Hải đội 202, Vùng Cảnh sát biển 2: Khơi dậy tình yêu biển, đảo đối với học sinh
Trong hai ngày 25 và 26-4, Hải đội 202 (Vùng Cảnh sát biển 2) phối hợp Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Trị tổ chức Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề: 'Em yêu biển, đảo quê em'.
Chỉ đạo và tham dự cuộc thi có lãnh đạo, chỉ huy Hải đội 202; Ban Giám đốc, các thầy cô giáo Trung tâm; cán bộ, chiến sĩ Hải đội 202 và đông đảo phụ huynh, học sinh đến tham dự, cổ vũ.

Quang cảnh buổi khai mạc Cuộc thi vẽ tranh "Em yêu biển, đảo quê em"
Cuộc thi lần này có 223 thí sinh đến từ 54 trường Tiểu học, Trung học cơ sở phía Nam tỉnh Quảng Trị, các em thể hiện bài thi của mình bằng các loại màu tự chọn như: Chì, bột màu, sáp màu, sơn dầu, màu nước, bút dạ màu hoặc các chất liệu khác… với nội dung xoay quanh vẻ đẹp biển, đảo quê hương, các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và chủ quyền biển, đảo.
Trong thời gian 180 phút, các em đã thể hiện ý tưởng, suy nghĩ, hành động và năng khiếu của mình với nhiều tác phẩm sáng tạo, sinh động. Mỗi bức tranh là một thông điệp đẹp đẽ gửi gắm tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển đảo; những con thuyền vươn khơi, những hòn đảo xanh bình yên và hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển đang ngày đêm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc được các em thể hiện qua từng nét vẽ mềm mại, tươi sáng.


Trung tá Phan Hiếu Cường, Hải đội trưởng Hải đội 202 và các đại biểu xem các cháu vẽ tranh
Trung tá Phan Hiếu Cường, Hải đội trưởng Hải đội 202 nhấn mạnh: “Cuộc thi vẽ tranh "Em yêu biển, đảo quê em" nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam cũng như truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển cho thế hệ trẻ. Đây là nguồn cảm hứng thiết thực trong việc nuôi dưỡng lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của các em học sinh trong bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.




Một số tác phẩm về hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển.
Thầy giáo Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Trị phấn khởi cho biết: “Thông qua Cuộc thi đã bồi đắp thêm nhiều kiến thức bổ ích cho thầy, cô giáo và các em học sinh về biển, đảo Việt Nam. Từ đó, xây dựng lòng yêu nước cho thế hệ trẻ; các tác phẩm dự thi không chỉ thể hiện năng khiếu mỹ thuật mà còn chứa đựng cảm xúc chân thành, những suy nghĩ hồn nhiên nhưng sâu sắc của các em học sinh về tình yêu biển, đảo quê hương, về hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển nơi đầu sóng ngọn gió”.
Em Nguyễn Văn Khôi Nguyên, học sinh lớp 6A Trường THCS Triệu Phước vui mừng chia sẻ: “Cháu cảm thấy rất vui và hào hứng. Cuộc thi có rất nhiều ý nghĩa đối với tất cả mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ như chúng cháu, đây là một bài học rất bổ ích về kiến thức biển, đảo, về các chú Cảnh sát biển luôn đồng hành bảo vệ ngư dân, bảo vệ quê hương đất nước để chúng cháu tích cực học tập, tiếp bước các chú Cảnh sát biển bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tương lai”.
Theo Ban Tổ chức, các tác phẩm đạt giải sẽ được triển lãm và trao giải vào ngày 30-5-2026, đồng thời sử dụng để phục vụ công tác truyền thông trong thời gian tới, góp phần nâng cao nhận thức, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển trong cộng đồng.










![[Video] Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (phường Tam Hiệp) thờ vua Hùng thứ mấy?](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_04_26_423_55029458/af9ed8b039f8d0a689e9.jpg)
