Hàng nghìn thanh niên Đồng Tháp lên đường bảo vệ Tổ quốc
Sáng 5/3, trong không khí sôi nổi của ngày hội tòng quân, tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026, đưa hơn 3.600 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Hồ Văn Thái - Chính ủy Quân khu 9, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp.

Tham dự lễ giao quân tại điểm cầu chính Quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh (Đồng Tháp) có Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Hồ Văn Thái - Chính ủy Quân khu 9; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - Ngô Chí Cường; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Phạm Thành Ngại. Ảnh: Hòa Hội

Sáng sớm, các địa phương trong tỉnh Đồng Tháp cũng đồng loạt tổ chức lễ giao - nhận quân năm 2026.

Năm nay, toàn tỉnh có 3.631 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Trong đó, 2.900 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân đội, còn lại tham gia nghĩa vụ công an. Trong ảnh, ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đánh trống phát lệnh giao quân năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - Ngô Chí Cường thắp lửa truyền thống.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam động viên tân binh lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Năm nay tỉnh Đồng Tháp có 73 tân binh là đảng viên trẻ, thể hiện chất lượng nguồn nhân lực nhập ngũ ngày càng cao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, chính quy, hiện đại.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm áp tình quân - dân.


Hàng nghìn người thân tiễn đưa thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên háo hức lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Tân binh háo hức lên đường nhập ngũ.


Những cái bắt tay siết chặt, những ánh mắt tin tưởng và những lá cờ đỏ thắm vẫy chào tạo nên khoảnh khắc xúc động, tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ trẻ vững bước trên con đường mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Phạm Thành Ngại động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Giọt nước mắt bịn rịn của người thân.

Người thân tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hòa Hội












