Hai chiến sĩ trả lại gần 35 triệu đồng cho người đánh rơi

Đó là Binh nhất Cao Văn Đức và Trung sĩ Nguyễn Thành Thuận, công tác tại Trung đội Thông tin-Quan sát mắt thuộc Tiểu đoàn Pháo phòng không 1, Lữ đoàn 573, Quân khu 5.

Vào lúc 13 giờ ngày 19-1, khi đang làm nhiệm vụ gác cổng của đơn vị, nhìn thấy một túi ni lông màu xanh rơi trước cổng, nhặt lên kiểm tra, hai quân nhân nhanh chóng gọi điện báo cáo chỉ huy tiểu đoàn. Qua kiểm tra, bên trong túi có gần 35 triệu đồng, hai sổ ghi hàng và chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị Kiều Trang, ở địa chỉ 30/31 Ngô Đức Đệ, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ngay sau đó, đơn vị tiến hành lập biên bản, liên hệ, kiểm tra đối chiếu thông tin và trả lại cho người mất.

 Binh nhất Cao Văn Đức và Trung sĩ Nguyễn Thành Thuận trao trả lại số tiền chị Nguyễn Thị Kiều Trang đánh rơi.

Binh nhất Cao Văn Đức và Trung sĩ Nguyễn Thành Thuận trao trả lại số tiền chị Nguyễn Thị Kiều Trang đánh rơi.

Nhận lại tiền, chị Trang xúc động tâm sự: “Đây là số tiền rất lớn của tôi. Khi biết mình đánh rơi, tôi nghĩ sẽ không tìm lại được. Tôi vô cùng cảm động, cảm ơn hai chiến sĩ và đơn vị rất nhiều”. Trong khi đó, Trung sĩ Nguyễn Thành Thuận cho biết: “Là quân nhân trong quân đội, hằng ngày chúng tôi luôn được chỉ huy các cấp quan tâm, giáo dục nên việc nhặt được của rơi trả lại người mất thì không phải riêng chúng tôi mà mọi quân nhân phải làm”.

Những ngày này xuân đang ghé ngoài cửa ngõ, nhưng khi gặp, chứng kiến hành động cao đẹp của các anh, trong tôi xuân đã đến từ bây giờ...

Bài và ảnh: LÊ AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hai-chien-si-tra-lai-gan-35-trieu-dong-cho-nguoi-danh-roi-608264