Hamas trao trả thi thể của các con tin nhí, Thủ tướng Israel nói sẽ trả thù

Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào thứ Năm đã thề sẽ trả thù Hamas sau khi nhóm này thả những gì họ cho là thi thể của 4 con tin người Israel, bao gồm 2 bé trai - những người trẻ nhất trong số các con tin bị bắt cóc trong vụ tấn công ngày 7/10.

Các chiến binh Palestine đã trao bốn chiếc quan tài màu đen trong một buổi lễ công khai được chuẩn bị cẩn thận, với hàng chục chiến binh Hamas có vũ trang và đám đông người Palestine tụ tập để theo dõi.

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk đã chỉ trích hành động này, nói rằng việc diễu hành thi thể là hành động ghê tởm và tàn ác, đi ngược lại luật pháp quốc tế.

Video Hamas trao trả con tin (nguồn: X)

Người dân Israel xếp hàng dọc con đường dưới trời mưa gần biên giới Gaza để tỏ lòng thương cảm khi đoàn xe chở quan tài đi qua. Tại Tel Aviv, người dân tụ tập, một số người còn khóc, tại một quảng trường công cộng, đối diện với trụ sở quốc phòng Israel, nơi được gọi là Quảng trường Con tin.

Ông Netanyahu đã thề sẽ tiêu diệt Hamas trong một bài phát biểu được ghi âm và công bố sau khi thi thể của các con tin được trao trả, nói rằng "bốn chiếc quan tài" buộc Israel phải đảm bảo "hơn bao giờ hết" rằng vụ tấn công ngày 7 tháng 10 sẽ không lặp lại.

Thi thể được cho là của các cậu bé, người mẹ Shiri Bibas và con tin thứ tư, Oded Lifshitz, đã được trao trả theo thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza đạt được vào tháng trước với sự hậu thuẫn của Mỹ và sự làm trung gian của Qatar và Ai Cập.

Vào tháng 11 năm 2023, Hamas cho biết các bé trai và mẹ của các em đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel, dù Tel Aviv không thừa nhận điều này. Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết Lifshitz đã bị sát hại trong khi bị giam cầm bởi nhóm Jihad Hồi giáo, một nhóm chiến binh khác ở Gaza.

Chen Kugel, người đứng đầu Trung tâm Y học Pháp y Quốc gia Israel, sau đó đã phát biểu trên truyền hình rằng Lifshitz đã bị sát hại cách đây hơn một năm. Song cả Kugel và Thủ tướng Israel đều không nói rõ nguyên nhân tử vong được xác định như thế nào.

Cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu vào Israel đã giết chết khoảng 1.200 người, theo số liệu của Israel, với 251 người bị bắt cóc. Các cơ quan y tế Palestine cho biết chiến dịch trả thù của Israel đã giết chết hơn 48.000 người - gồm phần lớn trẻ em và phụ nữ. Cuộc chiến của Israel còn biến Gaza trở thành đống đổ nát, khiến hàng triệu người mất nhà cửa và sống trong đau khổ cùng cực.

Bùi Huy (theo AJ, Reuters, NYT)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hamas-trao-tra-thi-the-cua-cac-con-tin-nhi-thu-tuong-israel-noi-se-tra-thu-post335430.html