Hai người chết, hơn 500 người bị bắt

Lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Champions League, PSG đã biến đêm thứ Bảy thành một thời khắc huy hoàng với người hâm mộ. Tuy nhiên, niềm vui bóng đá nhanh chóng bị phủ bóng bởi làn sóng bạo lực lan rộng khắp nước Pháp, khiến hai người thiệt mạng, hơn 500 người bị bắt giữ và gần 200 người bị thương - theo Bộ Nội vụ Pháp.

Chiếc xe đã bị đốt cháy trong cảnh hỗn loạn sau chiến thắng lớn nhất từ trước đến nay của PSG ở trận chung kết Champions League

Chiếc xe đã bị đốt cháy trong cảnh hỗn loạn sau chiến thắng lớn nhất từ trước đến nay của PSG ở trận chung kết Champions League

Niềm vui không trọn vẹn

Ngay sau chiến thắng đậm đà của PSG trước Inter Milan trong trận chung kết Champions League, hàng chục nghìn người đã đổ ra đường ăn mừng ở Paris và nhiều thành phố lớn khác.

Tuy nhiên, bầu không khí phấn khích nhanh chóng chuyển thành hỗn loạn tại nhiều khu vực, đặc biệt là đại lộ Champs-Élyseés – trái tim của các lễ ăn mừng.

Theo báo cáo sơ bộ tính đến sáng Chủ nhật, 559 người đã bị bắt giữ, trong đó 491 người tại Paris. Trong số này, 320 người bị tạm giữ, bao gồm 254 trường hợp tại thủ đô.

Hai trường hợp tử vong cũng đã được ghi nhận. Một thiếu niên 17 tuổi bị đâm chết tại thị trấn Dax, phía tây nam nước Pháp,. Tại trung tâm Paris, một người đàn ông khoảng 20 tuổi thiệt mạng sau vụ va chạm xe cộ.

Ông Laurent Nunẽz, cảnh sát trưởng Paris cho biết cơ quan tư pháp đang điều tra để xác minh mối liên hệ giữa các vụ việc này và hoạt động ăn mừng của người hâm mộ.

Cảnh sát dùng vòi rồng và hơi cay

Tình trạng đập phá, đốt xe, ném vật thể vào lực lượng chức năng đã khiến cảnh sát buộc phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông.

Hơn 200 phương tiện bị thiêu rụi, 22 nhân viên an ninh và 7 lính cứu hỏa bị thương trong các cuộc đụng độ kéo dài đến rạng sáng Chủ nhật.

Khoảng 5.400 cảnh sát đã được huy động tại Paris từ trước trận đấu để kiểm soát tình hình. Tuy nhiên, mức độ bạo lực vẫn vượt ngoài dự kiến.

“Người hâm mộ chân chính đang tận hưởng chiến thắng vẻ vang. Còn những kẻ man rợ lại tràn ra đường để phạm tội. Không thể chấp nhận việc người dân không thể ăn mừng mà không lo sợ bị một nhóm thiểu số vô pháp tàn phá.”

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Retailleau

Một cảnh sát bị thương do pháo hoa bắn trúng và phải gây mê tạm thời. Theo cảnh sát, nhiều đối tượng quá khích mang theo pháo sáng và vũ khí tự chế để gây rối, phá hoại và khiêu khích lực lượng an ninh.

Tại khu vực Place des Ternes, nhiều cửa hàng bị cướp phá. Khoảng 30 người bị bắt gần cửa hàng Foot Locker trên đại lộ Champs-Élyseés.

Ở thành phố Grenoble, một vụ việc nghiêm trọng khác cũng xảy ra khi một chiếc xe ô tô lao vào đám đông cổ động viên PSG, khiến bốn người trong cùng một gia đình bị thương – trong đó có hai người bị thương nặng. Tài xế đã ra trình diện và bước đầu được xác định không có dấu hiệu cố ý.

Diễu hành trong thắt chặt an ninh

Bất chấp bạo loạn, lễ diễu hành mừng công của PSG vẫn được tổ chức vào chiều Chủ nhật, với xe buýt mui trần chở các cầu thủ đi từ đại lộ Champs-Élyseés đến Khải Hoàn Môn.

Các màn ăn mừng sau đó tiếp tục diễn ra tại sân Parc des Princes, thu hút hàng nghìn cổ động viên.

"Những cuộc đụng độ là không thể chấp nhận. Những người liên quan sẽ bị truy tìm và trừng phạt thích đáng."

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Cảnh sát giới hạn số lượng người tham gia lễ diễu hành ở mức 100.000 người. Chỉ những người có thẻ mời mới được vào khu vực trung tâm.

Hàng nghìn cảnh sát được huy động để đảm bảo an ninh, sử dụng chiến thuật tương tự như đêm thứ Bảy. Theo ghi nhận, cảnh sát đã sử dụng hơi cay gần sân vận động và vòi rồng để giải tán các nhóm quá khích gần Khải Hoàn Môn.

Ngoài số người bị thương và bị bắt giữ, ông Nunẽz cho biết có 4 cửa hàng bị cướp phá. Lực lượng cứu hỏa quá tải do phải xử lý hàng trăm đám cháy rác phát sinh trong các cuộc ăn mừng.

Trong số người bị bắt giữ bao gồm 30 kẻ đã đột nhập và trộm cắp tại một cửa hàng giày trên đại lộ Champs-Élyseés. Ngoài ra, hai xe ô tô bị thiêu rụi gần sân Công viên các Hoàng tử.

Ông Nunẽz nhận định rằng các vụ rối loạn rải rác chủ yếu do “những kẻ chỉ đến để gây rối, không quan tâm đến trận đấu.” Ông cũng nhắc lại rằng tình trạng tương tự đã từng xảy ra sau khi Pháp vô địch World Cup 2018.

Ông Nunẽz cảnh báo nguy cơ các cuộc xung đột tiếp diễn và khẳng định lực lượng chức năng sẽ tiếp tục "phản ứng kiên quyết nhưng có chừng mực" nếu xảy ra hành vi phá hoại, chặn đường vành đai hoặc tấn công cảnh sát.

KHẢI HƯNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/hai-nguoi-chet-hon-500-nguoi-bi-bat-139552.html