Hàng ngàn người trào dâng xúc động trước Lễ Thượng cờ ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình

Lễ thượng cờ ở Quảng trường Ba Đình là một nghi lễ cấp quốc gia của Việt Nam, được thực hiện vào mỗi 6 giờ sáng trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội.

Ngay từ sáng sớm 2/9, hàng nghìn người dân cũng như du khách thập phương đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình để chờ mong và háo hức đón xem nghi Lễ chào cờ trước khi vào thăm viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Hàng ngàn người dân đến Lăng Bác từ rất sớm, chờ đợi xem Lễ thượng cờ.

Hàng ngàn người dân đến Lăng Bác từ rất sớm, chờ đợi xem Lễ thượng cờ.

Từ tận Nghệ An ra Hà Nội để đến thăm Lăng Bác vào dịp Lễ 2/9 năm nay, chị Mai Thị Thanh Nga khi tìm hiểu và được biết Lễ thượng cờ - một nghi thức đặc biệt sẽ được diễn ra vào lúc 6h sáng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, chị Nga đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị áo quần thật tươm tất để đến dự lễ. Cố chen chân vào trong biển người nườm nượp để đón xem khoảnh khắc thiêng liêng và đầy tự hào khi nghi lễ chào cờ được diễn ra, cùng mọi người cất vang lên lời hát Quốc ca, chị Nga vô cùng xúc động, nghẹn ngào. Có lẽ với một người con quê Bác như chị, đây sẽ là một kỉ niệm đặc biệt đáng ghi nhớ không bao giờ có thể quên trong cuộc đời. Chị tâm sự với phóng viên Báo Công Thương ngắn gọn, xúc tích: “Tôi rất là xúc động khi là lần đầu tiên tôi chứng kiến Lễ thượng cờ này, được nhìn cảnh lá cờ được kéo lên trước Lăng Bác và hát vang Quốc ca…”

Chị Mai Thị Thanh Nga - tỉnh Nghệ An, chụp ảnh cùng phóng viên Báo Công Thương

Chị Mai Thị Thanh Nga - tỉnh Nghệ An, chụp ảnh cùng phóng viên Báo Công Thương

Nhà ở xã Thịnh Lộc, huyện Đông Anh, cách thủ đô Hà Nội gần 30km, sáng sớm nay 2/9, ông Nguyễn Văn Thụ cũng dậy từ 3h sáng để đến thăm Lăng Bác và chờ xem Lễ thượng cờ. Tận mắt chứng kiến những khoảnh khắc khi lá Quốc kỳ được kéo lên, cùng cất vang lời Quốc ca trong biển người 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng tề tựu, ông Thụ không giấu được sự nghẹn ngào, xúc động của mình. Được sống trong nền độc lập tự do như bây giờ, với ông những thời khắc như thế này thật là vô giá trong cuộc đời. Ông xúc động chia sẻ: “6h sáng là làm Lễ thượng cờ, tôi rất xúc động và tự hào vì được là người Việt Nam, là con cháu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hôm nay là ngày lịch sử của dân tộc Việt Nam, tôi phải dậy sớm để đúng 5h sáng đã có mặt mà đã thấy có hàng ngàn người cùng có mặt trên Quảng trường Ba Đình. Tôi rất vinh dự và tự hào.”

Ông Nguyễn Văn Thụ - huyện Đông Anh, Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Thụ - huyện Đông Anh, Hà Nội.

Hàng nghìn người dân từ sáng sớm 2/9 đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử để cùng tham dự và đón xem lễ Thượng Cờ đặc biệt thiêng liêng và ý nghia này. Hòa chung không khí của Ngày Độc Lập, với cờ hoa tươi thắm, tất thảy mọi người ai nấy đều tràn ngập niềm hân hoan, hạnh phúc. Trong biển người có mặt tại đây, già trẻ lớn bé đều bày tỏ một nỗi niềm biết ơn vô hạn dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vĩ đại; biết ơn Đảng và Nhà nước đã mang đến một cuộc sống ấm no, hùng cường cho nhân dân Việt Nam.

Đông đảo người dân đến xem Lễ thượng cờ.

Đông đảo người dân đến xem Lễ thượng cờ.

Hãy cùng thêm một lần đón xem lễ thượng cờ đầy thiêng liêng, tự hào và tràn ngập hạnh phúc, đã được diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lịch sử vào thời khắc 6h sáng ngày Tết Độc Lập 2/9/2024, như một món quà trân quý của Báo Công Thương xin được dành tặng tới quý độc thân mến.

Thanh Thảo

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/hang-ngan-nguoi-trao-dang-xuc-dong-truoc-le-thuong-co-ngay-29-tai-quang-truong-ba-dinh-342953.html