Ham làm đẹp cấp tốc bằng filler không rõ nguồn gốc, cô gái trẻ phải trải qua 60 ca mổ vì hoại tử đùi nặng

Tiêm filler toàn thân để đẹp 'hoàn hảo', cô gái trẻ hoại tử đùi, khóc lóc cầu cứu bác sĩ sau 60 ca mổ trong 6 năm.

Mới đây, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung – Giám đốc một bệnh viện thẩm mỹ tại TP.HCM, đã chia sẻ về ca cấp cứu được ông mô tả là “hoại tử lớn nhất từng gặp” sau khi tiêm filler toàn thân. Bệnh nhân là một cô gái trẻ, nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, đau đớn tột độ và kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.

Khi vừa được đưa vào phòng mổ, cô nhiều lần bật khóc: “Bác sĩ ơi cứu con với, khâu lại giúp con, con đau lắm!”. Câu nói xé lòng ấy đánh dấu khởi đầu cho ca mổ khẩn cấp kéo dài 5 tiếng đồng hồ trong áp lực và nghẹt thở.

Vùng đùi bị hoại tử nghiêm trọng của cô gái do tiêm filler sai cách. Ảnh BSCC

Vùng đùi bị hoại tử nghiêm trọng của cô gái do tiêm filler sai cách. Ảnh BSCC

60 ca mổ trong 6 năm và những vết sẹo không thể xóa
Theo bác sĩ Tú Dung, bệnh nhân đã trải qua hơn 60 ca phẫu thuật lớn nhỏ trong 6 năm qua để xử lý các biến chứng do tiêm filler: từ rạch áp xe, dẫn lưu dịch mủ, cắt lọc mô hoại tử đến ghép da.

Cô gái từng tiêm filler nhiều đợt tại Việt Nam và cả Dubai, bao phủ khắp cơ thể từ mặt, bụng, mông đến đùi. Trong đó, không ít lần sử dụng filler không rõ nguồn gốc, tại các cơ sở thiếu chuyên môn. "Cứ thấy chưa đẹp là tiêm tiếp", cô chia sẻ trong nước mắt khi chỉ tay vào những vết sẹo dày đặc trên người.

Biến chứng bắt đầu từ năm 2019, và không ngừng tái phát. Dù đã nhiều lần phẫu thuật, tình trạng hoại tử cứ lan rộng sang khu vực mới. Hai tuần trước nhập viện, cô bắt đầu sưng đau dữ dội ở đùi phải, mưng mủ nặng, đau nhói như “hàng trăm mũi dao đâm”, phải chuyển viện trong tình trạng nguy kịch.

Vùng đùi phải của cô bị loét sâu 10x25 cm, mô mềm gần như rữa nát từ bẹn tới đầu gối. Lớp da bị rách toạc, lộ trơ bó cơ, mủ đặc sánh bốc mùi hôi nồng nặc. Ê-kíp mổ phải xử lý từng lớp hoại tử len lỏi như mạng nhện giữa cơ và da. Filler trôi nổi đã vón cục, ăn sâu vào các mô cơ, tạo ra ổ áp xe phức tạp và nguy hiểm.

“Mỗi lần dao rạch là một lần cân não. Chúng tôi phải mổ sâu tới bó cơ nhưng vẫn tránh tổn thương mạch máu lớn”, bác sĩ Tú Dung kể lại.

“Tự sát trong im lặng” vì làm đẹp sai cách
Sau mổ, bệnh nhân được áp dụng hệ thống hút áp lực âm (VAC) để dẫn lưu dịch và làm khô vết thương, đồng thời dùng kháng sinh phổ rộng, chăm sóc sát sao để chống nhiễm trùng, giảm sưng và hỗ trợ phục hồi. Các bác sĩ cũng lên kế hoạch hỗ trợ tâm lý vì bệnh nhân ám ảnh nặng nề sau hàng chục lần mổ đau đớn.

Theo bác sĩ Tú Dung, filler bản chất không xấu, nhưng sử dụng sai cách – sai người – sai sản phẩm chính là “tự sát trong im lặng”. Tiêm tại nơi không đảm bảo, bởi người không đủ chuyên môn, hoặc dùng chất trôi nổi có thể gây hoại tử mô, nhiễm trùng lan rộng, thậm chí tử vong.

Ông khuyến cáo, người dân nên cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định can thiệp thẩm mỹ bằng filler, lựa chọn cơ sở y tế uy tín, bác sĩ có chứng chỉ hành nghề và sản phẩm rõ nguồn gốc.

Trong thời đại chạy theo tiêu chuẩn sắc đẹp tức thì, nhiều người bị cuốn vào quan niệm “tiêm nhanh – đẹp ngay – không đau, không rủi ro”. Thực tế, vẻ đẹp nhân tạo không kiểm soát đôi khi phải trả giá bằng những cơn đau dai dẳng, sẹo suốt đời, và cả ám ảnh tinh thần không gì xóa nổi.

Làm đẹp là quyền cá nhân, nhưng cần tỉnh táo để không biến mình thành nạn nhân của sự thiếu hiểu biết.

Xuân Vũ (T/H)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/ham-lam-dep-cap-toc-bang-filler-khong-ro-nguon-goc-co-gai-tre-phai-trai-qua-60-ca-mo-vi-hoai-tu-dui-nang-19332.html