Hải Phòng: nhà văn hóa tiền tỷ xuống cấp do không hoạt động

Nhà văn hóa xã Lâm Động được xây dựng từ năm 2015 trên khu đất rộng hơn 400 m2 từng được kỳ vọng là công trình đẹp nhất nhì trong các nhà văn hóa tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Thế nhưng, công trình này lại bị bỏ hoang nhiều năm nay...

Ông Đào Văn Linh, Bí thư xã Lâm Động, cho biết: “Công trình nhà văn hóa và sân vận động được khởi công từ năm 2015 với tổng số tiền đầu tư hàng chục tỷ đồng. Dù đã đi vào hoàn thiện nhưng còn một số hạng mục như cánh cửa của một số phòng chưa được lắp. Phòng bên trong vẫn để trống vì thiếu kinh phí đầu tư tiếp. Dù xã có muốn tổ chức hội họp cũng khó vì phải có bàn ghế để ngồi, hiện chỉ có mấy bàn chơi bóng bàn cho các cháu nhỏ còn lại bên trong không có hoạt động gì”.

Công trình nhà văn hóa đẹp như mơ nhưng trên thực tế không được sử dụng theo đúng công năng đã xây. Ảnh: Vĩnh Quân

Công trình nhà văn hóa đẹp như mơ nhưng trên thực tế không được sử dụng theo đúng công năng đã xây. Ảnh: Vĩnh Quân

Theo ghi nhận của phóng viên, phần ngoài của công trình đã được hoàn thiện trông rất đẹp mắt. Có lẽ đây cũng là công trình “khủng” khiến nhiều xã phải mơ ước. Tuy nhiên, phần bên trong đều bị bỏ trống do lâu ngày không sử dụng. Nhiều căn phòng chưa được lắp cửa ra vào, có một vài cửa đã lắp nhưng kính đã vỡ. Do lâu ngày không sử dụng nên mùi ẩm mốc bốc lên rất khó chịu. Phía ngoài cửa phòng, một vài chiếc ghế đã cũ để ngổn ngang… Phần cột phía ngoài một số chỗ được gắn đá hoa đã vỡ nát, trơ ra phần gạch thô.

Cột chính trước hiên nhà đã bị bong tróc, trơ lại phần gạch thô nhìn mất thẩm mỹ. Ảnh: Vĩnh Quân

Cột chính trước hiên nhà đã bị bong tróc, trơ lại phần gạch thô nhìn mất thẩm mỹ. Ảnh: Vĩnh Quân

Ông Nguyễn Văn Nam, một người dân sinh sống gần khu nhà văn hóa cho biết, trước đây công trình này từng bị gián đoạn khoảng 3 năm do xã thiếu kinh phí đầu tư. Đến năm 2018, công trình này được UBND xã hoàn thiện nhìn rất đẹp mắt. Nhưng sau khi hoàn thành xong công trình này lại không được vận hành theo đúng công năng mà tiếp tục bỏ hoang, rất phí phạm về đất, về tiền của… Nếu cứ tiếp tục như này thì có lẽ cũng chỉ vài năm nữa là xuống cấp nghiêm trọng.

Một số phòng chưa được lắp cửa. Ảnh:Vĩnh Quân

Một số phòng chưa được lắp cửa. Ảnh:Vĩnh Quân

Công trình này từng được kỳ vọng là nhà văn hóa xã và khu thể thao xây 2 tầng với sức chứa khoảng 450 chỗ ngồi nhưng ít ai ngờ rằng cho đến hiện tại lại bị bỏ hoang, nhiều chỗ đã bong tróc và bắt đầu xuống cấp.

Nhiều phòng ốc xuống cấp do lâu ngày không sử dụng. Ảnh: Vĩnh Quân

Nhiều phòng ốc xuống cấp do lâu ngày không sử dụng. Ảnh: Vĩnh Quân

Nhiều người dân xót xa vì số tiền bỏ ra xây dựng thì nhiều mà hiệu quả sử dụng thì chưa cao.

Căn phòng tầng 1 trống trơn. Ảnh: Vĩnh Quân

Căn phòng tầng 1 trống trơn. Ảnh: Vĩnh Quân

Khu tầng 1 chất nhiều bao xi măng lâu ngày. Ảnh: Vĩnh Quân

Đã đến lúc cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, tránh công trình xây xong không hoạt động nhiều năm gây nên sự phản cảm, tạo dư luận không tốt đối với người dân nơi đây.

Một số cửa sổ còn đang lắp dựng dở dang. Ảnh: Vĩnh Quân

Một số cửa sổ còn đang lắp dựng dở dang. Ảnh: Vĩnh Quân

Có phòng lắp xong cửa nhưng một phần cửa kính để lâu ngày đã bị vỡ vụn. Ảnh: Vĩnh Quân.

Có phòng lắp xong cửa nhưng một phần cửa kính để lâu ngày đã bị vỡ vụn. Ảnh: Vĩnh Quân.

Vĩnh Quân

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hai-phong-nha-van-hoa-tien-ty-xuong-cap-do-khong-hoat-dong.html