Hàng trăm con lợn chết, người dân miền núi Huế khóc ròng vì thua lỗ

Hàng trăm con lợn chết tại một xã miền núi ở TP Huế đang đẩy nhiều hộ chăn nuôi vào cảnh thua lỗ nặng nề.

Hàng trăm con lợn lăn ra chết chưa rõ nguyên nhân tại một xã miền núi thuộc TP Huế. Tình trạng này đang đẩy nhiều hộ chăn nuôi vào cảnh thua lỗ nặng nề, đồng thời dấy lên lo lắng khi số lợn chết vẫn tiếp tục tăng.

Lợn chết hàng loạt, nông dân điêu đứng

Tại xã Nam Đông, TP Huế, tình trạng lợn chết hàng loạt đã lan rộng khắp 5 thôn gồm thôn 5, thôn 8, thôn 9, thôn La Vân và thôn Phú Thuận. Nhiều hộ chăn nuôi đang phải chịu thiệt hại nặng nề.

 Ông Cao Việt Hùng bên những con lợn bệnh nằm thoi thóp. Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Cao Việt Hùng bên những con lợn bệnh nằm thoi thóp. Ảnh: NGUYỄN DO

Trong khuôn viên chuồng trại của gia đình ông Cao Viết Hùng (trú thôn 9, xã Nam Đông), vôi khử trùng được rắc trắng xóa dưới nền nhà.

Chỉ trong thời gian ngắn trước đó, 10 con lợn của gia đình ông đã chết mà chưa rõ nguyên nhân. Hiện tại, vẫn còn 15 con lợn đang có dấu hiệu mệt mỏi, da đỏ ửng và bỏ ăn, nằm thoi thóp nhiều ngày.

Ông Hùng kể lại, từ ngày 1-7, một con lợn mẹ khỏe mạnh bỗng nhiên có triệu chứng bỏ ăn, mệt mỏi, da ửng đỏ và chết khoảng ba ngày sau đó.

Tiếp đến, một lợn mẹ khác cùng tám lợn thịt cũng xuất hiện các triệu chứng tương tự và chết dần. Hai con lợn mẹ mỗi con nặng hơn hai tạ và tám còn lợn thịt nặng 50-60kg/con, tất cả đều đã được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng bệnh.

 Ông Hùng đào hố để chôn những con lợn bệnh. Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Hùng đào hố để chôn những con lợn bệnh. Ảnh: NGUYỄN DO

"Gia đình tôi nuôi lợn nái để gầy giống, sau đó nuôi lợn con lớn lên để bán thịt, chứ không nhập lợn giống từ bên ngoài. Mấy ngày trước lợn bỏ ăn rồi chết hàng loạt khiến gia đình điêu đứng", ông Hùng rầu rĩ.

Ước tính, thiệt hại đợt này của gia đình ông Hùng lên đến hơn 140 triệu đồng, trong đó riêng tiền thức ăn đã tốn tới 40 triệu đồng.

Để tránh lây lan, ông Hùng đã tự đào hố trong vườn để tiêu hủy lợn chết theo đúng hướng dẫn của cơ quan chức năng. Nhìn những con lợn còn lại đang thoi thóp, ông Hùng cho biết đã đào sẵn thêm nhiều hố chôn để nếu lợn chết sẽ tiến hành chôn lấp ngay.

Đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân

Trao đổi với PV PLO, ông Cao Bé, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Đông, thông tin tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 100 con lợn bị chết. Con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng bởi vẫn còn nhiều con đang có dấu hiệu bệnh trong các chuồng nuôi.

 Người dân lo lắng lợn tiếp tục chết, gây thiệt hại nặng nề. Ảnh: NGUYỄN DO

Người dân lo lắng lợn tiếp tục chết, gây thiệt hại nặng nề. Ảnh: NGUYỄN DO

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cán bộ UBND xã Nam Đông đã khẩn trương đến từng hộ gia đình, cơ sở chăn nuôi để tuyên truyền, vận động người dân không buôn bán, giết mổ lợn bệnh mà phải tiêu hủy đúng quy định.

"Chúng tôi đang phối hợp với cơ quan thú y lấy mẫu, phân tích để xác định rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng lợn nuôi của người dân trên địa bàn bị chết", ông Bé cho biết thêm.

Tình hình dịch bệnh trên đàn lợn tại Huế đang khiến người dân không khỏi lo lắng, đặc biệt trong thời gian qua, bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại các tỉnh thành lân cận diễn biến phức tạp.

Đồng thời, từ đầu năm đến nay, TP Huế đã ghi nhận 38 người mắc bệnh liên cầu lợn ở người, trong đó có 2 ca tử vong. Số ca bệnh này tập trung chủ yếu từ cuối tháng 6 đến nay khiến nhiều người lo lắng.

Việc lợn chết hàng loạt cộng thêm sự xuất hiện của nhiều ca mắc liên cầu lợn ở người khiến các hộ chăn nuôi, các hàng quán kinh, doanh buôn bán thịt lợn trên địa bàn gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng TP Huế khuyến cáo người dân, tuyệt đối không ăn tiết canh, lòng lợn hoặc thịt lợn chưa nấu chín kỹ; không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh hoặc lợn chết bất thường. Khuyến khích sử dụng thịt lợn có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Khi chế biến thực phẩm, cần sử dụng găng tay, khẩu trang và rửa tay kỹ bằng xà phòng.

Đồng thời, nếu có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám, điều trị kịp thời.

NGUYỄN DO

Nguồn PLO: https://plo.vn/hang-tram-con-lon-chet-nguoi-dan-mien-nui-hue-khoc-rong-vi-thua-lo-post860931.html