Hải sản được giá cận Tết, ngư dân Đà Nẵng phấn khởi chuyến biển cuối năm

Những ngày cận Tết Nguyên đán, khu vực cảng cá Thọ Quang (phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) sáng rực ánh đèn, rộn ràng tiếng máy tàu, bốc dỡ hải sản. Hoạt động mua bán diễn ra tấp nập từ tối muộn đến rạng sáng, báo hiệu mùa biển cuối năm bội thu, đồng thời cũng là thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm của ngư dân vùng biển.

Hải sản được giá dịp cận Tết, ngư dân Đà Nẵng phấn khởi chuyến biển cuối năm. Video: Duy Quốc

 Theo ghi nhận của Tiền Phong, khi phố phường còn chìm trong giấc ngủ, khu vực cảng cá Thọ Quang (phường Sơn Trà) đã rực sáng ánh đèn, rộn ràng tiếng tàu thuyền đưa hải sản vào bờ sau nhiều ngày lênh đênh trên biển. Ảnh: Duy Quốc

Theo ghi nhận của Tiền Phong, khi phố phường còn chìm trong giấc ngủ, khu vực cảng cá Thọ Quang (phường Sơn Trà) đã rực sáng ánh đèn, rộn ràng tiếng tàu thuyền đưa hải sản vào bờ sau nhiều ngày lênh đênh trên biển. Ảnh: Duy Quốc

 Sau nhiều ngày vươn khơi, từng đoàn tàu nối đuôi nhau cập bến. Trên boong, những mẻ cá tươi rói nhanh chóng được chuyển lên bờ. Ngư dân tất bật phân loại, trong khi thương lái đứng chờ sẵn để thu mua, tạo nên không khí mua bán khẩn trương trong những ngày cuối năm.

Sau nhiều ngày vươn khơi, từng đoàn tàu nối đuôi nhau cập bến. Trên boong, những mẻ cá tươi rói nhanh chóng được chuyển lên bờ. Ngư dân tất bật phân loại, trong khi thương lái đứng chờ sẵn để thu mua, tạo nên không khí mua bán khẩn trương trong những ngày cuối năm.

 Anh Nguyễn Văn Đà, thuyền viên quê Quảng Ngãi, cho biết chuyến biển cuối năm của tàu chủ yếu đánh bắt cá ngừ và cá nục do giá bán tăng mạnh so với ngày thường. “Hiện cá nục có giá khoảng 100.000 đồng/kg, cá ngừ dao động từ 130.000–150.000 đồng/kg. Những con cá ngừ loại lớn, nặng khoảng 10kg có thể bán gần 1 triệu đồng mỗi con, cao gần gấp đôi so với trước. Càng cận Tết, giá càng tăng nên anh em rất phấn khởi”, anh Đà chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Đà, thuyền viên quê Quảng Ngãi, cho biết chuyến biển cuối năm của tàu chủ yếu đánh bắt cá ngừ và cá nục do giá bán tăng mạnh so với ngày thường. “Hiện cá nục có giá khoảng 100.000 đồng/kg, cá ngừ dao động từ 130.000–150.000 đồng/kg. Những con cá ngừ loại lớn, nặng khoảng 10kg có thể bán gần 1 triệu đồng mỗi con, cao gần gấp đôi so với trước. Càng cận Tết, giá càng tăng nên anh em rất phấn khởi”, anh Đà chia sẻ.

Tại khu vực bốc dỡ, nhiều thương lái, tiểu thương từ các chợ và nhà hàng đã tập trung chờ sẵn. Người cân cá, người phân loại, người trả giá, mọi hoạt động diễn ra liên tục, tạo nên không khí mua bán sôi động.

Để kịp cung ứng cho thị trường Tết, nhiều thương lái thức trắng đêm chờ hàng, sau đó nhanh chóng vận chuyển đến các chợ, siêu thị và nhà hàng trên địa bàn thành phố.

 Ông Lê Văn Dũng, thương lái thu mua hải sản cho biết, những ngày cận Tết, đa số tàu cập bến đều có sản lượng khá, nguồn hàng dồi dào. “Cá thu hiện có giá từ 250.000 – 270.000 đồng/kg. Sản lượng nhiều, nhu cầu tăng cao nên chúng tôi phải làm việc xuyên đêm để kịp thu mua và phân phối. Thường đến khoảng ngày 28 tháng Chạp mới nghỉ Tết”, ông Dũng nói.

Ông Lê Văn Dũng, thương lái thu mua hải sản cho biết, những ngày cận Tết, đa số tàu cập bến đều có sản lượng khá, nguồn hàng dồi dào. “Cá thu hiện có giá từ 250.000 – 270.000 đồng/kg. Sản lượng nhiều, nhu cầu tăng cao nên chúng tôi phải làm việc xuyên đêm để kịp thu mua và phân phối. Thường đến khoảng ngày 28 tháng Chạp mới nghỉ Tết”, ông Dũng nói.

 Không chỉ là nơi giao thương, những ngày cuối năm còn là thời điểm khép lại hành trình mưu sinh dài ngày của nhiều ngư dân. Sau nhiều tháng lênh đênh trên biển, các tàu tranh thủ chuyến biển cuối cùng để kiếm thêm thu nhập, chuẩn bị đón Tết đầy đủ hơn.

Không chỉ là nơi giao thương, những ngày cuối năm còn là thời điểm khép lại hành trình mưu sinh dài ngày của nhiều ngư dân. Sau nhiều tháng lênh đênh trên biển, các tàu tranh thủ chuyến biển cuối cùng để kiếm thêm thu nhập, chuẩn bị đón Tết đầy đủ hơn.

Cá vừa cập bờ đã được thương lái thu mua ngay tại chỗ.

 Dẫu cận Tết, nhịp sống nơi cảng cá vẫn hối hả. Những chuyến xe chở đầy ắp hải sản nối nhau rời bến, mang theo thành quả của những ngày bám biển và niềm kỳ vọng về một mùa xuân đủ đầy, ấm no của ngư dân vùng biển.

Dẫu cận Tết, nhịp sống nơi cảng cá vẫn hối hả. Những chuyến xe chở đầy ắp hải sản nối nhau rời bến, mang theo thành quả của những ngày bám biển và niềm kỳ vọng về một mùa xuân đủ đầy, ấm no của ngư dân vùng biển.

Duy Quốc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hai-san-duoc-gia-can-tet-ngu-dan-da-nang-phan-khoi-chuyen-bien-cuoi-nam-post1820668.tpo