Hàng thủ thảm họa dễ đẩy Man United tới vực thẳm

Trừ khi thực hiện cách mạng triệt để hàng thủ và vị trí thủ môn, Man United mới hy vọng có thể vượt qua vòng bảng UEFA Champions League mùa 2020/21.

Man United khó vượt qua được vòng bảng Champions League với hàng thủ thảm họa và một thủ môn "sau vài trận lại mắc sai lầm". Hơn nữa, "Quỷ đỏ" lại là đội bóng kém may nhất trong số các đại diện của Anh góp mặt tại cúp châu Âu khi rơi vào "bảng tử thần".

Chia sẻ với Zing, bình luận viên Shebby Singh, người có nhiều năm nghiên cứu và tham gia các chương trình bình luận bóng đá, của kênh Fox Sports dự đoán tương lai HLV Ole Gunnar Solskjaer có thể lâm nguy nếu Man United không thể vượt qua vòng bảng Champions League năm nay.

Man United là CLB Anh "xui" nhất

- Man United dường như là đội bóng Anh "đen đủi" nhất sau lễ bốc thăm chia bảng UEFA Champions League?

- Chắc chắn rồi. Liverpool, Man City và Chelsea có thể thở phào nhẹ nhõm sau lễ bốc thăm chia bảng Champions League. Còn Man United, họ sẽ không thể cười khi nằm chung bảng đấu với PSG, Leipzig.

- Man United là đội chiếu dưới so với PSG và Leipzig?

- Tôi nghĩ là vậy. PSG là đội mạnh nhất ở bảng đấu này. Tất cả đều biết gã khổng lồ nước Pháp sở hữu đẳng cấp và có dàn cầu thủ chất lượng ra sao.

Với Leipzig, họ là đội mạnh thứ hai trong bảng nhờ tập hợp được dàn cầu thủ năng nổ như Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg, Dayot Upamecano hay Peter Gulacsi, một thủ môn rất tài năng.

Ngay cả khi không còn giữ được trung phong Timo Werner, người đã sang Chelsea, thì sức mạnh của Leipzig vẫn không hề bị suy yếu. Không có Timo Werner, đại diện nước Đức vẫn rất mạnh và khó bị đánh bại.

Đối thủ cuối cùng trong bảng đấu của Man United là Istanbul Basaksehir, một đại diện đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Về lý thuyết, đây không phải tên tuổi mạnh.

Nhưng các trận đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ thường rất khó khăn. Làm khách đến các SVĐ ở đây giống như "chuyến đi tới địa ngục".

Dù ban tổ chức chưa mở cửa cho CĐV vào sân, tuy nhiên, tôi tin những người hâm mộ cuồng nhiệt ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẽ tìm cách tới sân cổ vũ cho đội nhà. Khi ấy, Man United sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Theo tôi, PSG sẽ giành ngôi nhất bảng H. Vị trí thứ hai thuộc về Leipzig, còn Man United đứng thứ ba.

 HLV Solsa của Man United chưa có được đội hình ưng ý. Ảnh: Getty.

HLV Solsa của Man United chưa có được đội hình ưng ý. Ảnh: Getty.

- PSG và Leipzig có được sự ổn định trong lối chơi, còn Man United lại như công trường hỗn loạn. Ông có nghĩ đó là khác biệt lớn nhất giữa PSG, Leipzig so với Man United?

- Hiện tại, đội hình PSG có nhiều cầu thủ xuất sắc thế giới. Họ cũng bắt đầu xây dựng được tinh thần tập thể cao.

Với Leipzig, điểm mạnh của họ nằm ở HLV Julian Nagelsmann, chiến lược gia trẻ tuổi nhưng tài năng. Đại diện Bundesliga chuộng sơ đồ 3-4-3. Tuy nhiên, đội bóng này nổi tiếng linh hoạt chiến thuật, yếu tố khiến họ trở nên khó đoán và thường xuyên làm đối phương bất ngờ.

Trong khi đó, chúng ta vẫn chưa thấy được bản sắc rõ ràng của Man United. HLV Solskjaer cần thêm thời gian để định hình lối chơi CLB.

Nhưng thành thật mà nói, tôi thấy Man United của năm 2020 là một đội bóng "hoàn toàn khác". Họ không còn giữ được nhân tố sợ hãi, khiến PSG, Leipzig và cả Istanbul Basaksehir phải ngán ngại.

Man United dường như mất đi "khí chất" của một tên tuổi lớn. Cái tên "Man United" không còn quyền uy và sức mạnh đáng gờm nữa, đồng thời chẳng thể dọa nạt được đội bóng nào.

- Nhưng 2 năm trước, Man United từng hạ PSG ngay tại Paris (Pháp) ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Kịch bản tương tự có tái diễn?

- Tôi không nghĩ vậy. Man United có hàng tiền vệ tuyệt vời và những cầu thủ tấn công tốc độ ở tuyến trên. Tuy nhiên, đại diện thành Manchester lại thiếu hàng thủ vững chắc.

Tất cả đều đề cập đến việc Man United cần trung vệ mới. Song, tôi cho rằng "Quỷ đỏ" cần đập đi và xây lại hàng thủ.

Nhìn vào bộ tứ vệ của Man United, tôi không thấy bất kỳ cái tên nào có thể mang tới sự an tâm. Ở cánh phải, Aaron Wan-Bissaka không bao giờ trở thành hậu vệ hàng đầu thế giới, cũng như "một cầu thủ Man United thứ thiệt".

Còn các trung vệ như Harry Maguire, Victor Lindelof hay Eric Bailly lại không phải tên tuổi đẳng cấp thế giới. Những cầu thủ này cũng quá thiếu tốc độ. Những gương mặt còn lại như Phil Jones, Marcos Rojo thì chưa bao giờ đủ giỏi để đứng trong hàng thủ CLB.

Man United còn gặp vấn đề ở vị trí thủ môn. Chúng ta không biết liệu David de Gea có duy trì được phong độ ổn định, hay lại thể hiện phong độ phập phù, để rồi khiến CLB trả giá vì những sai lầm.

Với một thủ môn thỉnh thoảng lại mắc sai lầm sau 2 hay 3 trận, Man United còn lâu mới trở lại hình ảnh hào hùng như quá khứ. Theo tôi, "Quỷ đỏ" thành Manchester cần cuộc cách mạng triệt để ở vị trí người gác đền và bộ tứ vệ.

 BLV Shebby Singh của kênh Fox Sports tin Man United khó vượt qua được vòng bảng Champions League. Ảnh: Getty.

BLV Shebby Singh của kênh Fox Sports tin Man United khó vượt qua được vòng bảng Champions League. Ảnh: Getty.

Man United không còn dọa được CLB nào

- Nhưng Man United vẫn là tên tuổi lớn?

- Điều đó chỉ đúng trên lý thuyết. Man United có lịch sử lâu đồi. Tất cả đều biết họ từng gặt hái được những thành công vang dội ra sao.

Nhưng hiện tại, Man United đã trượt dốc và đánh mất bản sắc. Các đối thủ cũng không còn dành sự tôn trọng cho "Quỷ đỏ".

- Nếu Man United có được Jadon Sancho trong thời gian tới, điều đó có thể giúp họ cải thiện tình hình?

- Tôi không nghĩ Man United sẽ mua được Sancho. Hơn nữa, điều quan trọng nhất với CLB này là cải thiện sức mạnh hàng thủ.

Họ phải sớm có điều chỉnh nhân sự ở vị trí thủ môn và thay toàn bộ hậu vệ.

Về kế hoạch chuyển nhượng của Man United, tôi không tin họ sẽ chiêu mộ nhiều tên tuổi lớn. Đại diện thành Manchester dường như "mất giá". Họ không còn sức hấp dẫn với những ngôi sao đẳng cấp thế giới.

Man United của năm 2020 không còn là đội bóng lớn và khó so sánh được với Liverpool hay Man City. Chính điều này khiến CLB đối mặt với nhiều khó khăn trong việc chiêu mộ những ngôi sao xuất sắc.

- Dường như Man United đã khác trước rất nhiều?

- Hiện tại, không CLB nào thấy sợ hãi trước Man United. Tất cả đều đến sân Old Trafford với sự tự tin dâng cao và nghĩ rằng "có thể bỏ túi 3 điểm".

Ngày trước, lúc Sir Alex Ferguson dẫn dắt CLB, sân Old Trafford là vùng đất dữ với những đội khách, bởi lẽ các đội bóng luôn cảm thấy sợ hãi trước Man United. Điều đó không còn nữa sau khi thuyền trưởng người Scotland giải nghệ.

- Vậy làm sao để Man United có thể trở lại thời hoàng kim?

- Như tôi đã nói, họ cần cuộc cách mạng triệt để ở hàng thủ. Man United phải chiêu mộ được những hậu vệ có khả năng cầm bóng một cách chắc chắn và triển khai tấn công hiệu quả. Hơn nữa, đó nên là người dũng cảm và luôn tự tin xử lý bóng trong mọi tình huống.

- Nếu Man United vượt qua được vòng bảng Champions League, HLV Ole Gunnar Solskjaer liệu có bị sa thải?

- Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu điều tồi tệ nhất xảy ra với HLV Solskjaer. Không vượt qua được vòng bảng Champions League, tương lai thuyền trưởng người Na Uy sẽ lâm nguy.

Bởi lẽ, Man United đang trong cơn khát danh hiệu. Họ đã chờ đợi "điều gì đó tuyệt vời" trong suốt nhiều năm.

Sau thời Sir Alex, Man United đã thất bại với David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho. Vì vậy, tôi nghĩ giới chủ bắt đầu cạn sự kiên nhẫn, và họ có thể đưa ra quyết định tàn nhẫn với HLV Solskjaer nếu mọi chuyện tồi tệ hơn.

- Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hang-thu-tham-hoa-de-day-man-united-toi-vuc-tham-post1137647.html