Hàng trăm cảnh sát biển xả thân cùng nhân dân ứng phó bão số 10

Bão số 10 (Bualoi) với cường độ mạnh, hoàn lưu rộng đang tiến nhanh vào đất liền, đe dọa trực tiếp vùng ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 giúp dân di rời phương tiện vào nơi tránh trú bão. Ảnh: Văn Thiệu

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 giúp dân di rời phương tiện vào nơi tránh trú bão. Ảnh: Văn Thiệu

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do bão số 10 có thể gây ra, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã khẩn trương phòng chống bão. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 lăn xả cùng nhân dân trên từng tuyến đê, mái nhà, ngõ xóm… đã trở thành biểu tượng sinh động cho tinh thần tận tụy, trách nhiệm và phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển”.

Trên biển, trước diễn biến phức tạp của bão, các tàu của Hải đội 102 đã cơ động khẩn trương trên các khu vực trọng điểm kiên trì tuyên truyền, hướng dẫn, kêu gọi hàng ngàn phương tiện của ngư dân thoát khỏi vùng nguy hiểm, nhanh chóng tìm nơi tránh trú an toàn. Mỗi tín hiệu vô tuyến, mỗi lời nhắc nhở không chỉ là mệnh lệnh quân sự, mà đó còn là thông điệp của tình người, trách nhiệm cao cả: Vì nhân dân mà phục vụ, vì bình yên biển cả mà hành động.

Trên đất liền, Hải đội 102 đã huy động hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng nhân dân và các lực lượng vũ trang địa phương bám sát các điểm đê xung yếu. Tại xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh), nơi có tuyến đê Hội Thống, một trong bốn điểm có nguy cơ chịu thiệt hại nặng nề nhất nếu bão đổ bộ, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đã không quản gió mưa, vai kề vai cùng nhân dân vận chuyển từng bao cát, dựng từng cọc gỗ, gia cố bờ kè, chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, di chuyển các ngư cụ đến nơi an toàn. Mệnh lệnh từ trái tim, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Cảnh sát biển kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn. Ảnh: Văn Thiệu

Cảnh sát biển kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn. Ảnh: Văn Thiệu

Trong những ngày căng thẳng ứng phó bão số 10, sự tận tụy, trách nhiệm và sẵn sàng xả thân vì dân của cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 đã làm sáng lên phẩm chất: Trung thành, tận tụy, nghĩa tình “Vì nhân dân quên mình”. Tình quân dân thêm bền chặt, niềm tin của nhân dân vào lực lượng Cảnh sát biển ngày càng được củng cố vững chắc.

Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển dầm mình trong mưa gió, cần mẫn trong từng phần việc đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho nhân dân vùng biển vững vàng trước bão tố. Đó cũng là minh chứng sinh động cho lời dạy của Bác Hồ: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Cán bộ chiến sĩ Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tham gia gia cố đê kè, chống sói lở do mưa bão gây ra. Ảnh: Văn Thiệu

Cán bộ chiến sĩ Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tham gia gia cố đê kè, chống sói lở do mưa bão gây ra. Ảnh: Văn Thiệu

Ở bất cứ đâu, khi Tổ quốc và nhân dân cần, cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 1 nói chung, Hải đội 102 nói riêng luôn có mặt, trở thành điểm tựa vững chắc nơi đầu sóng, góp phần giữ vững bình yên cuộc sống, bồi đắp thêm niềm tin và sức mạnh trong “thế trận lòng dân”.

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/hang-tram-canh-sat-bien-xa-than-cung-nhan-dan-ung-pho-bao-so-10-20250927214823113.htm