Hai thanh niên ngụy trang, mang súng nhựa đi cướp ngân hàng
Do cần tiền trả nợ, Trần Đông Lập (1990, trú huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và Đặng Văn Được (1999, trú huyện A Lưới, TP Huế) đã bàn bạc, thống nhất mua đồ đạc ngụy trang, súng nhựa, dao đi cướp ngân hàng tại tỉnh Quảng Nam.
Sáng 24-3, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Đông Lập và bị cáo Đặng Văn Được về hai tội: “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.
Theo cáo trạng, Lập và Được thường tâm sự nên biết cả hai đang nợ tiền của nhiều người. Ngày 15-1-2024, Được điện thoại kể với Lập việc có khoản nợ đến hạn nhưng không có tiền trả. Nghe vậy, Lập bảo: “Về đây làm với anh vụ cướp” thì Được đồng ý. Cả hai bàn bạc, thống nhất sẽ đi cướp tiền tại Phòng Giao dịch Khu Tây thuộc Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Duy Xuyên.

Hai bị cáo Lập (áo xanh) và Được tại phiên tòa.
Sau khi mua 2 khẩu súng nhựa, 1 con dao, túi xách, quần áo, kính đen…, chiều 18-1-2024 Được điều khiển xe máy BKS: 75R1-0217 chở Lập từ huyện A Lưới về huyện Duy Xuyên để thực hiện hành vi cướp tài sản.
Khi đến địa phận xã Bhalêê (huyện Tây Giang, Quảng Nam) cả hai trộm 1 chiếc xe máy rồi điều khiển về nghĩa trang Gò Cà (giáp ranh tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng) nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Lập và Được tháo manh, biển số, đục xóa số khung, số máy của chiếc xe vừa trộm được rồi chạy về huyện Duy Xuyên.
Đến khu rừng keo, cả hai thay quần áo để ngụy trang, mang theo súng, dao rồi chạy đến Phòng Giao dịch Khu Tây. Tại đây, Lập dùng súng khống chế, yêu cầu ông N.V.M. (nhân viên bảo vệ của ngân hàng) cùng đi vào bên trong ngân hàng. Còn Được quay đầu xe máy hướng ra ngoài để dễ tẩu thoát, rồi cầm súng và túi xách đi theo Lập.
Vào trong ngân hàng, Lập đưa súng lên đe dọa và hét lớn: “Cướp đây, đưa tiền ra”. Lúc này, Được đưa túi xách cho Lập rồi cầm súng đứng gần cửa cảnh giới.
Khi anh N.Đ.T. là giám đốc phòng giao dịch đi ra nói: “Có gì các anh bình tĩnh” thì Lập cầm súng, rút con dao bước đến đe dọa: “Tao không bình tĩnh được, chỉ cần tiền thôi”. Lúc này, Lập cầm súng, dao đi quanh bên trong phòng giao dịch hét lớn đe dọa, uy hiếp các nhân viên ngân hàng phải đưa tiền. Trước sự đe dọa của Lập, nhân viên ngân hàng lấy ra 2 cọc tiền (tổng 200 triệu đồng) để trên mặt bàn giao dịch để Lập lấy bỏ vào túi.
Thấy vậy, anh T. bấm chuông báo động khiến Lập giật mình, bỏ chạy ra ngoài. Sau đó, Được điều khiển chiếc xe máy chở Lập chạy về lại nghĩa trang Gò Cà.
Cả 2 đốt trang phục, súng, cất giấu chiếc xe máy trộm cắp sử dụng đi cướp. Sau đó, Được điều khiển chiếc xe máy Sirius BKS 75R1-0217 về nhà tại xã Hồng Thái (huyện A Lưới). Còn Lập nhờ bạn đến chở đến về thị trấn Hương An (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) thuê phòng trọ nghỉ ngơi, sáng hôm sau đón xe lên nhà Được. Trưa 20-1-2024, Lập và Được bị lực lượng Công an bắt giữ.
Qua xem xét hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử quyết định tuyên bị cáo Lập 15 năm 6 tháng tù, bị cáo Được 14 năm tù.