Hàng nghìn người dân háo hức đón xem tổng duyệt trình diễn drone

Vào lúc 20h30 đến 20h45 tối nay (28/4), TP. Hồ Chí Minh tổng duyệt trình diễn 10.500 drone nhằm chuẩn bị cho màn trình diễn chính thức vào tối 1/5.

Theo đó, TP. Hồ Chí Minh tổ chức tổng duyệt trình diễn 10.500 drone vào lúc 20h30 đến 20h45 tối nay (28/4) và trình diễn chính thức từ 20h30 đến 20h45 ngày 1/5.

Màn trình diễn sẽ sử dụng 10.500 chiếc drone, tạo nên những hình ảnh sống động, tái hiện các khoảnh khắc lịch sử quan trọng của dân tộc, như hình ảnh xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập, cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập và hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngay từ tối, người dân TP. Hồ Chí Minh đã tập trung tại khu vực Bến Bạch Đằng để đón chờ màn trình diễn drone.

Ngay từ tối, người dân TP. Hồ Chí Minh đã tập trung tại khu vực Bến Bạch Đằng để đón chờ màn trình diễn drone.

Khu vực trình diễn drone trên sông Sài Gòn cùng hai bên bờ sông TP. Thủ Đức và Quận 1. Ban tổ chức sẽ lập hồ sơ đề xuất xác lập kỷ lục Việt Nam về số lượng bay drone nhiều nhất tại một thời điểm. Như vậy, vị trí xem drone rõ nhất sẽ là hai bên bờ sông Sài Gòn tại bến Bạch Đằng và công viên bờ sông Thủ Thiêm.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, tại khu vực bến tàu Bạch Đằng, từ rất sớm, hàng nghìn người dân đã có mặt, tìm kiếm cho mình một vị trí ngồi thích hợp để có thể thưởng ngắm màn trình diễn này.

Gia đình ông Nguyễn Văn Thông (quê TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đã đến TP. Hồ Chí Minh từ ngày hôm qua (27/4). Ông Thông cho biết, gia đình gồm 4 thành viên đã đến khu vực bến tàu Bạch Đằng từ 4h chiều nay để đỡ tắc đường, tìm kiếm vị trí thích hợp ngắm màn trình diễn drone tối nay.

Khoác trên mình bộ quần áo lính, ông Phan Đăng Trọng (73 tuổi, TP. Vũng Tàu) và gia đình có mặt từ 18h tối. Ông Trọng cho hay: “Tôi cảm thấy rất háo hức, tự hào. Từ hôm qua đến giờ, tôi thấy không khí rất sôi nổi, trong lòng cảm thấy phấn khởi, cảm nhận khí thế hào hùng của dân tộc”.

Còn đối với chị La Thị Kiều Phương (phường 10, quận Tân Bình), chị đã gác lại mọi công việc để tận hưởng không khí vui tươi, hào hùng của dân tộc. “Tôi rất hạnh phúc, tự hào là người con Việt Nam. Tôi đã háo hức cả đêm không ngủ được, bỏ công, bỏ việc để canh tới giờ đi xem”, chị Phương nói.

“Tôi là người dân sống ở TP. Hồ Chí Minh đã 60 năm, chứng kiến những đổi thay đi lên của thành phố mang tên Bác. Tôi mong thành phố và cả nước cùng nhau xây dựng đất nước ngày càng phát triển, thịnh vượng hơn trong tương lai”, ông Lâm Hiển Vinh, phường Liên Chiểu, TP. Thủ Đức chia sẻ.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Công Thương ghi nhận:

Người dân thích thú check-in trước buổi trình diễn.

Người dân thích thú check-in trước buổi trình diễn.

Ước tính, có hàng nghìn người tham dự buổi trình chiếu.

Ước tính, có hàng nghìn người tham dự buổi trình chiếu.

Nguyễn Ngọc

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/hang-nghin-nguoi-dan-hao-huc-don-xem-tong-duyet-trinh-dien-drone-385352.html