Hàng quán ở TP.HCM vắng vẻ, khách ngại tụ tập xem đá bóng

Trái với mong đợi của anh Quốc Hòa (sinh năm 1987), chủ quán ốc ở quận Tân Bình, số người đến ăn uống, xem đá banh tập trung không sôi nổi như trước dịch.

18h ngày 11/11, anh Hoàng Long (25 tuổi, nhân viên ngân hàng) hẹn bạn đến quán ăn trên đường Trường Sa (quận Tân Bình) để theo dõi trận đấu giữa Việt Nam - Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

Trước giờ bóng lăn, anh tranh thủ lướt xem tin tức về đội hình ra sân, trạng thái của các cầu thủ.

Chàng trai cho biết các trận đấu trước chỉ xem một mình ở nhà nên rất mong chờ không khí cổ vũ sôi động của mọi người tại quán ăn.

Anh Long tranh thủ xem thêm hình ảnh về trận đấu trước giờ bóng lăn.

Anh Long tranh thủ xem thêm hình ảnh về trận đấu trước giờ bóng lăn.

“Hôm nay tan làm sớm, tôi tranh thủ tìm chỗ ăn và hẹn gặp bạn bè. Chúng tôi rất vui bởi rất lâu rồi mới có dịp vừa hàn huyên, vừa cổ vũ cho đội nhà. Lâu lắm rồi anh em mới được tận hưởng không khí trò chuyện về bóng đá sôi nổi như hôm nay”, anh Long nói.

Trái với kỳ vọng của anh Long, không có quá nhiều người tập trung ở quán để theo dõi trận đấu. “Hơi tiếc một chút vì không khí hôm nay không rộn ràng như tôi tưởng tượng. Dù vậy, tôi vẫn sẽ cổ vũ hết mình và đặt kỳ vọng cao vào đội tuyển nước nhà”, anh nói thêm.

Háo hức

Có mặt tại quán ốc từ 18h, anh Nhật Hoàng (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cùng người yêu gọi sẵn vài món ăn và rôm rả trao đổi về tình hình trận đấu. Cả hai đều yêu thích bóng đá và đặc biệt hâm mộ cầu thủ Quế Ngọc Hải.

Chia sẻ với Zing, anh Hoàng cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ phải nỗ lực rất nhiều bởi Nhật Bản là đối thủ đáng gờm.

“Là người hâm mộ cuồng nhiệt của tuyển Việt Nam, tôi rất tự hào vì các cầu thủ đã vào được tận vòng này. Tôi không kỳ vọng đội nhà phải thắng, có tỉ số hòa là tuyệt vời rồi”, anh Hoàng nói.

Nhiều người hào hứng khi được xem bóng đá cùng bạn bè sau nhiều tháng giãn cách.

Nhiều người hào hứng khi được xem bóng đá cùng bạn bè sau nhiều tháng giãn cách.

Tương tự với các cổ động viên khác, anh Lê Duy Phương (sinh năm 1982, ngụ quận Tân Bình) cùng hai con trai tập trung hoàn toàn vào trận đấu.

“Hôm nay cũng là sinh nhật con trai lớn nên cả nhà quyết định ra hàng ăn để vừa nhâm nhi hải sản, vừa xem bóng đá cùng mọi người. Chúng tôi thích không khí nhộn nhịp nên thường chọn các quán có màn hình lớn để xem cho đã mắt.

Tôi đã mong trận này từ lâu, nay lại được xem cùng các con nên càng thấy vui hơn nữa. Các cháu rất thích Quang Hải, hy vọng hôm nay sẽ có bàn thắng từ cầu thủ này”, anh Phương chia sẻ.

Hàng quán vắng khách

Từ 16h, anh Quốc Hòa (sinh năm 1987), chủ quán ốc trên đường Trường Sa (quận Tân Bình), cùng các nhân viên đã chuẩn bị sẵn sàng để đón thực khách đến ăn uống, xem đá banh. Trái với mong đợi của anh, số người đến quán khá ít, không bằng một nửa so với trước dịch.

“Trước đây, mỗi lần tổ chức xem bóng đá tập trung, chúng tôi phải mượn thêm bàn, ghế, khách ngồi kín quán, còn xe phải đậu tràn ra lề đường. Song hôm nay, đến tận giờ bắt đầu mà số khách còn chưa đến 30 người. 11 năm mở quán, đây là lần đầu tiên tôi thấy quán vắng khách trong những dịp như vậy”, anh Hòa nói với Zing.

Ông chủ 34 tuổi cho biết quán của anh mới mở lại được 2 ngày và chỉ hoạt động khoảng 50% công suất. Nhằm đảm bảo an toàn, anh lắp đặt thêm buồng khử khuẩn để khách hàng yên tâm khi đến quán.

Không khí ở các quán ăn khá ảm đạm, không sôi nổi như trước dịch.

Không khí ở các quán ăn khá ảm đạm, không sôi nổi như trước dịch.

Theo anh Hòa, do tâm lý khách hàng còn e ngại dịch bệnh, sợ lây nhiễm nên nhiều người chọn ở nhà để theo dõi trận bóng thay vì ra ngoài.

“Khoảng nửa trận thì khách đến nhiều hơn nhưng không khí vẫn không sôi nổi như trước dịch. Những lần đội tuyển Việt Nam đá là doanh thu bữa đó rất cao, nhưng với tình hình hiện tại thì chắc không gỡ gạc được bao nhiêu”, anh nói thêm.

Tương tự những nơi khác, anh Huy, chủ quán cà phê Khịa (trên đường Hoàng Sa, quận Tân Bình), cũng tổ chức cho khách xem trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Anh Huy cho biết khách bắt đầu đến đông dần vào 18h nhưng chỉ bằng 1/2 so với trước giãn cách.

“Một số khách đến tối nay không có ý định xem đá banh mà chỉ hẹn gặp bạn bè bình thường. Họ thấy tôi mở TV và các cổ động viên khác cũng xem nên hòa chung vậy thôi. Nhiều người ghé qua thấy quán hơi đông, sợ lây nhiễm nên cũng đi luôn”, anh Huy nói.

 Quán cà phê kế bên sân vận động Thống Nhất, nơi luôn đông khách mỗi lần đội tuyển Việt Nam đá, cũng khá vắng vẻ.

Quán cà phê kế bên sân vận động Thống Nhất, nơi luôn đông khách mỗi lần đội tuyển Việt Nam đá, cũng khá vắng vẻ.

Tình trạng vắng vẻ, ảm đạm cũng diễn ra ở một quán cà phê kế bên sân vận động Thống Nhất (ở đường Đào Duy Từ, quận 10).

“Trước đây, mỗi lần có trận đấu của ĐTQG Việt Nam là ở đây đông nghịt, khách ngồi hết chỗ, chúng tôi phải vừa pha chế, vừa dắt xe, xếp bàn, nói chung là hoạt động hết 100% công suất. Nhưng với trận này thì khá vắng, chỉ lai rai vài khách đến.

Tôi tưởng khi được xem bóng đá tập trung trở lại thì mọi người sẽ hào hứng đến quán nhưng hiện tại không như vậy”, nhân viên của quán chia sẻ.

Phương Thảo - Hồng Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hang-quan-o-tphcm-vang-ve-khach-ngai-xem-da-bong-tap-trung-post1276837.html