Hàng nghìn người đội mưa cung rước xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn
Sáng 23/5, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã được cung rước từ chùa Bái Đính (Ninh Bình) về chùa Phúc Sơn (Bắc Giang), thu hút sự tham gia của hàng nghìn tăng ni, phật tử và người dân.

Ngay từ sáng sớm, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang đã có mặt để điều tiết giao thông.



Tại mỗi chốt chặn, lực lượng CSGT đều bố trí từ 2 - 3 cán bộ để điều tiết và hướng dẫn người dân.



Khu vực bên trong chùa Phúc Sơn, công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo.

Đến khoảng 9h40 phút, xá lợi Đức Phật được cung rước tới quảng trường Lương Văn Nắm, huyện Tân Yên.

Sau đó, xá lợi Đức Phật được cung rước long trọng từ quảng trường Lương Văn Nắm tới chùa Phúc Sơn bởi Chư Tôn Đức Giáo phẩm cấp cao của Giáo hội Ấn Độ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các phái đoàn Phật giáo quốc tế, cùng đại diện chính quyền tỉnh Bắc Giang.

Xá lợi Đức Phật là quốc bảo của Ấn Độ, được Chính phủ Cộng hòa Ấn Độ chấp thuận thỉnh đến Việt Nam với các nguyên tắc an ninh, lễ nghi quan trọng thông qua con đường ngoại giao cấp Chính phủ.




Sự kiện là một phần trong chuỗi hoạt động trọng điểm của Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025, do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Hàng nghìn tăng ni, phật tử và người dân đã thành kính xếp thành hai hàng dài từ sáng sớm để cung rước xá lợi.



Nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa tới để chứng kiến lễ cung rước.

Đến chùa Phúc Sơn, xá lợi Đức Phật được đưa vào Tam Bảo để làm lễ. Sau đó, được cung rước và an vị tại Bảo tháp Phúc Sơn 13 tầng, nơi hiện lưu giữ Tôn tượng ngọc Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

Đến trưa, mặc dù trời mưa to, nhưng dòng người đổ về chiêm bái xá lợi tại chùa Phúc Sơn mỗi lúc một đông.

Cụ Nguyễn Thị Minh (89 tuổi, Thái Nguyên) cho biết, đã cùng đoàn khởi hành từ 3h sáng để kịp chiêm bái xá lợi. "Dù mệt nhưng được chiêm bái là niềm hạnh phúc của Phật tử chúng tôi," cụ xúc động nói. Đây là lần thứ hai cụ chiêm bái xá lợi, sau lần đầu tại chùa Tam Chúc.

Theo kế hoạch, xá lợi Đức Phật sẽ được tôn trí tại chùa Phúc Sơn từ ngày 23 - 25/5 để người dân và tăng ni, phật tử từ khắp nơi đến chiêm bái, cầu nguyện.