Hải đội 211 (Hải đoàn 21, Vùng Cảnh sát biển 2): Sự lan tỏa từ chương trình 'Sinh nhật đồng đội'
Để góp phần động viên bộ đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Liên chi đoàn Hải đội 211 (thuộc Đoàn cơ sở Hải đoàn 21, Vùng Cảnh sát biển 2) đã duy trì và tổ chức chương trình 'Sinh nhật đồng đội'. Chương trình trở thành nét đẹp văn hóa, tạo bầu không khí vui tươi, ấm áp, lắng đọng cảm xúc trong cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Hải đội 211, Hải đoàn 21 và đơn vị kết nghĩa.
Theo Trung tá Nguyễn Thế Anh, Chính trị viên Hải đội 211, hình thức sinh nhật đồng đội đã trở thành món ăn tinh thần và là kỷ niệm đẹp với những cảm xúc, ấn tượng khó phai trong trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Để duy trì, phát huy hiệu quả của chương trình, đơn vị đã luôn bám sát tình hình thực tiễn nhiệm vụ, tìm tòi, đổi mới và triển khai thực hiện một cách chủ động, sáng tạo.
Với kế hoạch tổ chức bài bản, nội dung, hình thức phong phú, sinh động, đơn vị đã phát huy tốt vai trò của các hạt nhân văn nghệ, các đồng chí hoạt náo viên, sức trẻ của đoàn viên, thanh niên làm cho đêm sinh nhật đồng đội được trang trọng và ý nghĩa nhất.
Không chỉ đơn thuần là dịp để cán bộ, chiến sĩ chia sẻ niềm vui trong ngày sinh nhật, đây còn là khoảnh khắc thể hiện sự quan tâm của cán bộ, chỉ huy đơn vị, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, tiếp thêm động lực phấn đấu, bồi đắp và tiếp nối truyền thống vẻ vang của đơn vị.

Chỉ huy Hải đội 211, Hải đoàn 21 tặng quà chúc mừng sinh nhật.
Đêm sinh nhật đồng đội quý III-2025 do Liên chi đoàn Hải đội 211 tổ chức rất ý nghĩa, trang trọng, gắn kết tình đồng chí, đồng đội, ấm tình quân dân. Từ khâu chuẩn bị bánh sinh nhật, trang trí khánh tiết, cho đến các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” đều rất kỳ công. Tất cả đều do bàn tay khéo léo của các chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên đơn vị kết nghĩa cùng nhau thực hiện.
Khi Trung sĩ Hoàng Tấn Đạt, chiến sĩ Tàu CSB 6001 được gọi tên lên nhận quà chúc mừng sinh nhật, thì những tràng pháo tay vang lên hòa cùng tiếng nhạc. Giây phút thổi nến, cắt bánh sinh nhật, bài hát “Khúc hát mừng sinh nhật” được cất lên trong sự chứng kiến của tất cả mọi người, đã làm không khí đêm sinh nhật thêm sôi động, ý nghĩa và đong đầy tình cảm.
Trở về giữa vòng tay đồng đội, Trung sĩ Hoàng Tấn Đạt xúc động: “Lần đầu tiên được đón sinh nhật trong môi trường Quân đội, tôi cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc”.

Giây phút cắt bánh sinh nhật đầy hạnh phúc.
Tham gia chương trình “Sinh nhật đồng đội” còn có các đoàn viên, thanh niên thuộc Đoàn xã Núi Thành (đơn vị kết nghĩa) luôn chia sẻ và đồng hành trong các hoạt động phong trào của đơn vị. Những tiết mục hát múa, trò chơi tập thể, những lời chúc chân thành đã kết nối trái tim của người lính biển và tuổi trẻ nơi hậu phương. Không chỉ mang lại niềm vui, buổi giao lưu còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, lan tỏa tinh thần xung kích, sáng tạo, cống hiến trong mỗi cán bộ, đoàn viên.
Chiều 30-7, trao đổi với chúng tôi về sự lan tỏa từ chương trình “Sinh nhật đồng đội”, Thiếu tá Phạm Huy Toàn, Chính trị viên phó Hải đội 211 cho biết: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ khi khoác lên mình bộ quân phục Cảnh sát biển đều mang trong tim niềm tự hào, trách nhiệm và vinh dự lớn lao. Chương trình “Sinh nhật đồng đội” không đơn thuần chỉ là buổi gặp gỡ mà còn là sợi dây kết nối, hoạt động văn hóa tinh thần mang ý nghĩa sâu sắc, gắn kết tình đồng chí, đồng đội. Chương trình góp phần tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Bài, ảnh: BÁ CHÍNH