Hai năm quân ngũ - Cơ hội để thanh niên rèn luyện
Sau hai năm rèn luyện trong môi trường quân đội, nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh trở về với sự chững chạc, bản lĩnh và trưởng thành rõ rệt. Câu chuyện của hai đảng viên trẻ dưới đây là những ví dụ sinh động.
Trưởng thành trong môi trường kỷ luật
Ngày nhận lệnh gọi nhập ngũ, em Hà Văn Huy, sinh năm 2003 ở tổ dân phố Thuyền, phường Bắc Giang cũng như nhiều thanh niên khác không khỏi lo lắng. Gia đình Huy làm nghề kinh doanh xe ô tô. Tốt nghiệp trung học phổ thông, cha mẹ dự định cho Huy theo nghề của gia đình. Huy vốn hiền lành, nhút nhát, vợ chồng anh Hà Văn Gần (bố Huy) thương con, sợ môi trường quân đội vất vả. Vì thế khi thấy tên con trong danh sách gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, anh chị khá băn khoăn. Thế nhưng ông nội Huy là cựu chiến binh Hà Tiến Xa, người có nhiều năm tham gia chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc tại chiến trường phía Nam, lại tích cực khuyến khích cháu đi bộ đội. Ông phân tích: "Quân đội là môi trường tốt để rèn luyện. Huy vào đó sẽ cứng cáp, trưởng thành, kỷ luật và trách nhiệm hơn". Với sự tuyên truyền, vận động của ông Xa và cấp ủy, chính quyền địa phương, vợ chồng anh Gần đã vui vẻ để con lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Em Hoàng Cảnh Đương (thứ 2 từ phải qua) cùng người thân chuyện trò với cán bộ Ban Chỉ huy quân sự phường Nam Sơn.
Sau ba tháng huấn luyện tân binh, Huy được phân công về Sư đoàn 3, Quân khu 1, sau đó chuyển về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. “Ban đầu em cũng lo nhưng khi khoác lên mình bộ quân phục, em xác định phải cố gắng hết mình. Ở đơn vị, mỗi nhiệm vụ đều gắn với tập thể, một người chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến cả đội. Điều đó khiến em ý thức rõ trách nhiệm của mình”- Huy chia sẻ.
Từ một thanh niên còn tùy hứng trong sinh hoạt, hai năm trong quân ngũ giúp Huy hình thành tác phong nhanh nhẹn, đúng giờ, làm việc theo kế hoạch. Những việc tưởng chừng nhỏ như gấp chăn màn vuông vắn, sắp xếp đồ dùng ngăn nắp, tuân thủ giờ giấc… trở thành nền nếp tự giác. Nhờ nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, Huy được kết nạp Đảng ngay trong thời gian tại ngũ, đúng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/2023. Năm 2024, em hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và tiếp tục cùng gia đình kinh doanh. Chị Dương Thị Thúy, mẹ Huy phấn khởi bày tỏ: “Hai năm trong quân ngũ giúp con cứng cáp, chín chắn rõ rệt. Chúng tôi thấy quyết định cho con nhập ngũ là đúng đắn”.
Tự hào ngày trở về
Nếu với Huy, quân đội rèn luyện tác phong và bản lĩnh thì với Hoàng Cảnh Đương, sinh năm 2004 ở tổ dân phố Đa Cấu, phường Nam Sơn, đó còn là bước ngoặt thay đổi tư duy và mở ra cơ hội cống hiến.
Gia đình Đương có điều kiện kinh tế ổn định, bố lái xe chở hàng, mẹ làm công nhân. Học xong phổ thông, Đương dự định học nghề thì nhận được giấy gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Ông nội của em là Hoàng Văn Ảnh, nguyên bộ đội đặc công động viên em viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Với tinh thần trách nhiệm cao, Đương vinh dự được kết nạp vào Đảng trước ngày lên đường. Sau huấn luyện, em được điều động về Lữ đoàn Đặc công bộ 113. Môi trường đặc công đòi hỏi cường độ huấn luyện cao, kỷ luật nghiêm, thử thách lớn. “Có lúc nhớ nhà, mệt mỏi song thấy đồng đội ai cũng nỗ lực, em lại tự nhủ không được nản chí”- Đương kể lại.
Nhờ quá trình rèn luyện nghiêm túc, Đương được đơn vị lựa chọn tham gia diễu binh, diễu hành tại các sự kiện trọng đại của đất nước như: Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2025, em vinh dự được nhận 2 Bằng khen của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Binh chủng Đặc công. Ông Hoàng Văn Ảnh tự hào nói: “Quân đội cho cháu môi trường rèn luyện và cơ hội trưởng thành. Nếu không nhập ngũ, cháu khó có được những trải nghiệm và vinh dự ấy”.
Xuất ngũ trở về địa phương cuối tháng 1 vừa qua, Đương dự định đăng ký học lái xe ô tô để phụ giúp việc kinh doanh của gia đình. Em tham gia sinh hoạt đoàn và tích cực chia sẻ kinh nghiệm với các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Khi chúng tôi đến thăm, Đương mặc bộ quân phục lính đặc công chỉnh tề làm nổi bật vóc dáng rắn rỏi, nước da sạm nắng, ánh mắt sáng, cương nghị, tự tin.
"Trường học lớn" của tuổi trẻ
Từ câu chuyện cụ thể của Huy và Đương có thể thấy, môi trường quân đội là “trường học lớn” của thanh niên. Ở đó, các chiến sĩ được rèn luyện thể chất, tính kỷ luật, nâng cao ý chí, được giáo dục chính trị, pháp luật, tham gia các phong trào thi đua và có cơ hội phấn đấu vào Đảng.
Đối với những đảng viên trẻ như Huy và Đương, sự trưởng thành không chỉ thể hiện ở thành tích hay tấm bằng khen mà hiện rõ trong ánh mắt tự tin, cách cư xử chừng mực và lối sống kỷ luật đã trở thành nền nếp. Hai năm trong quân ngũ không làm chậm lại con đường phía trước mà tạo cho họ nền tảng vững chắc để bước tiếp bằng bản lĩnh và trách nhiệm.
Trung tá Phạm Văn Cường, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Nam Sơn cho biết, hầu hết thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đều có chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành vi; tích cực tham gia phong trào ở cơ sở, phát triển kinh tế gia đình. Đây là tiền đề quan trọng để các lớp thanh niên kế tiếp học tập, làm theo. Năm 2026, phường Nam Sơn được giao 42 chỉ tiêu công dân nhập ngũ. Đến nay, 100% công dân chấp hành nghiêm quyết định gọi nhập ngũ, có mặt đầy đủ khi triệu tập, sẵn sàng lên đường; các gia đình đều đồng thuận, ủng hộ.
Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân đối với Tổ quốc. Nhưng hơn thế, đó còn là môi trường để thanh niên rèn luyện, tự hoàn thiện mình. Khi gia đình hiểu đúng, khi người trẻ nhận thức rõ vai trò của mình, ngày lên đường nhập ngũ sẽ trở thành dấu mốc đáng tự hào trong hành trình trưởng thành của mỗi người.











