Hàng nghìn người về tri ân anh hùng liệt sĩ ở 'tọa độ lửa' Truông Bồn

Những ngày tháng 7, từng đoàn người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại hành hương về Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn để dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn nằm trên quốc lộ 15A, thuộc xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Nơi đây đã có 1.240 chiến sĩ hy sinh. Trong đó có 13 chiến sĩ thanh niên xung phong của tiểu đội 2, Đại đội 317 đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc vào sáng 31/10/1968. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, hàng nghìn du khách thập phương đã hành hương về đây để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn nằm trên quốc lộ 15A, thuộc xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Nơi đây đã có 1.240 chiến sĩ hy sinh. Trong đó có 13 chiến sĩ thanh niên xung phong của tiểu đội 2, Đại đội 317 đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc vào sáng 31/10/1968. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, hàng nghìn du khách thập phương đã hành hương về đây để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Trên tay những đoàn du khách là những nén hương, bông hoa cúc trắng để tri ân các chị, các anh đã anh dũng hy sinh vì tự do của dân tộc.

Trên tay những đoàn du khách là những nén hương, bông hoa cúc trắng để tri ân các chị, các anh đã anh dũng hy sinh vì tự do của dân tộc.

Trong dòng người về với Truông Bồn hôm nay có những người là thân nhân liệt sỹ, các lực lượng bộ đội, công an, các cụ già lớn tuổi hay những em học sinh, sinh viên. Cũng có những người là thương, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong về đây để tưởng nhớ đồng đội mình.

Trong dòng người về với Truông Bồn hôm nay có những người là thân nhân liệt sỹ, các lực lượng bộ đội, công an, các cụ già lớn tuổi hay những em học sinh, sinh viên. Cũng có những người là thương, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong về đây để tưởng nhớ đồng đội mình.

Về với Truông Bồn, du khách được nghe thuyết minh viên kể lại về những ngày tháng chiến đấu hào hùng của các chị, các anh trong chiến tranh khói lửa.

Về với Truông Bồn, du khách được nghe thuyết minh viên kể lại về những ngày tháng chiến đấu hào hùng của các chị, các anh trong chiến tranh khói lửa.

Với giọng kể truyền cảm ấm áp của thuyết minh viên đã khiến nhiều người rưng rưng nước mắt.

Với giọng kể truyền cảm ấm áp của thuyết minh viên đã khiến nhiều người rưng rưng nước mắt.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, người dân, du khách đã kính cẩn nghiêng mình, dâng nén tâm hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, người dân, du khách đã kính cẩn nghiêng mình, dâng nén tâm hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Dịp này, nhiều đoàn thể, các cơ quan, đoàn viên thanh niên về Truông Bồn dâng nén tâm hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Dịp này, nhiều đoàn thể, các cơ quan, đoàn viên thanh niên về Truông Bồn dâng nén tâm hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Vượt hàng chục km, ông Trương Khắc Quế cùng các hội viên Hội cựu thanh niên xung phong xã Nghĩa Mỹ (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) đã về với Khu Di tích Truông Bồn để dâng nén tâm hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Vượt hàng chục km, ông Trương Khắc Quế cùng các hội viên Hội cựu thanh niên xung phong xã Nghĩa Mỹ (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) đã về với Khu Di tích Truông Bồn để dâng nén tâm hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, ông Trương Khắc Quế bày tỏ lòng thành kính, cảm phục, tri ân sâu sắc những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. "Năm nào chúng tôi cũng về Truông Bồn để dâng lên những đóa hoa, những nén hương để tri ân những người đã ngã xuống vì đất nước. Mỗi lần về đây đều có nhiều cảm xúc khác nhau nhưng lúc nào cũng nghẹn ngào, xúc động", ông Quế tâm sự.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, ông Trương Khắc Quế bày tỏ lòng thành kính, cảm phục, tri ân sâu sắc những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. "Năm nào chúng tôi cũng về Truông Bồn để dâng lên những đóa hoa, những nén hương để tri ân những người đã ngã xuống vì đất nước. Mỗi lần về đây đều có nhiều cảm xúc khác nhau nhưng lúc nào cũng nghẹn ngào, xúc động", ông Quế tâm sự.

Sáng 31/10/1968, 14 chiến sĩ thanh niên xung phong Tiểu đội 2 (Đại đội 317) ra đường làm nhiệm vụ san lấp hố bom cho xe đi qua Truông Bồn thì không quân Mỹ ào ạt trút bom xuống. Trận bom đã khiến 13 chiến sĩ thanh niên xung phong anh dũng hy sinh khi tuổi đời chỉ mới mười tám, đôi mươi. Theo thống kê, từ năm 1964-1968, không quân Mỹ đã trút xuống nơi đây gần 19.000 quả bom các loại và hàng nghìn quả tên lửa, rốc-két.

Sáng 31/10/1968, 14 chiến sĩ thanh niên xung phong Tiểu đội 2 (Đại đội 317) ra đường làm nhiệm vụ san lấp hố bom cho xe đi qua Truông Bồn thì không quân Mỹ ào ạt trút bom xuống. Trận bom đã khiến 13 chiến sĩ thanh niên xung phong anh dũng hy sinh khi tuổi đời chỉ mới mười tám, đôi mươi. Theo thống kê, từ năm 1964-1968, không quân Mỹ đã trút xuống nơi đây gần 19.000 quả bom các loại và hàng nghìn quả tên lửa, rốc-két.

Mảnh đất Truông Bồn bị cày xới với những hố bom chi chít giờ đây là Khu Di tích lịch sử Quốc gia để tri ân các anh hùng liệt sĩ. Anh Phan Trọng Lộc - Giám đốc Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn cho biết, từ đầu tháng 7 đến nay, Truông Bồn đã đón hơn 70.000 du khách trên cả nước về hành hương. Đặc biệt, gần đến dịp 27/7, mỗi ngày Khu Di tích đón hơn 5.000 du khách.

Mảnh đất Truông Bồn bị cày xới với những hố bom chi chít giờ đây là Khu Di tích lịch sử Quốc gia để tri ân các anh hùng liệt sĩ. Anh Phan Trọng Lộc - Giám đốc Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn cho biết, từ đầu tháng 7 đến nay, Truông Bồn đã đón hơn 70.000 du khách trên cả nước về hành hương. Đặc biệt, gần đến dịp 27/7, mỗi ngày Khu Di tích đón hơn 5.000 du khách.

Ngọc Tú

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hang-nghin-nguoi-ve-tri-an-anh-hung-liet-si-o-toa-do-lua-truong-bon-post1658385.tpo