Từng là mối tình tuổi học trò, cặp đôi tìm lại nhau sau gần 40 năm và viết tiếp câu chuyện dang dở khiến ai cũng cảm động
Từng hẹn hò khi còn là những thiếu niên tuổi 15 rồi mất liên lạc suốt nhiều thập kỷ, một cặp đôi tại Mỹ đã tìm lại nhau sau gần 40 năm và có cơ hội viết tiếp câu chuyện tình dang dở.
Maretta Ross và Fred Ross quen nhau khi còn là học sinh trung học tại bang Georgia, Mỹ. Dù theo học ở hai trường khác nhau, cả hai đã gặp nhau tại một sân trượt patin ở thị trấn Pelham khi mới khoảng 15 tuổi.
Nhớ lại khoảng thời gian ấy, Maretta cho biết hai người từng hẹn hò trong một thời gian ngắn. Họ cùng tham dự các buổi dã ngoại của nhà thờ và khiêu vũ với nhau trong lễ hội truyền thống của trường. Tuy nhiên, mối quan hệ tuổi học trò không kéo dài. Sau khi chia tay, cả hai bước vào những chặng đường hoàn toàn khác nhau và gần như không còn liên lạc.
Maretta rời quê hương để học đại học, sau đó kết hôn và xây dựng cuộc sống riêng. Fred cũng lập gia đình. Trong suốt nhiều năm, dù đôi lúc trở về quê thăm nhà, Maretta cho biết bà chưa từng gặp lại người bạn trai cũ năm nào.

Maretta và Fred Ross năm 15 tuổi (bên trái) và hiện tại. Ảnh: People/Brandon Stovall
Cuộc hôn nhân của Maretta kéo dài 30 năm trước khi kết thúc bằng ly hôn. Bà thừa nhận mình từng cảm thấy bối rối về hướng đi tiếp theo của cuộc sống và không hề có ý định tái hôn. Trong khi đó, Fred vẫn luôn nhớ về mối tình thời trung học. Gần 40 năm sau ngày mất liên lạc, ông quyết định tìm cách liên hệ với Maretta thông qua Facebook.
Thời điểm đó, Fred đã ly hôn từ khá lâu, còn Maretta mới ly hôn được khoảng sáu năm. Chính vì vậy, bà khá thận trọng trước lời đề nghị kết nối từ người cũ. Maretta thậm chí còn liên lạc với Todd West, một người bạn lâu năm của Fred, để hỏi về con người của ông sau ngần ấy năm xa cách.
Bà nhớ lại đã hỏi người bạn này liệu mình có nên cho Fred số điện thoại hay không, bởi bà không còn biết người bạn trai năm xưa hiện là người như thế nào. Cuối cùng, Maretta quyết định gửi số điện thoại cho Fred. Chỉ khoảng một giờ sau, ông gọi cho bà.
Từ cuộc gọi đó, hai người gần như không ngừng trò chuyện. Cả hai nhanh chóng tìm thấy sự kết nối tự nhiên và cảm giác gần gũi mà họ từng có khi còn trẻ. Sau những cuộc nói chuyện kéo dài, Maretta và Fred quyết định gặp mặt trực tiếp. Cuộc hội ngộ giúp họ hiểu nhau hơn và khiến mối quan hệ ngày càng gắn bó.
Maretta cho biết điều tuyệt vời nhất là họ có thể trò chuyện không ngừng và có cơ hội làm quen lại với nhau sau nhiều năm xa cách. Hiện nay, cặp đôi đã có cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Vào tháng 7 tới, họ sẽ kỷ niệm ba năm ngày cưới.
Nhìn lại hành trình đặc biệt của mình, Maretta chia sẻ rằng mọi người không nên từ bỏ tình yêu vì không ai biết điều gì có thể xảy ra trong tương lai. Fred cũng cho rằng dù mỗi người từng đi theo con đường riêng, cuối cùng họ vẫn tìm được đường quay về với nhau.
Đối với những người đang tìm kiếm tình yêu, Maretta khuyên hãy kiên nhẫn, biết lắng nghe và đối xử tử tế với mọi người. Theo bà, những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai biết chờ đợi, bởi không ai biết khi nào mình sẽ gặp lại một người từng bước qua cuộc đời mình.











