Hải Phòng: Rực sáng đêm nghệ thuật 'Dưới ánh sao độc lập' mừng Quốc khánh 2/9
(PLVN) - Tối 2/9, tại Quảng trường Nhà hát TP Hải Phòng đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Dưới ánh sao độc lập”, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).
Với hai chương “Ký ức hào hùng” và “Từ kỷ nguyên độc lập đến kỷ nguyên vươn mình”, chương trình đưa khán giả trở về những dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc, đồng thời khắc họa hình ảnh Việt Nam trên hành trình phát triển, hội nhập và vươn lên trong thời kỳ mới.
Mở đầu chương trình, Chương I với chủ đề “Ký ức hào hùng” tái hiện hành trình đấu tranh giành độc lập của dân tộc qua nhiều giai đoạn lịch sử. Từ hành trình Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, những trang sử hào hùng được kể lại bằng âm nhạc và sân khấu.
Các tiết mục “Ánh lửa từ xóm thợ”, “Kể chuyện người Cộng sản”, “19/8”, “Ba Đình nắng”, liên khúc “Mẹ yêu con - Còn gì đẹp hơn”, “Tự nguyện” và “Đường chúng ta đi” được kết nối thành một mạch nghệ thuật xuyên suốt.

Chương trình “Dưới ánh sao độc lập” kết hợp âm nhạc, múa, hoạt cảnh và hình ảnh sân khấu, tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc. (ảnh Nguyên An)
Qua từng giai điệu, hình ảnh và hoạt cảnh, chương trình gợi lại không khí sục sôi của những ngày tháng Tám lịch sử, tinh thần đoàn kết và ý chí đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, cũng như những nỗ lực xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới.
Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa âm nhạc, múa, hoạt cảnh, lời bình và hình ảnh trình chiếu trên màn hình LED. Những hình ảnh về đất nước, con người và các dấu mốc lịch sử được sử dụng xuyên suốt, tạo nên không gian sân khấu giàu cảm xúc.
Nếu Chương I là câu chuyện về quá khứ hào hùng thì Chương II, với chủ đề “Từ kỷ nguyên độc lập đến kỷ nguyên vươn mình”, mở ra một không gian nghệ thuật trẻ trung và hiện đại hơn.
Chín ca khúc trong chương II mang âm hưởng kết hợp giữa trữ tình và hiện đại, tập trung thể hiện niềm tự hào về quê hương, đất nước, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển. Nổi bật là các ca khúc “Từ mùa thu ấy”, liên khúc “Nhà tôi có treo một lá cờ - Tổ quốc dưới ánh mặt trời”, liên khúc “Bến cảng quê hương tôi - Thành phố chúng ta, nhà máy chúng ta”. liên khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình - Tình yêu đất nước - Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai”.

Đông đảo người dân theo dõi chương trình nghệ thuật “Dưới ánh sao độc lập” tại Quảng trường Nhà hát TP Hải Phòng. (ảnh Nguyên An)
Những giai điệu mới cùng hình thức dàn dựng hiện đại góp phần thể hiện hình ảnh một Việt Nam tự tin, năng động và đang hướng tới những mục tiêu phát triển mới.
Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, khẳng định giá trị của hòa bình, độc lập và đại đoàn kết dân tộc; đồng thời truyền đi thông điệp về niềm tin, khát vọng và quyết tâm cùng xây dựng Việt Nam phát triển.
