Hài cốt được tìm thấy sau 4 năm, hai người bị truy tố tội giết người ở Australia
Một cuộc điều tra về người đàn ông mất tích suốt hơn 4 năm tại Australia vừa có bước ngoặt đáng chú ý. Cảnh sát Queensland cho biết đã tìm thấy hài cốt người tại một căn nhà ở Bethania, phía nam Brisbane, một người đàn ông và một phụ nữ đã bị bắt và bị truy tố về tội giết người.
Người mất tích là Chad Bishop, 46 tuổi, được trình báo mất tích vào tháng 3/2022. Theo thông tin từ ABC, ông Bishop được nhìn thấy lần cuối tại khu vực Beenleigh, phía nam Brisbane, và cuộc điều tra về sự mất tích của ông đã kéo dài nhiều năm.
Bước ngoặt xảy ra vào ngày 17/8/2026, khi các điều tra viên thực hiện lệnh khám xét một bất động sản trên đường Old Trafford ở Bethania.
Trong quá trình tìm kiếm, cảnh sát cho biết họ phát hiện hài cốt người tại đây và lập tức phong tỏa khu vực để phục vụ điều tra. Đội điều tra tội phạm Logan vẫn tiếp tục làm việc tại hiện trường.
Sau phát hiện này, cảnh sát Queensland đã tìm ra manh mối, bắt và truy tố một người đàn ông 52 tuổi ở Bethania và một phụ nữ 45 tuổi ở Windaroo về hai cáo buộc, gồm giết người và giấu thi thể. Hai người này được xác định là Courtenay Williams và Carlie Rochelle Mordue.
Cả hai đã được đưa vụ việc ra trước Tòa Sơ thẩm Brisbane vào ngày 18/8. Họ không xin tại ngoại và hiện vẫn bị tạm giữ để tiếp tục điều tra, dự kiến cả hai được đưa ra tòa cho phiên xử vào ngày 7/9.

Cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy hài cốt người mất tích 4 năm tại khu nhà này trên đường Old Trafford ở Bethania. Ảnh: ABC News
Tuy nhiên, cảnh sát chưa công bố chính thức hài cốt được tìm thấy có phải của Chad Bishop hay không. Đây vẫn là một phần quan trọng của quá trình điều tra và nhận dạng pháp y. ABC cho biết cảnh sát mới xác nhận đã tìm thấy hài cốt trong quá trình khám xét địa điểm liên quan đến cuộc điều tra người mất tích.
Việc phát hiện hài cốt sau hơn bốn năm khiến vụ mất tích tưởng như không có lời giải bất ngờ chuyển hướng thành một cuộc điều tra giết người. Với gia đình Chad Bishop, đây có thể là bước ngoặt quan trọng để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với ông sau khi mất liên lạc vào năm 2022.

Một trong hai người bị bắt và truy tố vì sát hại nạn nhân. Ảnh: news24
Mẹ của Bishop mô tả con trai mình là một người yêu thương và luôn quan tâm đến gia đình. Trong khi đó, những người sống gần địa điểm cảnh sát khám xét cũng bày tỏ sự bất ngờ trước phát hiện này. Một người hàng xóm nói việc một thi thể có thể được phát hiện tại khu vực sau nhiều năm là điều “khó tin”.
Dù vậy, nhà chức trách vẫn chưa đưa ra thông tin cụ thể về nguyên nhân cái chết, thời điểm nạn nhân tử vong hoặc mối quan hệ giữa hai người bị bắt và người mất tích. Những câu hỏi này sẽ tiếp tục được điều tra khi cảnh sát khám nghiệm hài cốt và thu thập thêm chứng cứ tại hiện trường.
Vụ việc vì thế đang thu hút sự chú ý không chỉ bởi thời gian mất tích kéo dài hơn bốn năm, mà còn bởi cách cuộc điều tra bất ngờ có bước ngoặt: một cuộc khám xét vào ngày 17/8 đã dẫn đến phát hiện hài cốt và chỉ một ngày sau, hai người bị truy tố tội giết người.
