cùng chị Vân chạy chữa theo phác đồ của bác sĩ và truyền hóa chất.

Bởi nhà neo người, ông Bùi Đình Hạng đã 74 tuổi vẫn theo con gái lên Bệnh viện K, đồng hành cùng chị Vân chạy chữa theo phác đồ của bác sĩ và truyền hóa chất.

Bất hạnh chưa dừng lại ở đó. Cách đây 2 tháng, trong lúc chăm con gái, ông Hạng thấy mình mệt mỏi, hay thở dốc không rõ nguyên nhân. Đi kiểm tra, ông chết sững khi biết mình mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn 3.

"Nghe tin cha bệnh nặng, tôi vừa đau khổ, vừa lo sợ. Giờ nhà chẳng còn mấy ai, chỉ có 2 cha con tôi chăm nhau trong bệnh viện", chị Vân nghẹn ngào. Vậy là giữa muôn trùng khó khăn, hai người bệnh dù rất mệt mỏi vẫn cố gắng chăm sóc, động viên nhau cố gắng. Thế nhưng chi phí chữa bệnh đang là nỗi lo quá lớn mà họ phải đối mặt.

Để có tiền điều trị cho hai cha con, chị gái của chị Hạnh đã đem sổ đỏ thế chấp ngân hàng, chi trả hơn 300 triệu đồng. Dù cả chị Vân và ông Hạng đều có bảo hiểm y tế hỗ trợ, song số tiền thuốc nằm ngoài danh mục cùng tiền đi lại, sinh hoạt trong quá trình ở bệnh viện là gánh nặng quá lớn.

Trung bình mỗi tháng, chị Vân phải trang trải hơn 20 triệu đồng. Mới đây, chị đóng thêm tạm ứng viện phí 30 triệu đồng nữa cho cha rồi hoàn toàn cạn kiệt.

Năm 2021, chồng chị Vân bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não khiến anh mất sức não động

Năm 2021, chồng chị Vân bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não khiến anh mất sức não động

Trong khi đó, bởi chữa bệnh, chị buộc phải nghỉ hẳn việc ở công ty. Thu nhập không có, bản thân và cha đều mắc bệnh, chồng cũng cần mua thuốc hỗ trợ, giảm đau hàng tháng, gia đình chị Vân lâm vào cảnh cùng quẫn không lối thoát.

Thấy mẹ bệnh nặng, cha ngơ ngác, con trai lớn của chị đã nghỉ học để đi làm lao động tự do, nhưng do mới xin được việc nên chưa có lương. Con thứ hai đang học năm cuối cấp tại một trường dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề cũng đang rất muốn nghỉ học để đi làm phụ mẹ.

Ông Võ Văn Thanh, trưởng thôn Bùi Xá chia sẻ: Gia đình ông Bùi Đình Hạng ở địa phương thuộc vào diện vô cùng khó khăn. Khi ông Hạng đang chăm con gái mắc bệnh ung thư thì lại phát hiện ra bị ung thư phổi. Năm 2021, con rể ông từng gặp tai nạn giao thông dẫn đến mất sức lao động. Hiện tại, họ đang cần lắm sự giúp đỡ để tiếp tục chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Bùi Thị Hải Vân, thôn Bùi Xá, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. SĐT 0946474187.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.186 (chị Bùi Thị Hải Vân)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hai-cha-con-cung-mac-benh-ung-thu-khien-canh-nha-lam-vao-be-tac-2156886.html