Hải đội 102 vững vàng nơi đầu sóng

Trải qua 20 năm, Hải đội 102 thuộc Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã viết nên những trang sử đầy tự hào, là hiện thân của sự dũng cảm, lòng kiên trung và tinh thần trách nhiệm vô bờ bến.

Họ không chỉ là những người lính bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật trên biển mà còn là những người bạn đồng hành thầm lặng của ngư dân, luôn sẵn sàng dấn thân vào những hiểm nguy để cứu người, cứu tài sản của nhân dân.

Hải đội 102 được thành lập ngày 27-10-2004, đánh dấu bước khởi đầu đầy thách thức. Ngay từ những ngày đầu, Hải đội đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, không chỉ đến từ điều kiện tự nhiên khắc nghiệt mà còn từ sự hạn chế về cơ sở vật chất và phương tiện. Địa bàn đóng quân của Hải đội tại thôn Thống Nhất, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, nằm giữa vùng đất khô cằn, đầy cát trắng và chịu ảnh hưởng của những đợt gió Lào khắc nghiệt.

Những cơn gió nóng như thiêu đốt, kéo theo cát bay mịt mù, phủ trắng doanh trại và len lỏi vào từng góc sinh hoạt. Mùa hè, gió Lào bỏng rát khiến không gian trở nên ngột ngạt, thiếu thốn nước sinh hoạt, điện không đủ cung cấp, làm cho cuộc sống của các chiến sĩ càng thêm khó khăn.

Cán bộ Hải đội 102 tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.

Cán bộ Hải đội 102 tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.

Khi mới thành lập, Hải đội chỉ được biên chế 5 tàu, gồm: 2 tàu K206 cải hoán từ tàu phóng lôi mang số hiệu CSB 1013 và CSB 1014, 2 tàu tuần tra cao tốc TT200 mang số hiệu CSB 2005 và CSB 2006 và 1 tàu cao tốc ST124 mang số hiệu CSB 4003. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ còn rất trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, nhưng trước muôn vàn khó khăn, họ vẫn vững tin, đoàn kết và không ngừng rèn luyện để vượt qua tất cả. Thiếu thốn về phương tiện, trang thiết bị, cùng với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, họ đã học cách đối mặt với những thử thách bằng bản lĩnh và ý chí sắt đá.

Trong suốt 20 năm qua, Hải đội 102 đã thực hiện hàng trăm lượt tìm kiếm cứu nạn (TKCN), cứu sống hàng trăm ngư dân và hàng chục tàu thuyền gặp nạn trên biển. Mỗi khi nhận lệnh, dù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu, các cán bộ, chiến sĩ vẫn không ngần ngại lao vào vùng biển đầy bão tố, vì họ hiểu rằng, sự sống của những con người đang lênh đênh ngoài biển đang phụ thuộc vào hành động của họ.

Hình ảnh những con tàu mang tên CSB của Hải đội 102 rẽ sóng, xông pha vào tâm bão để cứu người đã trở thành biểu tượng của niềm tin và hy vọng. Không chỉ đối mặt với những cơn bão dữ dội, các chiến sĩ còn phải chống chọi với sóng lớn và gió mạnh để tiếp cận các tàu thuyền gặp nạn. Có những lúc, giữa cơn mưa nặng hạt và những con sóng cao vút, họ vẫn bình tĩnh điều khiển con tàu của mình, với quyết tâm phải cứu bằng được tính mạng và tài sản của nhân dân.

 Giúp dân chữa cháy rừng.

Giúp dân chữa cháy rừng.

Đối với các chiến sĩ Hải đội 102, mỗi sinh mạng được cứu sống là niềm hạnh phúc không thể đong đếm. Trong những vụ cứu nạn đáng nhớ, như vụ cứu nạn tàu cá TH 90169 TS cùng 14 ngư dân trôi dạt trên biển cách Cửa Gianh 40 hải lý hay vụ cứu nạn 11 thuyền viên tàu Thuận Phát 08 bị chìm trên Vịnh Bắc Bộ, các cán bộ, chiến sĩ đã không ngừng nỗ lực để đưa người và tàu thuyền về bờ an toàn. Những giọt mồ hôi đổ xuống giữa biển khơi không chỉ vì nhiệm vụ, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim người lính biển vì tình thương và trách nhiệm với đồng bào.

Không chỉ trên biển cả, Hải đội 102 còn là lực lượng tiên phong trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trên đất liền. Địa bàn đóng quân của Hải đội thường xuyên phải đối mặt với lũ lụt và cháy rừng, khiến cuộc sống của người dân nơi đây luôn tiềm ẩn nguy cơ từ thiên tai. Nhưng trong những lúc khó khăn nhất, các chiến sĩ Hải đội vẫn luôn xuất hiện, sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ an toàn cho người dân.

Một trong những sự kiện đáng nhớ nhất là vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại rừng thông Hồng Lĩnh vào cuối tháng 6-2019. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi 67ha rừng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của người dân sinh sống ở xung quanh dãy núi. Hải đội 102 đã nhanh chóng huy động hơn 200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phối hợp cùng các lực lượng chữa cháy suốt 3 ngày đêm không nghỉ. Những chiến sĩ lao vào chiến đấu với giặc lửa để cứu rừng, dù biết rằng bất kỳ khoảnh khắc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Không chỉ dừng lại ở đó, trong những trận lũ lụt nghiêm trọng tại miền Trung, Hải đội 102 đã nhiều lần xông pha vào vùng lũ, đưa người dân ra khỏi những khu vực nguy hiểm.

Những khó khăn không làm họ chùn bước. Ngược lại, càng hun đúc nên ý chí, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Họ không chỉ là những người lính biển quả cảm, mà còn là những trái tim ấm áp, đầy lòng yêu thương và trách nhiệm với nhân dân.

VĂN THIỆU

Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hai-doi-102-vung-vang-noi-dau-song-795588