Hai ngày mất cả cha lẫn mẹ, nữ sinh gượng dậy viết tiếp ước mơ
Mồ côi cha mẹ chỉ trong 2 ngày, nữ sinh Gia Lai gắng sức thi thật tốt như món quà gửi đến đấng sinh thành.

Cô nữ sinh mồ côi mong rằng có thể vững vàng trong cuộc sống để lo cho em gái.
Chỉ trong hai ngày, hai chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ
Kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Võ Thu Ngân (học sinh Trường THPT Trưng Vương, tỉnh Gia Lai) lặng lẽ trở về căn nhà nhỏ của mình. Trước bàn thờ còn nghi ngút khói hương, em chắp tay, thắp một nén nhang rồi khẽ báo với cha mẹ rằng mình đã hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh.
Khoảnh khắc ấy khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không khỏi chạnh lòng. Chỉ cách đây vài tháng, căn nhà này còn đầy đủ tiếng nói cười của cha mẹ và hai chị em. Giờ đây, chỉ còn lại những di ảnh lặng im và nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi.
Mẹ của Ngân là bà Lê Thị Năm (45 tuổi, trú phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai). Nhiều tháng liền bà bị đau bụng nhưng chỉ nghĩ là bệnh thông thường nên tự mua thuốc uống. Đến tháng 7/2025, cơn đau trở nên dữ dội, gia đình đưa bà đi khám thì nhận tin dữ: Ung thư đại trực tràng giai đoạn 4.
Hy vọng còn nước còn tát, gia đình đưa bà vào TP Hồ Chí Minh điều trị và trải qua hai lần phẫu thuật với mong muốn ngăn bệnh di căn. Thế nhưng mọi nỗ lực đều không thể níu giữ sức khỏe của người mẹ.
Những tháng ngày ấy, sau giờ học, Thu Ngân cùng em gái Võ Bảo Châu (học sinh lớp 9, Trường THCS Ngô Mây) thay nhau chăm mẹ, quán xuyến việc nhà để cha yên tâm đi làm trang trải cuộc sống. Rồi đến khi mẹ bệnh nặng, người cha cũng vì đau buồn và áp lực mà đổ bệnh, không còn đủ sức lao động.
Kinh tế gia đình vốn đã khó khăn càng thêm chật vật. Họ hàng, bà con và người quen chung tay giúp đỡ để bà Năm tiếp tục điều trị, nhưng cuối cùng bà vẫn không qua khỏi và ra đi vào ngày 5/3.
"Mẹ bệnh nặng nên chẳng còn ăn uống hay trò chuyện được nhiều. Lúc mẹ mất cũng không kịp căn dặn chị em em điều gì...", Thu Ngân nghẹn ngào nhớ lại.
Bi kịch chưa dừng ở đó. Khi gia đình vừa lo xong tang lễ cho mẹ, tro cốt còn chưa kịp đưa về nhà thì trưa hôm sau, cha của hai em bất ngờ đột quỵ và qua đời.
"Từ nay hai chị em chẳng còn cha mẹ kề bên nữa, chẳng còn ai nhắc đi học mỗi sáng. Với em, chẳng có gì quý bằng còn mẹ, còn cha bên cạnh...", Ngân nói rồi bật khóc.
Những đêm đầu sau biến cố, Thu Ngân thường mơ thấy cha mẹ nhưng không nghe được lời căn dặn. Thế nhưng, em vẫn luôn tin rằng ở nơi rất xa, cha mẹ vẫn luôn dõi theo, âm thầm tiếp thêm sức mạnh để hai chị em bước tiếp.
Viết tiếp giấc mơ bằng nghị lực và yêu thương

Mất cha mẹ khi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 cận kề, Thu Ngân vượt qua nỗi đau cố gắng hoàn thành chặng đường quan trọng của cuộc đời.
Dù ông bà nội, ngoại ở TP Hồ Chí Minh và Nghệ An nhiều lần muốn đón 2 chị em về chăm sóc, Thu Ngân và em gái vẫn xin được ở lại căn nhà cũ. Các em muốn được gần cha mẹ, được mỗi ngày thắp nén hương tưởng nhớ những người thân yêu nhất.
May mắn là bên cạnh hai chị em vẫn còn sự chở che của người thân, chính quyền địa phương, nhà trường và nhiều nhà hảo tâm. Sự quan tâm ấy không thể khỏa lấp khoảng trống mất mát, nhưng trở thành điểm tựa để các em dần đứng dậy. Điều khiến nhiều thầy cô xúc động là dù trải qua cú sốc quá lớn, Thu Ngân chưa bao giờ từ bỏ việc học.
Ngoài giờ học trên lớp, em chủ động tìm thêm tài liệu trên internet, luyện nhiều dạng đề và dành tình yêu đặc biệt cho môn tiếng Anh. Với em, ngoại ngữ không chỉ là một môn học mà còn là cánh cửa mở ra nhiều cơ hội trong tương lai.
Những ngày cận kỳ thi, nữ sinh tự xây dựng thời gian biểu cho mình. Ban ngày em nghỉ ngơi, nghe nhạc tiếng Anh để thư giãn và bổ sung vốn từ, còn khoảng thời gian từ 20 đến 22 giờ là lúc tập trung ôn tập và giải đề. Trong kỳ thi thử, em đạt 7,25 điểm môn tiếng Anh.
Trong hai ngày diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, em gái Võ Bảo Châu ngỏ ý đến điểm thi để động viên chị nhưng Thu Ngân không đồng ý vì sợ em phải đứng chờ dưới trời nắng nóng. Kết thúc môn thi cuối cùng, nữ sinh nở nụ cười nhẹ nhõm. Với em, điều quan trọng không chỉ là hoàn thành một kỳ thi lớn, mà còn là đã cố gắng hết sức để thực hiện lời hứa với chính mình và không phụ niềm tin mà cha mẹ từng gửi gắm.
"Em mong kết quả tốt để hiện thực hóa ước mơ trở thành giáo viên tiếng Anh. Nếu đậu vào ngôi trường em mong muốn thì đó sẽ là món quà dành tặng cha mẹ. Chắc ở nơi xa, cha mẹ sẽ rất vui khi biết em và em gái vẫn luôn cố gắng học tập. Sau này em sẽ vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống và lo cho em gái", Thu Ngân chia sẻ.
Theo bà Mai Thị Minh Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương, Thu Ngân có thành tích học tập tốt và luôn nỗ lực trong học tập. Biến cố mất cả cha lẫn mẹ ngay trước kỳ thi là cú sốc quá lớn đối với em.
"Nhà trường luôn quan tâm, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần để em có thêm nghị lực vượt qua mất mát, bình tĩnh hoàn thành tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026", bà Thanh cho biết.










