Sôi nổi ngày hội giao nhận quân tại Quảng Trị

Sáng 5/3, hàng nghìn thanh niên ưu tú của tỉnh Quảng Trị hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Tại 5 điểm giao, nhận quân trên địa bàn tỉnh, không khí Ngày hội tòng quân diễn ra trang trọng, ấm áp, thắm tình quân dân, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương, Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương, Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Tại điểm giao nhận quân số 4, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4-Triệu Phong, lễ giao nhận quân năm 2026 diễn ra long trọng với sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương; Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

 Không khí lễ giao nhận quân tại điểm giao nhận quân số 4, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4-Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Không khí lễ giao nhận quân tại điểm giao nhận quân số 4, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4-Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương biểu dương và chúc mừng các thanh niên ưu tú vinh dự được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, nỗ lực học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật và nhanh chóng hòa nhập trong môi trường quân đội, công an. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ngày càng vững mạnh.

 Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương ân cần thăm hỏi, tặng hoa động viên chiến sĩ mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương ân cần thăm hỏi, tặng hoa động viên chiến sĩ mới.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở luôn chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công an; quan tâm giúp đỡ gia đình các tân binh nói riêng và quân nhân nói chung, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để con em yên tâm thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, quan tâm giải quyết việc làm cho thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương.

Cũng trong sáng nay, tại điểm giao nhận quân số 2, phường Đồng Hới, Ban Chỉ huy khu vực phòng thủ 2-Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị diễn ra lễ giao nhận quân. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cùng đông đảo nhân dân và hàng trăm chiến sĩ mới.

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh và các đại biểu tặng quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh và các đại biểu tặng quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Không tiết trời se lạnh, giữa hàng trăm tân bình tuổi đôi mươi hăng hái lên đường tòng quân bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh căn dặn: Phía trước các chiến sĩ là Tổ quốc, là hoài bảo tuổi trẻ sẵn sàng dấn thân cho Tổ quốc và nhân dân, bên cạnh các chiến sĩ là đồng đội, phía sau là gia đình, là quê hương. Vì thế, đồng chí mong muốn thanh niên Quảng Trị phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần “đất lửa” của quê hương, nỗ lực vươn lên rèn luyện tốt, trở thành chiến sĩ mới thành thục và kỷ luật cao trên thao trường, tham gia bảo vệ Tổ quốc, quê hương.

 Các tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ.

Các tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2026 đạt chỉ tiêu, yêu cầu đề ra. Trong đó, tỷ lệ sức khỏe loại 1, 2 đạt 75%; Trình độ Trung học phổ thông đạt 65%; Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đạt 6%.

Trong tiếng trống hội rộn ràng và những tràng pháo tay động viên, các tân binh đã bước qua cầu vinh quang, chính thức lên đường nhập ngũ, thể hiện quyết tâm rèn luyện, phấn đấu trở thành những quân nhân ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam.

QUANG HUY - HƯƠNG GIANG - HIẾU MINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/soi-noi-ngay-hoi-giao-nhan-quan-tai-quang-tri-post946376.html