Hai học sinh Trường THCS Ngọc Hà nhặt được 5 triệu đồng trả người đánh mất
BHG - Vào khoảng 11h30, ngày 12.4, hai em học sinh là Ma Công Hoàng, lớp 9A1 và Ma Công Huy, lớp 7A3, nhà ở thôn Bản Cưởm 1, xã Ngọc Đường (thành phố Hà Giang) là hai anh em ruột và cùng là học sinh Trường THCS Ngọc Hà (thành phố Hà Giang) trên đường đi học về (từ Trường THCS Ngọc Hà qua ngõ 100, thôn Sơn Hà, xã Ngọc Đường), hai em đã nhặt được một tệp tiền mệnh giá 500 nghìn đồng với tổng số tiền 5 triệu đồng.

Anh Bùi Việt Đức (ngoài cùng bên phải) cảm ơn cô giáo chủ nhiệm và hai em học sinh đã nhặt được tiền, trả người đánh mất.
Với tinh thần nhặt được của rơi trả người đánh mất, hai em đã đi vào nhà một người dân gần đó để đưa cho gia đình nhờ tìm người đánh mất. Người dân qua tìm hiểu đã xác minh được người đánh mất tiền là anh Bùi Việt Đức làm nghề bán thiết bị điện tử, điện lạnh, trú tại thôn Thái Hà, xã Ngọc Đường và đã trao trả số tiền cho anh Đức.
Sáng 15.4, anh Bùi Việt Đức đã đến Trường THCS Ngọc Hà (thành phố Hà Giang) để cảm ơn cô giáo chủ nhiệm và bày tỏ xúc động trước tinh thần nhặt được tiền rơi, trả người đánh mất của hai em học sinh. Hành động của hai em là bài học sâu sắc về lòng trung thực, trách nhiệm và tinh thần nhân ái; là tấm gương sáng cho các bạn học sinh noi theo.