Hai người hùng kể phút sinh tử cứu tài xế bị lũ cuốn trôi

Ngay khi phát hiện tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi, anh Nguyễn Văn Liên và Nguyễn Văn Tú (thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo, Sơn Động, Bắc Giang) đã kịp thời bơi ra ứng cứu.

"Không kịp nghĩ, chỉ biết nhảy xuống cứu người"

Chia sẻ sau vụ việc bơi ra giữa dòng lũ cứu sống tài xế xe đầu kéo bị nước lũ cuốn trôi trên địa bàn, anh Nguyễn Văn Liên (SN 1988, trú tại thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo, lái xe của một doanh nghiệp trên địa bàn) cho biết, sáng 25/8, anh được giao đến lò gạch gần đó để vận chuyển hàng.

Trước khi đi, anh và anh Nguyễn Văn Tú (SN 1990, Giám đốc công ty) điều khiển xe ô tô tải BKS 98C-249.92 xuống ngầm tràn Bến Trên để xem mực nước sông, đánh giá khả năng lưu thông của xe.

Anh Nguyễn Văn Liên (áo đỏ) và anh Nguyễn Văn Tú tại hiện trường sau khi nhảy xuống sông cứu tài xế xe đầu kéo trong dòng lũ. Ảnh: Xuân Thỏa.

Anh Nguyễn Văn Liên (áo đỏ) và anh Nguyễn Văn Tú tại hiện trường sau khi nhảy xuống sông cứu tài xế xe đầu kéo trong dòng lũ. Ảnh: Xuân Thỏa.

"Đúng lúc này, chúng tôi nhận được tin báo có xe bị mắc kẹt tại ngầm tràn nên vội đến hiện trường. Lập tức, chúng tôi sử dụng xe ô tô tải của mình để kéo, giữ không cho xe đầu kéo bị nước lũ cuốn trôi.

Ngay khi nhìn thấy tài xế xe đầu kéo, chúng tôi đoán người này không biết bơi, lúc đó đang chới với giữa dòng lũ cuồn cuộn. Không kịp suy nghĩ gì, tôi vội nhảy luôn xuống sông", anh Liên kể.

Anh Nguyễn Văn Tú cho biết thêm: "Lúc này, ngầm Bến Trên đã ngập cao, dòng nước cuồn cuộn, đục ngầu, phần ca bin chiếc xe đầu kéo bị nước cuốn xuống, chỉ còn thùng container nằm trên mặt ngầm.

Tài xế rất hoảng sợ, hạ kính xuống và tri hô kêu gọi sự giúp đỡ. Một số người trên bờ quăng dây thừng để người này bám vào bờ nhưng vừa xuống nước, tài xế xe đã bị lũ cuốn phăng đi.

Trước tình thế vô cùng nguy hiểm, tôi chẳng kịp nghĩ gì nhiều, cùng anh Liên nhày xuống cứu nạn nhân".

Nhờ hành động dũng cảm, tài xế bị lũ cuốn trôi đã kịp thời được giải cứu.

Nhờ hành động dũng cảm, tài xế bị lũ cuốn trôi đã kịp thời được giải cứu.

Anh Tú chia sẻ thêm, anh Liên bơi trước nên tiếp cận được nạn nhân trước, nhưng lúc này nạn nhân rất hoảng loạn.

"Anh Liên nâng nạn nhân lên để có thể thở được, tuy nhiên do sợ hãi nên anh ấy càng bám chặt. Khi tôi bơi đến gần, anh Liên bảo: "Tôi mệt quá rồi, không thể bơi được nữa, anh đưa nạn nhân vào đi". Sau đó, chúng tôi đã hỗ trợ nhau dìu nạn nhân vào bờ an toàn", anh Tú nhớ lại.

Đề nghị chủ tịch tỉnh tặng bằng khen

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 25/8, anh Nguyễn Huy Đồng (SN 1974, trú tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, Hà Nam), là lái xe cho một doanh nghiệp đến xã Tuấn Đạo lấy nguyên liệu gỗ.

Anh Nguyễn Văn Liên kể lại giây phút nhảy sông cứu người giữa dòng lũ. Clip: Xuân Thỏa.

Thời điểm đó, anh Đồng điều khiển xe đầu kéo BKS 15H-007.04 kéo theo rơ-moóc BKS 15R-053.20 đi qua ngầm Bến Trên. Do mấy ngày trước đó có mưa to, nước lũ lớn nên phần đầu phương tiện bị cuốn trôi.

Trước tình thế trên, người dân địa phương quăng dây để kéo tài xế vào nhưng bị tuột tay, nạn nhân càng bị cuốn ra xa. Nhờ sự ứng cứu kịp thời của anh Liên và anh Tú, cuối cùng tài xế xe đầu kéo đã được đưa vào bờ an toàn.

Đến chiều cùng ngày, khi nước lũ đã rút, chính quyền và lực lượng chức năng địa phương đã hỗ trợ tài xế đưa xe đầu kéo lên bờ.

Trao đổi PV Báo Giao thông, Đại úy Lê Văn Tuyên, Trưởng công an xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động cho biết: "Việc làm của anh Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Văn Liên rất dũng cảm, đáng biểu dương.

Hiện Công an xã đã tham mưu UBND xã Tuấn Đạo có văn bản đề nghị UBND huyện Sơn Động có tờ trình kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng bằng khen đối với các anh Liên và Tú".

Thương Nguyễn

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/hai-nguoi-hung-ke-phut-sinh-tu-cuu-tai-xe-bi-lu-cuon-troi-192240826163114377.htm