Hai nhà báo Afghanistan bị đánh đập trong trại giam của Taliban

Hai nhà báo Afghanistan đã bị cảnh sát giam giữ trong tuần này sau khi đưa tin về một cuộc biểu tình của phụ nữ ở Kabul, các biên tập viên cho biết.

Ông Zaki Daryabi, người sáng lập kiêm Tổng biên tập tờ báo Etilaat Roz, đã chia sẻ trên mạng xã hội những hình ảnh về hai nam phóng viên, một người có vết hằn lớn màu đỏ trên lưng và chân, người còn lại có vết tương tự trên vai và cánh tay.

Hai nhà báo Afghanistan bị bắt và đánh đập. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Phóng viên nữ Afghanistan kể lại khoảnh khắc lịch sử phỏng vấn Taliban

Nữ nhà báo chạy trốn khỏi Afghanistan sau cuộc phỏng vấn lịch sử với Taliban

Tổ chức phóng viên không biên giới kêu gọi giúp đỡ các nhà báo Afghanistan

Taliban tiếp quản Afghanistan đặt ra thách thức mới cho Facebook, Twitter

Trong các bức ảnh, khuôn mặt của cả hai người đàn ông cũng bị bầm tím.

Khi được hỏi về vụ việc, một quyền Bộ trưởng Taliban nói rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các nhà báo cũng sẽ bị điều tra. Ông từ chối được xác định danh tính.

Ông Daryabi nói với Reuters hôm thứ Năm (9/9), một ngày sau khi vụ việc xảy ra, rằng "5 đồng nghiệp đã bị giam trong một trại giam hơn 4 giờ, và trong 4 giờ này, hai đồng nghiệp của chúng tôi đã bị đánh đập và tra tấn dã man".

Ông cho biết các phóng viên bị thương đã được đưa đến bệnh viện và được các bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi hai tuần.

Taliban đã tràn vào thủ đô Kabul vào ngày 15/8 và hiện cai trị Afghanistan một lần nữa sau 20 năm. Tổ chức này đã tuyên bố sẽ cho phép các phương tiện truyền thông hoạt động và tôn trọng nhân quyền của người dân.

Nhưng những vụ lạm dụng kể từ khi họ lên nắm quyền đã làm dấy lên nghi ngờ của một số người Afghanistan.

Ông Taqi Daryabi, một trong hai nhà báo của Etilaat Roz, cho biết bảy hoặc tám người đã đánh họ trong khoảng 10 phút.

"Họ sẽ giơ gậy và đánh chúng tôi bằng tất cả sức lực của họ. Sau khi đánh chúng tôi, họ thấy rằng chúng tôi đã bất tỉnh. Họ nhốt chúng tôi trong phòng giam cùng với một vài người khác", anh nói.

Lần Taliban cai trị đất nước vào năm 2001, không có phương tiện truyền thông độc lập và Internet nào được hoạt động ở nước này.

Một số nhà báo đã phàn nàn về việc bị tấn công kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền, và một số phụ nữ nói rằng họ không được phép tiếp tục công việc truyền thông.

"Với sự sụp đổ bất ngờ của chính phủ, Etilaat Roz ban đầu quyết định ở lại và hoạt động với hy vọng sẽ không có vấn đề gì lớn đối với giới truyền thông và nhà báo", ông Daryabi nói. "Nhưng với sự cố ngày hôm qua, hy vọng nhỏ nhoi của tôi đối với tương lai của các phương tiện truyền thông và các nhà báo trong nước đã bị phá hủy".

Trung Kiên

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hai-nha-bao-afghanistan-bi-danh-dap-trong-trai-giam-cua-taliban-post155264.html