Hân hoan bản hòa ca Tết Độc lập

Tháng Chín về, tiết trời sang Thu dịu mát, bầu trời Thái Nguyên như cao trong hơn, những làn gió nhẹ thổi qua phố phường mang theo hương vị đặc biệt của ngày Tết Độc lập. Khắp các tuyến phố, cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay, ánh đèn trang trí rực rỡ tô điểm cho không gian của ngày hội non sông. Đến tối 2-9, Quảng trường Võ Nguyên Giáp (phường Phan Đình Phùng) thực sự trở thành một biển người hân hoan, cùng ngân vang bản hòa ca của tinh thần tự hào dân tộc và lòng yêu nước.

Người dân vui vẻ lưu lại những bức ảnh đẹp trong dịp Tết Độc lập.

Người dân vui vẻ lưu lại những bức ảnh đẹp trong dịp Tết Độc lập.

Ngay từ buổi chiều, dòng người từ khắp nơi đã hướng về Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Những em nhỏ mặc áo mới, tay cầm cờ Tổ quốc tung tăng theo bước chân cha mẹ. Các cụ già thong thả chống gậy, gương mặt rạng rỡ chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng của ngày Quốc khánh.

Nhiều gia đình chuẩn bị chu đáo như đi trẩy hội: người mang ghế nhựa hay chiếu, người mang theo nước, bánh trái. Trên mỗi gương mặt đều ánh lên niềm vui, niềm tự hào được sống trong hòa bình, no ấm.

Khi âm nhạc cất lên, sân khấu bừng sáng. Chủ đề “Hào khí non sông – Khát vọng Việt Nam” thấm đẫm trong từng giai điệu, lời ca. Những tiết mục nghệ thuật ca ngợi quê hương, đất nước, xen lẫn vũ điệu trẻ trung, sôi nổi khiến không gian như bùng nổ.

Trong suốt chương trình nghệ thuật, người dân không chỉ là khán giả, mà còn hòa vào dòng cảm xúc chung, cùng vỗ tay, cất cao tiếng hát. Toàn bộ không gian trở thành một dàn hợp xướng khổng lồ, nơi tình yêu nước được thăng hoa trong niềm tự hào dân tộc.

Với lớp người đã cao tuổi, Tết Độc lập hằng năm luôn là những ký ức khó phai mờ. Đôi mắt vẫn hướng lên sân khấu theo dõi chương trình nghệ thuật đặc sắc, ông Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1945, ở phường Phan Đình Phùng, xúc động kể: Những năm đầu khi đất nước mới giành độc lập, sáng 2-9, chúng tôi háo hức đứng bên đường nghe loa truyền thanh phát lại giọng Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, rồi theo người lớn hô vang khẩu hiệu. Niềm vui giản dị nhưng tràn đầy khí thế. Còn hôm nay, đứng giữa ánh đèn rực rỡ, tôi càng thấy đất nước đã đi một chặng đường dài, từ gian khó đến no ấm, đủ đầy.

Người dân hào hứng theo dõi màn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9

Người dân hào hứng theo dõi màn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9

Nếu như Tết Độc lập thuở xưa chủ yếu là những buổi mít tinh, diễu hành đơn sơ nhưng vẫn chan chứa tinh thần dân tộc, thì nay Quốc khánh đã trở thành ngày hội lớn của toàn dân với những không gian văn hóa, nghệ thuật lung linh sắc màu. Sự thay đổi ấy không làm mất đi giá trị cốt lõi, mà càng tôn thêm ý nghĩa của ngày hội, nhắc nhở các thế hệ hôm nay phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống quý báu cha ông để lại.

Khoảnh khắc cả biển người ở Quảng trường đồng loạt ngước nhìn khi những chùm pháo hoa đầu tiên rạng rỡ trên bầu trời là giây phút không thể nào quên. Từng tia lửa bung nở thành đóa hoa rực rỡ, soi sáng cả không gian. Tiếng pháo nổ vang vọng như nhịp trống thúc giục, tựa lời ca ngân vang của non sông.

Trẻ nhỏ reo hò thích thú, người lớn ngước nhìn trong niềm xúc động lặng sâu. Cả Quảng trường như lắng đọng trong một phút giây vừa rực rỡ, vừa thiêng liêng.

Màn pháo hoa rực rỡ tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp tối 2-9.

Màn pháo hoa rực rỡ tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp tối 2-9.

Trong niềm vui ấy, chị Hoàng Như Quỳnh, người dân phường Gia Sàng, hào hứng chia sẻ: Những năm trước tôi thường bận rộn nên chỉ theo dõi các sự kiện qua tivi. Năm nay, đưa các con đến tận nơi và cùng ngắm pháo hoa, tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi hiểu được rằng, Tết Độc lập không chỉ là ngày lễ, mà còn là dịp để nhắc nhở con trẻ hiểu về lịch sử, về giá trị của tự do.

Theo đồng chí Dương Văn Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng: Là một trong ba địa phương của tỉnh được lựa chọn tổ chức chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, phường đã huy động lực lượng, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm an ninh trật tự, giúp nhân dân tham gia ngày hội an toàn, phấn khởi.

Từ niềm hân hoan hôm nay, bà con sẽ có thêm động lực, thêm niềm tin để chung sức xây dựng phường Phan Đình Phùng và tỉnh Thái Nguyên ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Người dân hào hứng tham gia chương trình.

Người dân hào hứng tham gia chương trình.

Đêm nghệ thuật và pháo hoa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 đã khép lại nhưng dư âm vẫn còn lan tỏa. Trên những con phố, dòng người nán lại, trao nhau câu chuyện, nụ cười. Trẻ nhỏ say sưa kể về chùm pháo hoa rực rỡ nhất, người lớn bàn luận về những tiết mục nghệ thuật giàu cảm xúc lắng đọng. Niềm hân hoan ấy không dừng lại trong một đêm, mà sẽ trở trở thành dòng chảy lan xa, là động lực cho ngày mai.

Tết Độc lập hôm nay là sự tiếp nối của những ngày xưa cũ, từ niềm vui giản dị đến hạnh phúc no đủ, từ ước vọng độc lập đến khát vọng phát triển. Trong ánh sáng lung linh của pháo hoa, Thái Nguyên đang cùng cả nước viết tiếp những trang sử mới, trang sử của hòa bình, thịnh vượng và niềm tin bền vững vào tương lai.

Hải Đăng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202509/han-hoan-ban-hoa-ca-tet-doc-lap-cdc19b6/