Hàng nghìn người đưa tiễn nạn nhân vụ đánh bom liều chết ở Pakistan
Hàng nghìn người đã tập trung tại thủ đô Islamabad của Pakistan ngày 7/2 để tiễn đưa và an táng các nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào một thánh đường Hồi giáo Shi'ite.

Những người đưa tang đứng xung quanh quan tài của một nạn nhân, một ngày sau vụ đánh bom tự sát tại một nhà thờ Hồi giáo Shi’ite ở Islamabad, Pakistan ngày 7/2/2026. Ảnh: AFP
Trong khi đó, chính quyền cho biết đã bắt giữ bốn người bị nghi hỗ trợ kẻ đánh bom, đồng thời tăng cường các biện pháp an ninh trên toàn thành phố.
Theo hãng tin Reuters, vụ tấn công xảy ra trong giờ cầu nguyện chiều thứ Sáu (6/2) tại khu phức hợp thánh đường Khadija Tul Kubra Imambargah, nằm ở vùng ven Islamabad. Một tay súng đã nổ súng vào bên trong khuôn viên trước khi kích nổ bom mang theo người, khiến 32 người thiệt mạng, hơn 170 người bị thương và bản thân kẻ tấn công cũng tử vong.
Vụ đánh bom gây chấn động
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận thực hiện cho vụ tấn công trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Đây được xem là vụ đánh bom liều chết nghiêm trọng nhất tại Islamabad trong hơn 10 năm qua. Dù là thành phố được bảo vệ nghiêm ngặt, Islamabad đã hứng chịu vụ đánh bom thứ hai chỉ trong vòng ba tháng, làm dấy lên lo ngại về sự trở lại của làn sóng bạo lực tại các đô thị lớn của Pakistan, trong bối cảnh hoạt động vũ trang có dấu hiệu gia tăng gần đây.
Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi cho biết tại cuộc họp báo rằng bốn nghi phạm, trong đó có kẻ được cho là chủ mưu, đã bị bắt giữ sau các chiến dịch truy quét tại Peshawar và Nowshera. Trong quá trình này, một sĩ quan chống khủng bố thiệt mạng và ba người khác bị thương. “Vụ đánh bom liều chết hôm qua đã thực sự khiến chúng tôi bàng hoàng”, ông Naqvi nói.
Tang lễ trong nước mắt và phẫn nộ
Theo trang Al Jazeera tại Islamabad, nhiều người dân cho rằng đây là một lỗ hổng an ninh nghiêm trọng, khi mối đe dọa đã được cảnh báo từ trước trong bối cảnh các chiến dịch chống khủng bố đang diễn ra tại Balochistan và tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.
Lễ tang tập thể diễn ra trong không khí tang thương. Nhiều người tham dự đã bật khóc, đấm ngực than khóc trước khi cúi xuống nâng 20 quan tài đưa đi chôn cất. Giáo sĩ Hussain Muqaddasi, người chủ trì buổi lễ, lên án mạnh mẽ hành động khủng bố, nói rằng những kẻ gây ra tội ác này xứng đáng bị trừng phạt nghiêm khắc.
Ashiq Hussain, người mất cháu trai 21 tuổi trong vụ nổ, cho biết gia đình ông tan nát. “Tôi muốn hỏi cháu tôi đã phạm tội gì mà phải chết một cách vô nghĩa như vậy”, ông nghẹn ngào nói. Ajmal Rahbar, sinh viên Viện Công nghệ Thông tin COMSATS, cho hay hai bạn học cùng lớp của anh cũng thiệt mạng. “Họ còn quá trẻ để ra đi”, Rahbar nói.
Cùng ngày, các buổi cầu nguyện cũng được tổ chức cho các nạn nhân khác tại thành phố Dera Ismail Khan.
Thủ tướng Shehbaz Sharif tuyên bố Pakistan sẽ đoàn kết chống khủng bố và đưa những kẻ gây ra vụ tấn công ra trước công lý bằng toàn bộ sức mạnh của nhà nước. Tổng thống Asif Ali Zardari cũng gửi lời cảm ơn các thông điệp chia buồn từ cộng đồng quốc tế, nhấn mạnh cam kết của Pakistan đối với hòa bình và đoàn kết.
An ninh được thắt chặt, điều tra tiếp diễn
Sau vụ tấn công, an ninh tại Islamabad được tăng cường rõ rệt. Các chốt kiểm soát của cảnh sát được dựng lên trên những tuyến đường chính và khu vực trọng yếu. Lực lượng đặc nhiệm và cảnh sát vũ trang túc trực khi các buổi cầu nguyện và tang lễ diễn ra gần thánh đường bị tấn công. Bộ trưởng Thông tin Attaullah Tarar cho biết chính phủ sẽ tiếp tục triển khai thêm các biện pháp để bảo đảm an ninh ở mức chặt chẽ.
Những người bị thương, trong đó có nhiều ca nguy kịch, hiện vẫn đang được điều trị tại các bệnh viện ở Islamabad. Đại diện Bệnh viện Viện Khoa học Y tế Pakistan cho biết các ca phẫu thuật lớn đã được tiến hành và bệnh viện đủ năng lực để tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân sau vụ tấn công.
Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif cho hay kẻ đánh bom có tiền sử qua lại Afghanistan và cáo buộc Ấn Độ đứng sau tài trợ vụ tấn công, dù không đưa ra bằng chứng. Phía Ấn Độ đã lên án vụ đánh bom thánh đường, đồng thời bác bỏ mạnh mẽ cáo buộc liên quan, gọi đây là những cáo buộc vô căn cứ, đồng thời cho rằng Pakistan nên tập trung giải quyết các vấn đề nội tại thay vì đổ lỗi ra bên ngoài.
Vụ đánh bom lần này được xem là nghiêm trọng nhất tại Islamabad kể từ năm 2008. Dù thủ đô Pakistan vốn được canh phòng nghiêm ngặt, đây đã là vụ đánh bom thứ hai chỉ trong vòng ba tháng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bạo lực quay trở lại các trung tâm đô thị lớn của quốc gia Nam Á này.











